Chính trị
>
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thứ ba, 11/08/2026, 21:09 (GMT+7)
177lượt xem
Phép đặc biệt - phần thưởng của sự nỗ lực
Tốc độ:1x
(QK7 Online) – Thực tiễn công tác quản lý, giáo dục bộ đội cho thấy, khi cấp ủy, chỉ huy các cấp sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quân nhân và có những giải pháp phù hợp thì mọi khó khăn đều có thể tháo gỡ. Ở Sư đoàn 5, sự quan tâm ấy không chỉ thể hiện trong công tác huấn luyện, quản lý mà còn bằng những việc làm giàu tính nhân văn, trở thành nguồn động viên để mỗi chiến sĩ thêm gắn bó với đơn vị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chiều muộn tại doanh trại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, chúng tôi gặp Binh nhì Nguyễn Phước Hải. Ít ai biết rằng phía sau nụ cười hiền là một tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Ba mẹ chia tay khi Hải chưa đầy một tuổi, trước ngày nhập ngũ em làm nghề cơ khí để phụ giúp gia đình. Hoàn cảnh còn khó khăn nên từ ngày vào đơn vị, người thân vẫn chưa có điều kiện đến thăm.
Cán bộ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 thăm hỏi động viên Binh nhì Nguyễn Phước Hải sau khi về phép đặc biệt.
Nắm chắc hoàn cảnh của từng quân nhân, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 5 chủ trương xét cho những chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quân nhân đã có gia đình và những cá nhân có thành tích tốt trong học tập, huấn luyện được nghỉ phép đặc biệt về thăm người thân. Nhờ những cố gắng không ngừng trong quá trình rèn luyện, Hải là một trong những chiến sĩ được nhận món quà đầy ý nghĩa ấy.
Nhắc đến chuyến về phép, Hải vẫn không giấu được xúc động: "Tôi rất biết ơn các thủ trưởng, chỉ huy đơn vị đã luôn quan tâm, yêu thương chúng tôi như con em trong gia đình. Chính sự sẻ chia ấy là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện tốt hơn, xứng đáng với niềm tin của gia đình và đơn vị”.
Sự gần gũi, quan tâm của cán bộ giúp Binh nhì Nguyễn Chí Tài thêm vững tin, phấn đấu rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
Cũng như Hải, Binh nhì Nguyễn Chí Tài, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 mang theo nhiều nỗi niềm khi lên đường nhập ngũ. Trước đó, Tài làm nghề lái xe, là chỗ dựa của vợ và con gái mới ba tuổi. Xa gia đình, nỗi nhớ vợ con luôn thường trực, nhưng bằng sự động viên, chia sẻ của cán bộ đơn vị cùng tinh thần quyết tâm của bản thân, Tài nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ghi nhận những nỗ lực ấy, vừa qua Tài được đơn vị cho nghỉ phép đặc biệt về thăm gia đình và bố trí phương tiện đưa, đón chu đáo. "Tôi rất vui và xúc động khi được đơn vị quan tâm như vậy. Đây là nguồn động viên rất lớn để tôi yên tâm công tác, tiếp tục cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”, Tài chia sẻ.
Đại tá Huỳnh Việt Lê Kha, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 động viên chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực trong học tập, huấn luyện
Đại tá Trần Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 5 cho biết: "Chúng tôi luôn xác định phải chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Mỗi chiến sĩ đều được xem như người thân trong gia đình. Vì vậy, bên cạnh việc quản lý, giáo dục, đơn vị thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng quân nhân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp các đồng chí yên tâm học tập, huấn luyện và công tác”.
Những ngày phép tuy không dài nhưng là phần thưởng xứng đáng dành cho sự nỗ lực của người lính trẻ. Hơn thế, đó còn là minh chứng cho cách làm đầy tính nhân văn của Sư đoàn 5 trong công tác quản lý, giáo dục bộ đội. Chính sự quan tâm từ những điều bình dị đã vun đắp tình đồng chí, đồng đội, xây dựng niềm tin của chiến sĩ đối với đơn vị, góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.