Ngay từ chập tối, không khí trên trục đường Lê Duẩn và các tuyến đường lân cận trở nên khẩn trương hơn thường ngày. Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã có mặt từ sớm, chuẩn bị quân phục chỉnh tề, trang nghiêm. Sẵn sàng cho buổi hợp luyện đêm, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh đều bày tỏ niềm tự hào với gương mặt rạng ngời, tinh thần quyết thắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Tiểu đoàn Vệ binh 180 Bộ Tham mưu Quân khu 7 kiểm tra công tác chuẩn bị cho các khối diễu binh, diễu hành tập luyện.

Khối nữ Dân quân tự vệ, Quân khu 7 tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Vừa xuống xe, chiến sĩ Phạm Văn Quang, Khối Quân nhạc gọi video về cho gia đình.

Các chiến sĩ Khối Cảnh sát biển khoảnh khắc cùng chỉ huy đơn vị.

Nữ dân quân tự vệ Nguyễn Thị Thơm bày tỏ “Tham gia diễu binh lần này là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi và đồng đội. Chúng tôi đã rèn luyện trong nhiều tháng, từ những buổi nắng gắt trên thao trường đến hợp luyện đêm khuya, ai cũng quyết tâm thể hiện thật tốt trong ngày trọng đại của đất nước. Dù mệt, nhưng khi khoác lên mình bộ quân phục và bước đều giữa lòng thành phố, tôi thấy rất tự hào".

Giữa ánh sáng đèn rực rỡ của phố đêm, chiến sĩ khối Quân nhạc tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc đội hình diễu hành – những bước chân đều tắp, khắc họa niềm tự hào dân tộc trong từng thước phim.

2 nữ dân quân tự vệ Bùi Thị Thu và Đàm Thị Phương Vy không giấu được niềm vui xen lẫn tự hào khi được góp mặt trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với họ, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là vinh dự lớn lao, là dịp để thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đi trước.