Năm 2015 - Năm đầy ắp các sự kiện lớn của đất nước: 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; năm của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XII… Với Quân khu 7, năm 2015, tròn 70 năm ngày truyền thống!
Nhìn lại năm 2014, năm của những khó khăn, thử thách không nhỏ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy vậy, với sức mạnh và lòng tin son sắt của triệu triệu người dân đất Việt đã được hun đúc, vươn lên bằng sự cố gắng, nỗ lực cao độ. để đạt được những kết quả như mong đợi, đó là: việc giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm được môi trường hoà bình, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự đoàn kết nhất trí của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia. Hai là, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (13/14 chỉ tiêu) đặt ra trong năm 2014 đều đạt và vượt, trong đó nổi bật là tăng trưởng GDP đạt 5,98%, lạm phát 1,84%, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ba là, chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển.
Nhân dịp đầu năm mới 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có bài viết quan trọng, trong đó có đoạn: “…Giang sơn, xã tắc mấy nghìn năm ông cha ta truyền lại, thế hệ con cháu chúng ta hôm nay và mãi mãi sau này có nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng là phải giữ gìn, quyết không để tổn thất một ly lai. Dân tộc ta đã mấy nghìn năm nối đời dựng nước, giữ nước, đã đi qua hàng trăm cuộc khởi nghĩa, kháng chiến chống xâm lăng, ở mọi quy mô, với biết bao hy sinh, xương máu; trong những giờ phút hiểm nghèo, đã nêu cao ý chí “dù phải tát cạn Biển Đông”, “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn” cũng quyết giành lại và giữ gìn vững chắc độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ngày nay, hơn 90 triệu đồng bào ta nguyện làm hết sức mình, nguyện đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải, sẵn sàng hiến dâng tới giọt máu cuối cùng vì những điều thiêng liêng vô giá đó…”.
Trước thềm năm mới, những lời nhắn nhủ, tâm huyết, một thông điệp hòa bình của lãnh đạo Đảng, Nhà nước như tiếp thêm thêm sinh lực mới, quyết tâm mới, để mỗi chúng ta tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Và chúng ta cũng có quyền kỳ vọng, năm 2015 sẽ là năm có nhiều đột phá, sáng tạo, bởi những đột phá, sáng tạo ấy đã và đang được tiếp sức từ tinh thần quật khởi, của Cách mạng Tháng Tám, tinh thần quyết thắng, táo bạo, thần tốc, thần tốc hơn nữa của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Quân khu 7 chúng ta, còn được tiếp sức bởi truyền thống kiên trung, năng động, nghĩa tình và sự đổi mới, phát triển không ngừng của vùng đất “Miền Đông gian lao mà anh dũng”.
Chào xuân Ất Mùi 2015!
LLVT Quân khu 7 với bảy mươi mùa xuân, bảy mươi năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (10/12/1945 - 10/12/2015), bảy mươi năm ấy, bằng chính công sức và máu xương của mình, đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: Trung thành vô hạn - Chủ động sáng tạo - Tự lực tự cường - Đoàn kết quyết thắng.
Đúng vậy, từ những chiến sĩ vệ quốc đoàn ra đời sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự đùm bọc nuôi dưỡng của nhân dân miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã phát triển thành một đội quân hùng hậu, rộng khắp, càng đánh càng mạnh, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần cùng quân và dân cả nước lần lượt đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Khi nhắc đến hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, không thể không nói đến trận chiến cuối cùng diễn ra ngay trên địa bàn Quân khu 7, bởi Quân khu 7 là địa bàn đặc biệt, là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng kết thúc chiến tranh, là nơi có thành phố Sài Gòn - thủ phủ đầu não ngụy quyền. Vì vậy, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tham gia trên tất cả các hướng, phục vụ và phối hợp với cả 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong giai đoạn cách mạng mới, các lực lượng vũ trang Quân khu 7 càng nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vị trí, trách nhiệm vinh quang của mình, ra sức học tập, huấn luyện, rèn luyện nâng cao ý chí và bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nguyện xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần toả sáng hào khí Miền Đông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
XUÂN GIANG
1486 lượt xem