(QK7 Online) - Ngày 27-7, Sư đoàn 302 tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Dự buổi họp mặt có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn; thủ trưởng các cơ quan sư đoàn cùng các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ là con thương binh, bệnh binh đang công tác tại sư đoàn.
Buổi họp mặt diễn ra trong không khí trang trọng, ý nghĩa với các tiết mục văn nghệ tôn vinh công lao, sự đóng góp to lớn và sự hy sinh xương máu của biết bao anh hùng, liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
![](/fileman/Uploads/tbNews/29410/thumb/06_20220727210418952.jpg)
Chỉ huy sư đoàn tặng quà cho các đồng chí là con thương binh, bệnh binh đang công tác tại sư đoàn.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Phụng, Phó Chính ủy sư đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn và sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao kết quả phấn đấu, rèn luyện của các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng là con, em thương binh, bệnh binh đang công tác tại sư đoàn. Đại tá Nguyễn Văn Phụng mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp sức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Đại úy Đinh Quang Huy, Chính trị viên Đại đội 25, Trung đoàn 88 gửi lời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với con, em thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; đồng thời, hứa quyết tâm phấn đấu, cống hiến, nêu gương cha ông, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Dịp này, sư đoàn trao 3 sổ tiết kiệm cho 3 đồng chí là con thương binh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác. Trước đó, sư đoàn cũng tổ chức dâng hoa và thắp hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ của sư đoàn tại phòng tưởng niệm.
Nguyễn Hữu Lộc