
Ngay sau ngày chuyển về Tà Tê, cán bộ phóng viên báo vừa tổ chức học tập, nghiên cứu nội dung Hiệp định Paris và tình hình nhiệm vụ mới của cách mạng miền Nam, vừa tranh thủ xây dựng căn cứ. Cựu phóng viên Nguyễn Đình Thịnh kể: “Các lán trại của báo được xây dựng dưới những tán rừng có nhiều tre và cây cổ thụ nằm bên một con suối. Chúng tôi đào một hầm rộng, có thể mắc võng ngủ dưới hầm được ba, bốn người, nắp hầm làm bằng cây to, chắc, trên đổ đất dày tới bốn, năm mươi phân. Nhà cao rộng, mái lợp lá trung quân”. Cũng việc xây cứ, cựu phóng viên Lê Huy Nhật kể: “Làm nhà, mất công nhất là vào rừng tìm hái lá trung quân, lá to không bằng bàn tay, dài không quá một gang tay, gập đôi, gim lại thành từng vỉ. Những đêm mưa rừng, nước không xuyên thủng những chiếc lá mỏng manh che cho người lính, những chiếc lá truyền ý chí trung quân bền gan, chịu đựng gian khổ, cho những nhà báo - chiến sĩ".
Xây dựng xong nhà, tranh thủ thời gian giữa các đợt đi tác nghiệp tại chiến trường, các nhà báo trồng rau, nuôi gà, tự túc một phần lương thực thực phẩm. Vẫn cựu phóng viên Nguyễn Đình Thịnh: “Chúng tôi vào dân xin hom mía, gốc dứa, chuối con về trồng, chung tiền mua gà về nuôi. Chỉ sau hai đợt đi công tác về, chuối đã có quả chín, dấm vài ngày là ăn được. Mía đã ngọt nước, tôi chặt đưa cho mỗi ban của Phòng Tuyên huấn mấy cây để cùng thưởng thức, dứa có quả to chín thơm lựng, bổ ra mỗi người một miếng, thật ngọt ngào. Thỉnh thoảng anh em phóng viên về đông, tối chúng tôi làm nồi cháo gà, mỗi người một ca inox Mỹ, ấm bụng làm sao”.
Từ căn cứ Tà Tê, phóng viên Báo Quân giải phóng tỏa đi các chiến trường viết tin, bài phản ánh hoạt động của quân và dân miền Nam đấu tranh vạch trần âm mưu lấn chiếm và bình định của chính quyền, quân đội Sài Gòn. Tại đây, Tổng biên tập Hồ Văn Sanh được cử tham gia đoàn đại biểu quân sự của Chính phủ Cách mạng lâm thời trong Ban Liên hợp quân sự 4 bên tại trại Davis - Sài Gòn. Nguyễn Viết Tá thay làm Tổng biên tập. Phan Tư, Lê Quang Mưu, Phạm Ngọc Thành, Nguyễn Đình Thịnh ra thị trấn Lộc Ninh viết về việc trao trả tù nhân. Nguyễn Đỗ Văn đi Sư đoàn 5. Ngô Đăng Rêu, Hà Văn Cung, Vũ Hữu Sự đi Sư đoàn 7. Thiệu Cơ đi Sư đoàn 9. Nguyễn Ngọc Lưu về chiến trường Bà Rịa - Long Khánh. Đào Bá Hạp về chiến trường Bến Tre - Trung Nam Bộ.

Tác giả - Đại tá Hồ Sơn Đài (bìa phải) cùng các cựu phóng viên Báo Quân giải phóng về thăm lại căn cứ tòa soạn tại Tà Tê (Lộc Thành, Lộc Ninh, Bình Phước)
Bước sang năm 1975, trong nhịp điệu “một ngày bằng hai mươi năm”, phóng viên Báo Quân giải phóng theo các cánh quân tiến về Sài Gòn và các địa phương xa. Tổng biên tập Nguyễn Viết Tá và bộ phận minh ngữ tháp tùng Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh dời sở chỉ huy về căn cứ Căm Xe - Bến Cát. Ngô Thế Kỷ đi làm phái viên tại Quân đoàn 3, tiến công trên hướng Tây Bắc Sài Gòn, đánh căn cứ Đồng Dù. Nguyễn Ngọc Lưu theo Sư đoàn 320 tiến công trên hướng Tây Bắc, vào sân bay Tân Sơn Nhất. Lê Huy Nhật, Nguyễn Việt Ân, Trần Đình Ba đi Sư đoàn 7 đánh Đồng Xoài, giải phóng Phước Long, sau đó đi Gia Nghĩa. Mai Bá Thiện, Nguyễn Đình Thịnh đi Sư đoàn 9 tác nghiệp ở khu vực Tây Bến Cát, sau đó đi Bù Bông, Kiến Đức, Gia Nghĩa. Nguyễn Văn Sung theo Sư đoàn 5 xuống Kiến Tường, tác chiến dọc Đường số 4, thị xã Tân An. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam được các phóng viên phản ánh nóng hổi, kịp thời, đầy đủ trên mặt báo Quân giải phóng.
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, cán bộ, nhân viên đang ở cơ quan tòa soạn tại rừng Tà Tê và những phóng viên đang theo các cánh quân được lệnh về thành phố Sài Gòn, chuẩn bị ra những số tiếp theo, phản ánh hoạt động của các LLVT giải phóng tiếp quản, quân quản, truy quét tàn quân địch, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các địa bàn chiến lược; tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh; tổ chức giải quyết chính sách hậu phương Quân đội, sắp xếp lại tổ chức quân sự và lực lượng cho phù hợp với điều kiện thời bình.
Từ khi chuyển căn cứ về Tà Tê, Báo Quân giải phóng ra được 59 số, từ số 261 (ra ngày 11/1/1973) đến số 319 (ra ngày 25/4/1975). Từ đây, cán bộ, phóng viên, nhân viên của báo đã bám sát chiến trường, bám sát thực tế chiến đấu, công tác của bội đội và dân quân du kích để lấy tư liệu, viết bài, phản ánh kịp thời và trung thực mọi hoạt động của quân và dân miền Nam trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh giải phóng. Đã hơn 50 năm, khu rừng Tà Tê xưa, nay đã thành khu dân cư sầm uất với đầm sen, ruộng lúa và vườn cây xum xuê trái. Đã quá nửa nhà báo - chiến sĩ báo Quân giải phóng ra đi. Những người còn lại giờ đây tuổi đã trên, dưới tám mươi vẫn vẹn nguyên niềm lung linh về căn cứ Tà Tê, về một thời làm Báo Quân giải phóng.
nguyên Trưởng phòng Khoa học Quân sự Quân khu