Được biết trong số các chị em phụ nữ, có nhiều chị là mẹ, là vợ của các chiến sĩ đang công tác tại khắp mọi miền Tổ quốc, có chiến sĩ đang công tác tại ngay vùng lũ lụt nặng.
Chị Đào Kim Anh, đang công tác ở bộ phận quản lý các tòa nhà chung cư Hà Nội cho biết: Bước đầu hôm nay gói 2 tấn gạo nếp, hơn 1 tấn thịt lợn và đậu xanh. Bánh chin sẽ vận chuyển ngay vào miền Trung. Chị cho biết thêm, sở dĩ mọi người chọn cách gửi bánh chưng thay vì gửi mì tôm là vì bành chưng không sợ bị ướt và đồng bào dễ xử dụng hơn, điều quan trọng là bánh chưng có đủ chất dinh dưỡng hơn mì gói, các chị phụ nữ sẽ tiếp tục gói bánh chưng vào những ngày tới.
Chị Kim Anh cho biết thêm, hiện nay ở miền Trung cũng rất cần quần áo vì quần áo người dân bị ướt và bị trôi hết, mùa mưa lạnh, mọi người dễ bị bệnh. Những ngày này, ngoài việc gói bánh chưng, các chị em phụ nữ còn vận động quyên góp quần áo, thuốc chữa bệnh.
Đêm Hà Nội khá lạnh, nhưng các mẹ, các chị, các em vẫn thức để canh nồi bánh chưng, ai cũng muốn gửi gắm tình cảm yêu thương, chia sẻ với đồng bào miền Trung đang bị thiên tai, lũ lụt.
Xin trân trọng cám ơn những người mẹ, người chị, người em Thủ đô. Việc làm của các mẹ, các chị, các em ngay trong ngày Phụ nữ Việt Nam thật ý nghĩa biết bao.