(QK7 Online) – Cùng với lực lượng các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng và Quân khu, những ngày này, cán bộ, nhạc công Quân nhạc Quân khu 7 đang nỗ lực luyện tập, quyết tâm mang những giai điệu thật hùng tráng đến Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Đại úy QNCN Nguyễn Thành Phước cùng chiếc Kèn Saxo Terno luyện bài “Tiến bước dưới quân kỳ”.
“Vừng đông đã hửng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa, Tổ quốc bao la hiền hòa, tươi thắm bóng cờ vờn bay trên cao, muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca trong sóng lúa, lấp lánh sao bay trên quân kỳ…”. Đó là những giai điệu quen thuộc từ ca khúc “Tiến bước dưới quân kỳ” của nhạc sĩ Doãn Nho được Đại úy QNCN Nguyễn Thành Phước, Đội Quân nhạc Quân khu say sưa luyện tập cùng với chiếc kèn Saxo Terno trong nhiều năm qua. Là một nhạc công kỳ cựu, nhưng để chuẩn bị phục vụ cho bất kỳ sự kiện nào, anh luôn luyện tập nghiêm túc, nhuần nhuyễn các bài, tư thế tác phong, tạo tâm lý thoải mái, thăng hoa nhất khi chính thức biểu diễn.
Thiếu úy QNCN Nguyễn Tuấn Kiệt (giữa từ trái qua) luyện tập bè cùng đồng đội.
Đại úy QNCN Nguyễn Thành Phước chia sẻ: “Sau khi được chỉ huy quán triệt nhiệm vụ, tôi tích cực rèn luyện cùng đồng đội trong khối cũng như tập luyện riêng bè của mình, cố gắng thuộc những bài mới, bài khó để khi lên hòa nhạc chung tránh sai sót. Những bài hát trong Quân đội tiết tấu rất hùng mạnh, đòi hỏi nhạc công chơi kèn phải thuộc từng nốt nhạc, nắm chắc các giai điệu trong bài, chỗ nào yếu, chưa đạt yêu cầu thì phải tập đi tập lại nhiều lần cho thuộc”.
Khối Quân nhạc đứng phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nỗ lực luyện tập.
Khối Quân nhạc tham gia luyện tập phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước gồm 119 đồng chí đến từ Quân khu 7, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Học viện Lục quân và Quân đoàn 34. Trong đó Quân khu 7 có 38 đồng chí. Để chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ, từ ngày 10/2 đến nay, cán bộ, nhạc công Quân nhạc Quân khu đã “vượt nắng, thắng mưa”, nỗ lực luyện tập.
Quân nhạc Quân khu duy trì tập bộ.
Sau khi có bản hòa âm phối khí, Đội tổ chức luyện tập nghiêm túc theo kế hoạch. Mỗi nhạc công tự giác luyện tập riêng, sau đó mới hợp luyện đội hình. Đây là giai đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, đam mê của từng đồng chí. “Tôi rất vinh dự, tự hào khi lần đầu tiên được tham gia phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để chuẩn bị tốt, ngoài việc luyện tập cùng đồng đội, tôi tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để luyện tập. Quá trình tập luyện, khó khăn lớn nhất là vấn đề sức khỏe, chúng tôi phải đứng 4 tiếng đồng hồ chơi nhạc trong đội hình của Khối, thể lực yếu sẽ không bám trụ được lâu. Vì vậy để đảm bảo sức khỏe tốt, tôi thường xuyên luyện đứng, đi bộ, chạy bộ, qua đó nâng cao thể lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, Thiếu úy QNCN Nguyễn Tuấn Kiệt, Nhạc công Kèn Trompet chia sẻ.
Thủ trưởng Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu và cơ quan Quân khu 7 đến thăm, động viên các nhạc công.
Thượng tá QNCN Đặng Trung Hậu, Đội trưởng Đội Quân nhạc Quân khu cho biết: “Đội chia Khối thành bè, bộ, dàn nhạc để luyện tập. Có nhiều đồng chí lần đầu tiên tham gia, tôi đã quán triệt rõ yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời quan tâm, động viên để anh em an tâm tư tưởng. Cán bộ, nhạc công không quản ngại nắng mưa, chăm chỉ luyện đứng, luyện chuyên môn, rèn luyện sức khỏe, nét mặt vui tươi, tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Bằng tất cả niềm đam mê, tích cực học hỏi, nghiên cứu và khổ luyện, cán bộ, nhạc công Quân nhạc Quân khu luôn sẵn sàng, tự tin mang đến những giai điệu thật hùng tráng, tự hào trong ngày hội của đất nước.
Nguyễn Hoàng