(QK7 Online) - Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) đã diễn ra hết sức trang trọng, hoành tráng và để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Sự kiện thu hút sự tham gia tác nghiệp của hơn 700 phóng viên đến từ 106 cơ quan báo chí trong nước và 169 phóng viên quốc tế thuộc 58 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài. Các biên tập viên, phóng viên thầm lặng bám sát, len lỏi giữa dòng người tấp nập để kịp thời ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại Lễ Khai trương Trung tâm Báo chí tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Binh chủng báo chí” đã góp phần rất quan trọng trong việc ghi nhận, truyền tải và lan tỏa không khí này đến nhân dân cả nước, tạo hiệu ứng tích cực trên các nền tảng truyền thông - báo chí cả trong nước và ngoài nước. Qua đó, góp phần làm sống dậy những khoảnh khắc hào hùng lịch sử, thể hiện sự quyết tâm của cả nước trong tâm thế bước vào kỷ nguyên mới.
Những tháng qua, cùng với quá trình luyện tập, chuẩn bị của các lực lượng tham gia đại lễ, đội ngũ phóng viên, nhà báo, biên tập viên các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội đã không quản ngày đêm túc trực, kịp thời phản ánh các hoạt động, lan tỏa tinh thần sự kiện đến Nhân dân và bạn bè quốc tế.
Phóng viên, Đại úy QNCN Lê Long Hồ, Báo Quân khu 7 (bìa phải) tác nghiệp tại đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Ngày 30/4/2015, khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Cục Chính trị Quân khu, đồng chí Lê Long Hồ đã vinh dự được tham gia tác nghiệp tại sự kiện trọng Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Sau 10 năm nỗ lực, phấn đấu không ngừng cùng đồng chí, đồng đội, giờ đây anh đã trở thành phóng viên, Đại úy QNCN công tác tại Báo Quân khu. Chia sẻ sau 10 năm, anh xúc động nói: “Được tham gia tác nghiệp trong sự kiện trọng đại năm ấy là một dấu mốc không bao giờ quên, thôi thúc tôi nỗ lực từng ngày để theo đuổi con đường này. Trở lại sau 10 năm, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, ghi lại hình ảnh, âm thanh những thời khắc thiêng liêng, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến Nhân dân và bạn bè quốc tế, đó là sứ mệnh mà tôi luôn trân trọng và gìn giữ”.
Các biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên Báo Quân khu 7 tham gia tác nghiệp tại buổi tổng hợp luyện.
Phóng viên Lê Mạnh Linh, Báo Tin tức và Dân tộc, Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp ở sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).
Việc bám sát, đưa tin và ghi lại hình ảnh các buổi tổng duyệt, diễu binh dưới những cơn mưa lớn hay cái nắng gắt của TP Hồ Chí Minh đã để lại những ấn tượng sâu sắc về nghề báo. Đặc biệt, những chuyến tác nghiệp trên trực thăng, xuất phát từ sân bay Biên Hòa bay vào TP Hồ Chí Minh trong những ngày tháng Tư lịch sử, là ký ức mà các nhà báo sẽ trân trọng suốt đời.
Để có được những khuôn hình ấn tượng, phản ánh đa chiều các hoạt động của đại lễ, nhiều cơ quan báo chí đã huy động phóng viên từ các tỉnh, thành phố về TPHCM, tập trung toàn lực cho nhiệm vụ tuyên truyền. Các phóng viên ảnh không quản ngại khó khăn, nhiều người tự trang bị cho mình những chiếc thang, dậy sớm chọn vị trí đẹp, chỉ với mong muốn mang đến cho bạn đọc những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc và ấn tượng nhất.
Biên tập viên Bạch Thiết và phóng viên Lê Quốc Trầm (Báo Quân khu 7) tác nghiệp nửa đêm tại bến Bạch Đằng.
“Mỗi tấm ảnh, mỗi thước phim phải không chỉ đúng, đẹp, mà còn phải chuyển tải được khí thế, niềm tự hào và tinh thần của Quân đội trong sự kiện trọng đại này. Dù phải trèo cao, dậy sớm, đứng hàng giờ dưới nắng hay mưa, anh em chúng tôi vẫn luôn cố gắng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất để lan tỏa đến Nhân dân và bạn bè quốc tế”, phóng viên Lê Quốc Trầm, Báo Quân khu chia sẻ.
Phóng viên Duyên Phan, Báo Tuổi trẻ (bên trái) và phóng viên Lê Tiến, Báo Quân khu 7 (bên phải) tác nghiệp tại sân bay Biên Hòa.