
Khối đứng Sĩ quan cảnh sát biểu (giữa) hoàn thành tốt nhiệm vụ trong buổi tổng hợp luyện đầu tiên vào ngày 11/4.
Dưới trời phương Nam mùa nắng như đổ lửa, việc rèn luyện tư thế đứng nghiêm trong thời gian dài, giữ thần thái tươi tỉnh, ánh mắt tập trung cao độ không chỉ là một thử thách về thể lực mà còn là bài rèn ý chí, bản lĩnh đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Với chiến sĩ dân quân Phạm Thị Anh Thư, Bộ CHQS tỉnh Bình Dương, thử thách ấy càng trở thành động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chiến sĩ dân quân Phạm Thị Anh Thư (bên trái) trong buổi tổng hợp luyện đầu tiên.
Đồng chí Anh Thư chia sẻ: “Những ngày đầu huấn luyện, việc đứng nghiêm lâu khiến chúng tôi tê tay, mỏi chân, choáng đầu. Nhưng nhờ sự rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ, chúng tôi đã dần thích nghi. Giờ đây, tôi có thể đứng nghiêm suốt thời gian theo quy định mà vẫn giữ được thần thái, tác phong. Được đứng trong đội hình "chiến sĩ sao vuông" là niềm tự hào to lớn. Tôi luôn nhắc mình phải nỗ lực hết sức, quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.”
Thiếu úy QNCN Kim Nhật Anh (bên phải) trong buổi tổng hợp luyện đầu tiên.
Mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt sau hơn hai tiếng ròng đứng nghiêm giữa nắng gắt trong buổi tổng hợp luyện tại sân bay Biên Hòa, nhưng ánh mắt Thiếu úy QNCN Kim Nhật Anh, Bộ CHQS tỉnh Bình Dương, vẫn ánh lên sự tập trung, quyết tâm và niềm tự hào khi được đại diện cho lực lượng sĩ quan cảnh sát biển. Chia sẻ về quá trình huấn luyện, đồng chí Kim Nhật Anh cho biết, suốt những tháng qua, dù thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt đặt ra nhiều thử thách, tôi cùng các đồng chí trong khối nam sĩ quan Cảnh sát biển do Sư đoàn 302 phụ trách đã từng bước khắc phục những hạn chế, không ngừng hoàn thiện từng động tác, từng bước đi.
"Việc đứng nghiêm từ ba đến bốn tiếng liên tục là thử thách lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm rất cao. Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi xác định rõ tinh thần vượt nắng, thắng mệt mỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành" đồng chí Nhật Anh bộc bạch.
Trung úy Nguyễn Phú Huy, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (giữa) trong buổi tổng hợp luyện ngày 11/4.
“Sau thời gian dài đứng nghiêm, các khớp đau nhức, lòng bàn chân rát bỏng, thậm chí bị rộp da. Nhưng vượt lên tất cả, chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi được tham gia lực lượng diễu binh, diễu hành trong ngày lễ trọng đại của dân tộc. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ vinh quang và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu đặt ra.” Trung úy Nguyễn Phú Huy, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động quyết tâm.
Những giọt mồ hôi rơi trên vai áo, lăn dài trên gò má tuổi trẻ không làm cán bộ, chiến sĩ nản lòng. Trái lại, đó chính là minh chứng sống động cho ý chí kiên cường, cho niềm tin và niềm tự hào khi được góp phần tạo nên dấu ấn trong đại lễ trọng đại của dân tộc. Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành đang ngày đêm nỗ lực, thể hiện sức mạnh đoàn kết, chính quy, tinh nhuệ và tinh thần bất khuất của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam.
Lê Tiến