
Cuốn sách “Cánh sóng trời Nam mãi vươn xa” tập hợp các kỷ niệm, bài viết của cán bộ, nhân viên ngành Thông tin Không quân phía Nam qua các thời kỳ từ năm 1975 trở lại đây. Những bài viết mộc mạc chân chất của những người lính tuy không mượt mà như những cây bút chuyên nghiệp, nhưng đã đọng lại tình cảm lắng sâu với bạn đọc. Những câu chuyện thực tế của người lính Thông tin Không quân từ những ngày mới tiếp quản các sân bay phía Nam; những nỗ lực vượt qua những khó khăn để làm chủ các khí tài.
Trong lời tựa viết cho cuốn sách “Cánh sóng trời Nam vươn mãi xa”, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn KQ 370 có nêu: “Người phi công nhờ thông tin đối không mà liên lạc với mặt đất để thực hiện các mệnh lệnh của người chỉ huy, để bay đúng nhiệm vụ được giao. Nhờ hệ thống Radar, Đài dẫn đường để xác định được phương hướng, hỗ trợ cất hạ cánh; nhờ hệ thống ánh sáng để bay đêm hoặc bay trong điều kiện thời tiết phức tạp…”.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn chúc Câu lạc bộ Truyền thống Thông tin Không quân phía Nam ngày càng phát triển, gắn kết và có nhiều hoạt động thiết thực góp phần tô thắm truyền thống KQNDVN Anh hùng.