Quân khu 7 Online

Chính trị > Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ ba, 21/11/2017, 15:38 (GMT+7)
6643 lượt xem

Tấm lòng của "Thầy giáo quân hàm xanh”

(QK7 Online) - Thầy giáo của các lớp học "Tình thương" là những chiến sĩ Biên phòng, nhưng hàng ngày các em học sinh vẫn đều dặn đến lớp để học tập con chữ mong cho cuộc sống sau này đỡ vất vả hơn. Tất cả các em học sinh theo học đều là con em của những công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bến Lức. Đa số các em đều theo cha mẹ ở các tỉnh lân cận lên đây tạm trú, có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện theo học tại các trường trên địa bàn, mang theo cả cái nghèo và sự thiệt thòi học tập. Điều may mắn là họ nhận được sự cưu mang giúp đỡ từ những người lính Biên phòng về mọi mặt. Đặc biệt là những lớp học "Tình thương" do cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trực tiếp giảng dạy...
 
 
Thượng úy Lê Văn Cường luôn tận tâm chỉ bảo các em học bài. 

Từ phòng trọ thành lớp học "Tình thương"

Chúng tôi có dịp đến thăm lớp học "Tình thương" do Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức trực tiếp giảng dạy. Nói là lớp học nhưng thực chất đây là  phòng trọ của gia đình ông Nguyễn Văn Lới trú tại Khu phố 8, Thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An đã dành cho BĐBP một phòng để làm nơi dạy cho con em công nhân trên địa bàn Thị trấn Bến Lức.
 
Ông Nguyễn Văn Lới vui mừng tâm sự: Gia đình buôn bán, kinh doanh phòng trọ, hàng ngày nhìn thấy tụi nhỏ đến độ tuổi đến trường nhưng không có điều kiện đến trường, nên tôi bàn với gia đình, báo cáo khu phố phối hợp cơ quan chức năng mở lớp học "Tình thương" cho các cháu con em công nhân ở trên địa bàn. Lớp học ban đầu chỉ dăm, bảy đứa tham gia, do một giáo viên đã nghỉ hưu tự nguyện giảng dạy. Sau khi Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức được thành lập, thì lớp học tình thương được duy trì thường xuyên, nhiều lớp học và nhiều độ tuổi. Bên cạnh việc dạy học cho các cháu vào các ngày lễ tết Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các cháu…
 
Chị Huỳnh Thị Hằng - phụ huynh học sinh lớp học "Tình thương" tâm sự: Chúng tôi là công nhân từ nơi khác đến đây sinh sống, lập nghiệp cuộc sống gặp nhiều khó khăn, để cho các cháu học được con chữ là cái khó khăn đối với chúng tôi. Khi được chú Lới và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức mở lớp học tình thương cho con em công nhân, chúng tôi mừng lắm.
 
Được biết lớp học tình thương còn nhận được sự đồng hành những chiến sĩ khác trong đơn vị, cô giáo đã về hưu tình nguyện dạy các cháu học bài, người chủ nhà trọ tốt bụng cho mượn căn phòng làm lớp học… Các chiến sĩ còn thường xuyên trích tiền lương để mua bút, vở, bánh kẹo, tổ chức trò chơi cho các em sau mỗi buổi học. Có lẽ, vì tình cảm ấy, các trò lại có động lực để lên lớp đều đặn hơn. Với ước muốn các em học sinh nghèo có được con chữ làm hành trang bước vào đời.
 
Tấm lòng "Thầy giáo quân hàm xanh"

Lớp học “Tình thương” do Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức đảm nhiệm được tổ chức tại khu nhà trọ Duy Quý, thuộc Khu phố 8, Thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. Đã hơn 3 năm qua, lớp học tình thương, đều đặn từ 14 giờ đến 16 giờ hàng ngày lại vang lên tiếng học bài của các em nhỏ. Bằng tình thương và trách nhiệm, các thầy giáo mang quân hàm xanh đã dạy dỗ, giúp các em không chỉ biết đọc, biết viết mà còn có thêm những hiểu biết, cách ứng xử có văn hóa với gia đình và xã hội, được sống trong vòng tay yêu thương của người “Thầy giáo quân hàm xanh”.

Thượng tá Chung Văn Hai - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức cho biết: Lớp học được duy trì thường xuyên và giao cho chi đoàn đơn vị trực tiếp giảng dạy, qua 3 năm mở lớp học "Tình thương" đến nay các cháu đã biết đọc, biết viết, nhiều em đã được chuyển vào học chính quy. Đạt được kết quả là nhờ sự góp sức của chính quyền đoàn thể địa phương, chủ nhà trọ Duy Quý, các thầy cô giáo, trong đó có Thượng úy Lê Văn Cường - Đội trưởng Đội tổng hợp của đơn vị...

Đến Khu phố 8 Thị trấn Bến Lức chúng tôi được người dân kể về nhiều câu chuyện cảm động về người “Thầy giáo quân hàm xanh” Thượng úy Lê Văn Cường luôn tận tâm, tận lực, nhiệt tình, khắc phục khó khăn trong công việc, tấm lòng hết mình vì trẻ thơ thân yêu. Đến nay, Thượng uý Lê Văn Cường đã có hai năm trực tiếp đứng lớp tình thương với 22 học sinh.

Với tư chất thông minh, siêng năng và chịu khó tìm tòi, học hỏi trao dồi kiến thức nên trong quá trình công tác Cường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt trong đợt tuyên dương "Người thầy giáo quân hàm xanh nâng bước em đến trường" tổ chức tại Hà Nội. Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An bình chọn 3 gương mặt tiêu biểu tham dự, trong đó có Thượng úy Lê Văn Cường.

Minh Luận
 

Bình luận

Bài viết tương tự:

Chương trình “Sinh viên Thành phố – Nam Kỳ khởi nghĩa: Thiên hùng ca vang mãi”

Chương trình “Sinh viên Thành phố – Nam Kỳ khởi nghĩa: Thiên hùng ca vang mãi”

20:04 23/11/2025

(QK7 Online) - Sáng 23/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung đoàn Gia Định phối hợp cùng Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Sinh viên Thành phố – Nam Kỳ khởi nghĩa: Thiên hùng ca vang mãi” với sự tham gia của gần 400 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cùng sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Văn Hiến và Đại học Lao động – Xã hội.

Bộ đội tập trung dọn dẹp, xử lý môi trường sau lũ

Bộ đội tập trung dọn dẹp, xử lý môi trường sau lũ

13:36 22/11/2025

(QK7 Online) - Ngày 22/11, tại các xã Cát Tiên, Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng, nước lũ đã cơ bản rút. Sở Chỉ huy phía trước 1, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm, cùng các lực lượng ứng cứu của Quân khu 7 và lực lượng tại chỗ của các địa phương, khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, trường học và Nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai.

Người Đại đội trưởng mẫu mực, sáng tạo

Người Đại đội trưởng mẫu mực, sáng tạo

15:09 18/11/2025

(QK7 Online) - Trong những ngày này, các đơn vị thuộc Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 đang bước vào giai đoạn cao điểm huấn luyện chuẩn bị cho diễn tập chiến thuật có bắn đạn hơi hình thức tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không tại Trường bắn quốc gia Khu vực III. Trên thao trường Tiểu đoàn 5, hình ảnh Thượng úy Nguyễn Duy Anh, Đại đội trưởng, Đại đội 6 đang miệt mài bám lớp, bám thao trường đã trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ. Anh là một trong những cán bộ trẻ nổi bật của Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 với tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sáng tạo.

Tấm lòng trung thực của Ấp đội trưởng Phan Minh Hoàng

Tấm lòng trung thực của Ấp đội trưởng Phan Minh Hoàng

08:40 17/11/2025

(QK7 Online) - Hành động trả lại hơn 137 triệu đồng cho người chuyển nhầm của đồng chí Phan Minh Hoàng, Ấp đội trưởng ấp 61, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh là một nghĩa cử đáng trân trọng. Đó còn là minh chứng sinh động cho nhân cách trong sáng, phẩm chất đạo đức của một công dân luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên những cám dỗ vật chất trước mắt.

Trung đoàn 88, Sư đoàn 302: Phát huy sức trẻ xây dựng đơn vị

Trung đoàn 88, Sư đoàn 302: Phát huy sức trẻ xây dựng đơn vị

08:03 11/11/2025

(QK7 Online) - 21h hằng ngày, sau giờ điểm danh, các chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 thực hiện mô hình “Tự đánh giá tư tưởng hằng ngày”. Sau một ngày học tập, huấn luyện, chiến sĩ sẽ tự đánh giá bản thân thông qua bảng đánh giá tư tưởng với 3 mức: A, B, C để tự nhìn nhận, kịp thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong ngày. Đây là một trong những cách làm hiệu quả giúp người chỉ huy nắm bắt và quản lý tư tưởng bộ đội.

Tuổi trẻ Sư đoàn 5 "Khát vọng, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng"

Tuổi trẻ Sư đoàn 5 "Khát vọng, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng"

15:43 05/11/2025

(QK7 Online) - Với chủ đề “Khát vọng, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sư đoàn 5 giai đoạn 2022 – 2025 đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tuổi trẻ Sư đoàn đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, bồi dưỡng nhân cách người quân nhân cách mạng, đi đầu trong các nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: [email protected] | [email protected] | 1