
Sau cơn mưa chiều xối xả, mù mịt, Đại tá Võ Phước Vỹ, Chính ủy Sư đoàn 9 đưa chúng tôi đến dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia lưu niệm sự kiện căn cứ Đồng Dù. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho bộ đội và Nhân dân trên địa bàn. Đại tá Võ Phước Vỹ kể, địa bàn này từng là căn cứ phòng thủ kiên cố nhất của địch ở cửa ngõ phía Tây Bắc Sài Gòn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đêm trước ngày tiến quân vào giải phóng Sài Gòn mùa Xuân năm 1975, bộ đội ta với lực lượng chủ lực là Đại đoàn Đồng Bằng phối hợp với bộ đội địa phương và du kích Củ Chi đã chiến đấu anh dũng, thần tốc, táo bạo, đập tan phòng tuyến quân sự kiên cố, từng được địch huênh hoang “bất khả chiến bại” này.
Hơn 45 năm trôi qua, vùng quê được mệnh danh “Đất thép” đã mang một diện mạo hoàn toàn mới, nhưng khu vực đóng quân của Sư đoàn 9, dấu tích của một thời hào hùng vẫn được lưu giữ. Chúng tôi được tham quan những buổi huấn luyện chiến thuật của bộ đội trong những cánh rừng bạt ngàn. Rừng nguyên sinh được bảo tồn nguyên vẹn trong các khu di tích. Rừng cao su trồng thành từng trảng kiểu “cuốn chiếu” xanh ngút tầm mắt. Rừng của bộ đội. Rừng của dân. Tất thảy tạo nên những mảng xanh khổng lồ, một vùng sơn thủy hữu tình trù phú, mê đắm lòng người.
Đã lâu mới có dịp đến với đồng đội ở Đồng Dù. Cuối ngày, rảo bộ dọc các tuyến đường rợp bóng cây dầu, xanh mướt những vườn cao su, có cảm giác thư thái lạ kỳ. Hai bên đường rực sắc đỏ của cờ, hoa, khẩu hiệu, tranh cổ động và sản phẩm nghệ thuật do những “nghệ nhân binh nhì” chế tác, như tượng dân gian, bồn hoa, tiểu cảnh, bonsai... Các gian trưng bày hình ảnh, hiện vật, thành tích của các Đảng bộ cơ sở và những tờ báo tường... được chăm chút kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Đại tá Võ Phước Vỹ phấn khởi thông tin: 100% chi bộ và Đảng bộ cơ sở trong Sư đoàn đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Tình đoàn kết thống nhất được thể hiện trọn vẹn trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. Tất cả cấp ủy và các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, Đảng bộ cơ sở đều trúng cử với số phiếu rất cao.
Dọc đường tham quan doanh trại, gặp những chiến sĩ đang chăm sóc vườn rau, Đại tá Lê Văn Hướng giới thiệu với chúng tôi một số gương mặt đảng viên trẻ. Đó là những công chức, những cử nhân, kỹ sư nhập ngũ. Họ hồn nhiên tâm sự rằng, lần đầu tiên được tham dự một kỳ đại hội Đảng trong Quân đội, ai cũng có cảm giác thiêng liêng, tự hào. Dấu ấn này là kỷ niệm sâu sắc, theo mỗi người đến hết cuộc đời. Những đảng viên-chiến sĩ ấy đa số đều là nhân tố điển hình trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn. Bằng các kiến thức đã học và kỹ năng, kinh nghiệm trong các hoạt động xã hội, họ đã vận dụng sáng tạo, cống hiến hết mình cho Quân đội. Thành tích, dấu ấn họ để lại ở đơn vị rất đáng tự hào.
Đại tá Lê Văn Hướng cho hay, thời gian qua toàn Sư đoàn có 85 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong đó có 22 sáng kiến được các cấp công nhận và ứng dụng vào huấn luyện hiệu quả. Kết quả huấn luyện 100% các khoa mục, nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 80,9% đạt khá, giỏi. Kết quả diễn tập chiến thuật bắn chiến đấu các cấp đều đạt đơn vị giỏi. Có 38 lượt đơn vị cơ sở và phân đội được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Sư đoàn tôn vinh 45 gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; khen thưởng 2.237 lượt tập thể và 5.573 lượt cá nhân trong phong trào Thi đua Quyết thắng. Sư đoàn được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và liên tục được nhận cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Sư đoàn tổ chức hơn 30.000 ngày công lao động giúp dân, nạo vét 121,3km kênh mương nội đồng, sửa chữa 59km đường giao thông nông thôn; sửa chữa 51 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ dân nghèo, 19 trường học; hỗ trợ kinh phí xây dựng 18 căn nhà đồng đội, 2 căn nhà đại đoàn kết, 10 căn nhà tình nghĩa. Sư đoàn 9 cũng là nơi khởi xướng, triển khai có hiệu quả nhiều mô hình quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội và dân vận khéo, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 chỉ đạo áp dụng, nhân rộng ở các đơn vị trong Quân đoàn.