Quân khu 7 Online

Chính trị > Tiếp lửa truyền thống

Chủ nhật, 23/11/2025, 12:01 (GMT+7)
454 lượt xem

Những trận đánh tiêu biểu của LLVT Quân khu 7: Trận Tòa Đại sứ quán Mỹ

(QK7 Online) - Trận Tòa Đại sứ quán Mỹ tại ngã tư đường Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn) - Mạc Đĩnh Chi, thành phố Sài Gòn - Gia Định (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) do Đội biệt động 11 Phân khu 6 (Sài Gòn - Gia Định) thực hiện tiến công Thủy quân lục chiến Mỹ (31/1/1968).
Sau trận đánh của Đội biệt động 21 (tháng 3/1965) làm thiệt hại nặng nề Đại sứ quán Mỹ, chính quyền Mỹ và ngụy Sài Gòn cho xây dựng lại Đại sứ quán mới tại khu vực ngã tư đường Thống Nhất - Mạc Đĩnh Chi. Trụ sở Đại sứ quán mới là một tòa nhà kiên cố bảy tầng lầu, chiều dài 59m, rộng 48m, cao 30m cấu trúc hình hộp, trên nóc có sân bay trực thăng sẵn sàng cơ động di chuyển nhân viên và đổ bộ cứu viện khi cần thiết. Phần bên ngoài của tòa nhà được làm bằng bê tông và vật liệu đặc biệt có khả năng chống được sự xuyên phá của hỏa tiễn, đạn cối hạng nhẹ. Phía trước và sau tòa nhà là khoảng sân trống trải được bao kín bởi bốn bức tường bê tông cao 2,5m. Hai cổng ra vào tòa nhà mở ra đường Thống Nhất và Mạc Đĩnh Chi thường xuyên có lính canh gác nghiêm ngặt.
Lực lượng trực tiếp bảo vệ tòa đại sứ có 1 tiểu đội cảnh sát ngụy tuần tra canh gác bên ngoài, 1 trung đội lính thủy đánh bộ Mỹ trang bị hiện đại túc trực bảo vệ bên trong. Ngoài lực lượng trực tiếp bảo vệ còn có các đơn vị quân Mỹ, ngụy Sài Gòn đóng ở các căn cứ xung quanh sẵn sàng chi viện ứng cứu khi tòa đại sứ bị tiến công.
Do Đại sứ quán Mỹ nằm ở vị trí trung tâm thành phố, tương đối thuận tiện cho ta cải trang tiếp cận trinh sát, hoặc sử dụng lực lượng gọn nhẹ tập kích bất ngờ. Nhưng cũng rất khó khăn cho ta đột kích đánh chiếm mục tiêu, đặc biệt là trụ lại giữ mục tiêu trong thời gian dài.
Mục tiêu Đại sứ quán Mỹ được Quân ủy - Bộ Tư lệnh Miền xác định là một trong những mục tiêu có tầm quan trọng chiến lược trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tại khu vực trọng điểm Sài Gòn - Gia Định. Nhưng do yêu cầu bí mật nhiệm vụ và tình hình của chiến trường nên đến gần ngày Tổng tiến công, Bộ Tư lệnh Miền mới giao thêm nhiệm vụ cho Phân khu 6 (nội đô Sài Gòn - Gia Định), tổ chức lực lượng tiến công đánh chiếm Đại sứ quán Mỹ vào ngày “N” thời điểm Tổng tiến công chung của toàn Miền.
Trong điều kiện rất gấp rút về thời gian, ngày 28-1-1968, Đội 11 biệt động được thành lập với quân số 17 cán bộ, chiến sĩ được rút từ các đơn vị trinh sát bảo đảm nội thành và từ cơ quan của Phân khu. Đội do Ngô Thành Vân (Ba Đen) - Chỉ huy trưởng và Nguyễn Thanh Tuyền làm Chính trị viên. Mọi mặt công tác bảo đảm trang bị, vũ khí để phục vụ trận đánh được tiến hành song song với quá trình nghiên cứu xây dựng quyết tâm chiến đấu của đội. Ngày 30-1-1968, bằng nhiều hình thức cải trang, cán bộ, chiến sĩ Đội biệt động 11 từ vùng căn cứ bắc Củ Chi vượt qua các trạm kiểm soát của địch vào Sài Gòn. 18 giờ, toàn đội đã có mặt đầy đủ tại nhà chị Hai Phê (cơ sở nội thành) số 59 đường Phan Thanh Giản (nay là đường Điện Biên Phủ), làm công tác chuẩn bị chiến đấu và quán triệt nhiệm vụ lần cuối. Theo phương án chiến đấu, toàn đội trang bị 2 súng B40, 9 súng AK, 3 súng ngắn, 30 lựu đạn, thủ pháo và bộc phá, dùng 2 ô tô cơ động đến trước cổng ra vào Đại sứ quán Mỹ, bất ngờ nổ súng diệt lính gác cổng, đột nhập đánh vào Đại sứ quán Mỹ và chờ lực lượng tiếp viện là Tiểu đoàn 4 Thủ Đức và lực lượng sinh viên xung kích đến phối hợp chiến đấu, giữ mục tiêu tạo điều kiện cho các đơn vị bạn tiến công các mục tiêu khác trong thành phố.
2 giờ ngày 31/1/1968, Đội 11 chia thành 2 bộ phận đi trên 2 xe ô tô vận tải từ số nhà 59 Phan Thanh Giản theo đường Hai Bà Trưng vòng qua đường Nguyễn Du rẽ về đường Mạc Đĩnh Chi. Đến ngã tư Thống Nhất - Mạc Đĩnh Chi, xe ô tô thứ nhất gồm tổ chiến đấu số 1 và số 3 do Đội trưởng Ngô Thành Vân trực tiếp chỉ huy chạy chậm dần cặp sát lề phải đúng giờ “G” diệt tên lính gác ở cổng chính và bắn kìm chế địch trong lô cốt góc ngã tư đường. Ngay lúc đó, các đội viên nhảy khỏi xe, áp sát tòa nhà, dùng bộc phá đánh thủng một mảng tường lớn cách cổng chính 15m. Sau tiếng nổ của bộc phá, Đội trưởng Ngô Thành Vân dẫn đầu tổ xung kích chui qua lỗ thủng đánh thẳng vào tòa nhà. Cùng thời gian này bộ phận thứ hai do Đội phó Út Nhỏ chỉ huy đi trên xe thứ hai đến phía sau xe thứ nhất, nhanh chóng vận động chui qua lỗ tường thủng, hình thành một mũi đánh sang phía cổng phụ của tòa nhà.
Bị đánh bất ngờ, địch chạy dồn vào trong tòa nhà. Ta phát triển thuận lợi chiếm được tầng trệt và khống chế được cả hai cổng ra vào tòa nhà chính. Sau 15 phút chiến đấu, Đội biệt động 11 chiếm đến lầu 3 của Tòa đại sứ, bắt được 2 tên địch, thu được một số súng, lựu đạn. 2 giờ 30 phút, lực lượng địch có cả xe tăng và bộ binh đến giải tỏa, bao vây kín xung quanh Đại sứ quán Mỹ. Máy bay trực thăng quần đảo tìm cách đậu xuống sân bay trên nóc nhà Tòa đại sứ để cứu số nhân viên bị kẹt ở bên trong. Ta dùng tiểu liên AK bắn trực thăng. Máy bay không đáp xuống được. 3 giờ, địch lợi dụng các tòa nhà xung quanh đặt đại liên bắn chế áp các vị trí của các tổ giữ cổng ra vào, ta bị thương vong 3 đồng chí. Tình hình trở lên rất khó khăn khi 2 xạ thủ B40 hy sinh, súng hỏng và bị sức ép của liều phóng gặp tường chắn gần phản lại. Trước tình hình khó khăn của đơn vị, Ban chỉ huy Đội 11 hội ý củng cố quyết tâm chiến đấu, kiên quyết trụ lại tòa nhà đánh địch phản kích, chờ lực lượng đơn vị bạn đến chi viện. 7 giờ sáng ngày 31-1-1968, địch đổ thêm một tiểu đội thủy quân lục chiến Mỹ xuống sân thượng của tòa nhà kết hợp với lực lượng địch còn lại dùng lựu đạn cay “CS” đánh từ lầu trên xuống, một bộ phận khác có xe thiết giáp vượt cổng tiến vào tòa nhà. Trong tình huống hiểm nghèo các đồng chí còn lại tiếp tục trụ bám chiến đấu đến người cuối cùng, chỉ còn đồng chí Ba Đen bị thương nằm ngất ở cầu thang và bị bắt. 8 giờ ngày 31-1-1968, địch chiếm lại được tòa nhà, trận đánh kết thúc.
Kết quả: Ta diệt và làm bị thương 124 tên (theo một tài liệu địch), phá hủy một số phương tiện, trang bị của Đại sứ quán. Ta hy sinh 16, 1 đồng chí bị bắt. Toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến đấu bị hỏng, bị mất.
Trận tập kích Đại sứ quán Mỹ đạt được yêu cầu về nhiệm vụ chính trị, gây chấn động dư luận quốc tế, gây chấn động lớn về tinh thần cả nước Mỹ.
Trận đánh thực hiện đúng yêu cầu thời gian, giành thắng lợi giai đoạn đầu là do cán bộ chiến sĩ Đội biệt động 11 có quyết tâm chiến đấu cao độ, có ý chí ngoan cường dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tuy trong điều kiện thời gian chuẩn bị lực lượng, trinh sát mục tiêu hạn chế nhưng chỉ huy đơn vị thể hiện quyết tâm rất lớn; tiến hành song song công tác bảo đảm vũ khí trang bị cho trận đánh trong điều kiện gấp rút. Trong quá trình chiến đấu chỉ huy kiên quyết, bình tĩnh trước các tình huống khó khăn của trận đánh. Trận đánh chưa giành được thắng lợi, ta tổn thất lớn là do lực lượng ta quá mỏng, thời gian chuẩn bị quá ngắn, không có lực lượng tiếp ứng như hiệp đồng. Lực lượng địch quá mạnh về quân số và hỏa lực, buộc các chiến sĩ của ta phải tử thủ và chấp nhận hy sinh.
Trường Giang, Nguyệt Phương, Phú Thành
Trích sách “400 Trận đánh của LLVT Quân khu 7 (1945 - 1989)”

Bình luận

Bài viết tương tự:

Dấu ấn Đại tướng Lê Văn Dũng với LLVT Quân khu 7

Dấu ấn Đại tướng Lê Văn Dũng với LLVT Quân khu 7

08:04 14/01/2026

(QK7 Online) - Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 7 luôn ghi nhận dấu ấn sâu sắc của Đại tướng Lê Văn Dũng. Những chỉ đạo của Đại tướng ngắn gọn, dễ hiểu, xuất phát từ thực tiễn nhưng mang tầm nhìn chiến lược lâu dài. Đại tướng Lê Văn Dũng để lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ hình ảnh người lãnh đạo mẫu mực, gần gũi, giản dị, sâu sát cơ sở, luôn đặt lợi ích của bộ đội và Nhân dân lên trên hết.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Đại tướng Lê Văn Dũng là người chỉ huy mẫu mực, bản lĩnh, giàu tình cảm

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Đại tướng Lê Văn Dũng là người chỉ huy mẫu mực, bản lĩnh, giàu tình cảm

15:39 12/01/2026

(QK7 Online) - Sáng 12/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TP. Hồ Chí Minh), trong không khí trang nghiêm, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao và đại diện cơ quan, tổ chức, đồng đội và cán bộ, chiến sĩ LLVT tới viếng Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Hai cuộc điện thoại và một đời người ở lại

Hai cuộc điện thoại và một đời người ở lại

08:11 12/01/2026

(QK7 Online) - Tin Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ trần khiến tôi lặng đi. Trong nỗi tiếc thương, tôi lặng lẽ lần giở những kỷ niệm đẹp, ấm áp từng có với thủ trưởng. Đó là ký ức về một con người đã đi qua chiến tranh, trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Quân đội, nhưng trong đời sống vẫn giữ trọn sự dân dã, bình dị.

Đại tướng Lê Văn Dũng, vị tướng Anh hùng quê hương Đồng Khởi

Đại tướng Lê Văn Dũng, vị tướng Anh hùng quê hương Đồng Khởi

09:28 11/01/2026

(QK7 Online) - Đồng chí Lê Văn Dũng, sinh ngày 25-12-1945, là người con của vùng đất Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long). Hơn 17 tuổi, đồng chí thoát ly gia đình, gia nhập Quân giải phóng miền Nam, trở thành chiến sĩ trinh sát của Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Đoàn Q761 (tức Đoàn Bình Giã). Sau đó, là Tiểu đội trưởng trinh sát, Trung đội phó, Trung đội trưởng, Đại đội phó Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9. Ngày 23-9-1965, đồng chí được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam và trở thành đảng viên chính thức ngày 23-9-1966.

Đại tướng Lê Văn Dũng: Trưởng thành trong chiến đấu, nghĩa tình bền sâu

Đại tướng Lê Văn Dũng: Trưởng thành trong chiến đấu, nghĩa tình bền sâu

09:11 11/01/2026

(QK7 Online) - Năm 1964-1965, tôi và anh Bảy Dũng (tên thường gọi thân mật của Đại tướng Lê Văn Dũng) là những chiến sĩ trẻ người miền Nam, cùng tham gia chiến đấu ở trung đoàn chủ lực miền, Sư đoàn 9, Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam thuộc Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Anh Bảy quê ở Bến Tre lúc đó thuộc Trung đoàn 1. Tôi quê ở Hậu Giang ở Trung đoàn 3. Đơn vị đóng quân tại chiến khu Đ,

Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Biên phòng tại TPHCM: Nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, an sinh xã hội

Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Biên phòng tại TPHCM: Nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, an sinh xã hội

22:00 10/01/2026

(QK7 Online) - Ngày 9/1, Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tại TPHCM tổ chức họp mặt tổng kết hoạt động năm 2025. Tham dự có Thiếu tướng Trần Thanh Đức – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố; Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố; Thiếu tướng Lê Thái Ngọc – nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trưởng Ban Liên lạc và các đồng chí trong Ban Liên lạc.

Khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

15:56 04/01/2026

(QK7 Online) - Ngày 4/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang - Biệt động Sài Gòn - Gia Định tổ chức Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1