Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Góc Chiến Sĩ

Thứ sáu, 27/02/2015, 17:41 (GMT+7)
3195 lượt xem

Tết của lính “công trình”

Chúng tôi có dịp đến với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 Quân khu 7 trong những ngày giáp tết. Trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, cán bộ, chiến sĩ quây quần bên bếp lửa trông chừng nồi bánh chưng, cùng nhau hát vang những ca khúc cách mạng giữa đất trời biên giới. Đó là cách đón xuân rất riêng của cánh lính “công trình”.

 

Chiến sĩ công binh bên nồi bánh chưng


Tại Tiểu đoàn công trình 739, không khí tất bật của những ngày cuối năm hiện rõ trên từng gương mặt cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn. Do mới chuyển đến vị trí mới, doanh trại còn đơn sơ, tạm bợ. Mỗi người mỗi việc. Người thì lo việc trang trí lều trại, chuẩn bị đón tết; người thì tiếp tục nhiệm vụ xây dựng công trình, cho nên tết ở đây mang nét đặc trưng riêng của lính “công trình”. Dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng ban chỉ huy tiểu đoàn luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là trong những ngày tết đến xuân về. Dù nhà cửa còn tạm bợ, đơn sơ nhưng tết đến phòng khách đơn vị vẫn có bàn thờ Tổ quốc với mâm ngũ quả, mai vàng, đặc biệt không thể thiếu bánh chưng, bánh tét - một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Cho nên, năm nào cũng vậy, đơn vị đều tổ chức gói bánh chưng, bánh tét, tạo nên không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi giữa cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Trong niềm vui đất nước bước sang năm mới, tiểu đoàn cũng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đến động viên, chúc mừng những kết quả mà tiểu đoàn đạt được trong thời gian qua. Đây chính là món quà tinh thần to lớn để động viên cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Đủ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn công trình 739 nhấn mạnh dù đón xuân trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhưng tiểu đoàn vẫn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tất cả vì nhiệm vụ chung của đơn vị.

Bên ánh lửa bập bùng, cán bộ, chiến sĩ tay trong tay cùng nối vòng tay lớn biểu thị sự đoàn kết, quyết tâm vượt qua những thử thách để lập nên những thành tích mới. Ở một góc khác, cán bộ, chiến sĩ quây quần bên nồi bánh chưng cùng hát vang những ca khúc cách mạng. Chứng kiến khung cảnh này, chúng tôi vô cùng xúc động trước sự lạc quan, yêu đời của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Trong số họ, có rất nhiều người đã nhiều năm ăn tết trên những công trình, như thượng úy Nguyễn Thành Trung, đại đội trưởng đại đội 10, đã có 6 cái tết xa nhà. Hay binh nhất Huỳnh Thiên Trung - một thanh niên của thành phố Hồ Chí Minh - lần đầu tiên đón tết xa gia đình. Trong họ, hẳn có những vui buồn đan xen. Ai chẳng có phút chạnh lòng khi tết đến không được quây quần bên gia đình, người thân. Nhưng họ đã xác định: trách nhiệm cao cả là trên hết!

Thượng tá Quách Văn Hồng Ái, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 25 cho biết: Để tết Ất Mùi 2015 mang nhiều ý nghĩa, Đảng ủy - chỉ huy Lữ đoàn Công binh 25 đã có kế hoạch tổ chức đón tết Nguyên đán vui tươi, tiết kiệm, an toàn và ý nghĩa. Nhiều hoạt động vui xuân đón tết được tổ chức tại đơn vị như bóng đá, bóng chuyền, kéo co, bịt mắt đập niêu, thi cờ người… đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày tết.

Bên cạnh đó, Đảng ủy - chỉ huy lữ đoàn còn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến chúc tết, tặng quà các đơn vị, cho nên 100% cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn làm nhiệm vụ trực tết đều an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ.

Đón tết xa nhà, ai chẳng có những giây phút xao lòng, nhưng trong cuộc đời mỗi người, ai cũng cần lưu lại cho mình những kỷ niệm khó quên. Trong mùa xuân này, có những chàng trai vừa bước qua một kỷ niệm đẹp mà họ biết rằng trong cuộc đời của mình chỉ diễn ra một lần duy nhất. Thế thì chẳng có lý do nào để họ không trải hết lòng mình để cảm nhận và hưởng thụ kỷ niệm đó!

Bài, ảnh: THU CÚC

Bình luận

Bài viết tương tự:

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

19:48 03/09/2025

(QK7 Online) – Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những bước chân nghiêm trang của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã để lại dấu ấn đặc biệt khi tiến bước qua Lăng Bác. Dưới rừng cờ hoa rực rỡ, ba khối diễu binh của Quân khu – Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, Khối nữ chiến sĩ Biệt động và Khối nữ Du kích miền Nam – đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, gợi niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

08:34 16/06/2025

(QK7 Online) - Để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của bộ đội, Sư đoàn 5 luôn khuyến khích hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Từ đó, xuất hiện nhiều cá nhân điển tiêu biểu trong tham gia hoạt động sáng tạo này. Điển hình trong đó là Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên, Nhân viên Văn hóa Câu lạc bộ, Ban Chính trị, Trung đoàn 5.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1