Những ngày đầu tập luyện của Khối nữ chiến sĩ Biệt động
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Trong không khí sôi động hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Khối nữ chiến sĩ Biệt động do Quân khu 7 đảm nhiệm đang bước vào những ngày đầu luyện tập với khí thế hăng say, quyết tâm cao tại Trung tâm huấn luyện Quân sự quốc gia 4.
Khối nữ chiến sĩ Biệt động chuẩn bị luyện tập trên thao trường Trung tâm huấn luyện Quân sự quốc gia 4.
Dưới cái nắng hè gay gắt ở miền Bắc, những nữ chiến sĩ vẫn miệt mài rèn luyện từng bước đi, từng động tác. Mỗi buổi sáng bắt đầu từ 5 giờ 30, chị em đã có mặt trên thao trường với trang phục chỉnh tề, ánh mắt kiên cường và tinh thần không ngừng nghỉ. Những tiếng hô vang, bước chân dứt khoát, đều tăm tắp như minh chứng cho tinh thần thép và lòng tự hào được đại diện phụ nữ Quân đội tham gia sự kiện trọng đại của đất nước.
Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức A80 của Quân khu 7 chỉnh sửa động tác cá nhân cho Tổ Quân kỳ.
Dù phần lớn là nữ chiến sĩ trẻ, song họ đều mang trong mình bản lĩnh và kỷ luật thép, Thiếu úy QNCN Lê Thảo Như chia sẻ: Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là niềm vinh dự thiêng liêng. Mỗi bước chân diễu binh không đơn thuần là hình ảnh đẹp mà là sự kết tinh của ý chí, sức mạnh và niềm tự hào dân tộc.
Tổ Quân kỳ Khối nữ chiến sĩ Biệt động luyện tập trên thao trường Trung tâm huấn luyện Quân sự quốc gia 4. Đẫm mồ hôi trên thao trường
Trong đội hình ấy có những người mẹ phải gác lại chuyện gia đình, xa chồng con để được đứng trong hàng ngũ trang nghiêm, hùng tráng; thể hiện sức mạnh và khí phách của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới - kiên cường, bản lĩnh, trí tuệ và đầy tự tin. Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Liên cho hay, các nữ chiến sĩ phải trải qua quá trình huấn luyện khắt khe, từ tập luyện động tác điều lệnh đội ngũ đến rèn thể lực, sức bền và sự phối hợp thuần thục trong đội hình. Tuy cường độ tập luyện cao, điều kiện thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, nhưng không một ai than phiền; mà ngược lại, các chiến sĩ luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, thử thách.
Trung tá Đặng Quang Thuận cán bộ phụ trách Khối nữ chiến sĩ Biệt động cho biết: Nhiều chiến sĩ tâm sự rằng, mỗi lần nhìn Quốc kỳ tung bay phấp phới trên thao trường, họ như được tiếp thêm sức mạnh từ truyền thống hào hùng của dân tộc. Vì thế, được sải bước diễu binh trên Quảng trường Ba Đình vừa là niềm tự hào, đồng thời còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp bước thế hệ cha anh.
Miệt mài luyện tập.
Những ngày đầu trên thao trường mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng đã ghi đậm tinh thần rèn luyện nghiêm túc, ý chí sắt đá và khát vọng cống hiến của các đồng chí Khối nữ chiến sĩ Biệt động. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các nữ chiến sĩ sẽ tỏa sáng trong ngày đại lễ tại Thủ đô, góp phần tạo nên một màn diễu binh thiêng liêng, hùng tráng và đầy xúc động, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.