(QK7 Online) – Dù thời gian có thể lùi xa, những ca khúc cách mạng từng là ngọn lửa thôi thúc lớp lớp thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc vẫn tiếp tục vang lên bằng tất cả tâm huyết, niềm tự hào của thế hệ trẻ hôm nay.

Khi sinh viên Luật “cháy” hết mình cùng ca khúc cách mạng. Ảnh: Tân Hưng
Tối 11/4, Đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Công diễn Liên hoan Ca khúc cách mạng 2025 với chủ đề “Miền lửa đỏ”. Chương trình gồm 8 tiết mục đặc sắc do chính các bạn sinh viên và cán bộ, giảng viên trẻ của trường biểu diễn. Mỗi tiết mục là một lát cắt lịch sử, tái hiện sinh động khí thế chiến đấu, hy sinh và niềm tin sắt son vào ngày toàn thắng.

Giai điệu cách mạng lan tỏa trong sinh viên Luật. Ảnh: Tân Hưng
Từ “Chân trần chí thép” đến “Hoa chiến hào”, “Trái tim Đất Mẹ”, “Ngọn cờ Thống nhất”…, các tiết mục không chỉ khơi dậy cảm xúc, mà còn thắp sáng lòng tự hào, ý chí cống hiến xây dựng Tổ quốc trong thế hệ trẻ hôm nay. Chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), dịp để sinh viên sống lại không khí hào hùng của tháng Tư lịch sử, để từ đó thêm yêu quê hương, trân trọng hòa bình.
Anh Trần Nhật Anh, Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi cũng lo ngại chương trình nghệ thuật mang chủ đề cách mạng sẽ khó thu hút giới trẻ. Nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại. Sinh viên không chỉ tham gia nghiêm túc mà còn hào hứng tập luyện, biểu diễn hết mình. Thậm chí, chúng tôi còn lo không đủ chỗ ngồi cho khán giả”.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Tân Hưng
Mỗi tiết mục là một lát cắt lịch sử, đưa người xem trở về với những năm tháng hào hùng, nơi có máu, nước mắt, niềm tin và những trái tim son sắt vì độc lập, tự do. Trong không khí ấy, những người xem như được sống lại với những mốc son chói lọi của dân tộc, để tri ân những con người đã ngã xuống vì hai tiếng thiêng liêng “Tổ quốc”. Được học tập, vui chơi, cống hiến và mơ ước dưới bầu trời tự do hôm nay, thế hệ trẻ hiểu rằng hòa bình không phải điều ngẫu nhiên, mà là kết tinh của biết bao hy sinh, máu xương của cha anh đi trước.
Lê Tiến