Quân khu 7 Online

Chính trị > Tiếp lửa truyền thống

Thứ bảy, 19/06/2021, 15:34 (GMT+7)
997 lượt xem

Những ngày đầu làm Báo Quân khu 7

(QK7 Online) - Bây giờ Báo Quân khu 7 đã trưởng thành cả về lượng và chất. Báo không chỉ làm báo in mà có cả truyền hình, phát thanh và báo điện tử. Người làm báo tăng cả số lượng và chất lượng. Hầu hết họ được đào tạo cơ bản và trưởng thành qua thực tiễn.
 Cố nhà báo Mai Bá Thiện (thứ 2 từ phải) năm 1978. Ảnh: TL
Mỗi dịp về thăm Báo Quân khu 7, chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động, nhớ lại buổi đầu tiên, một thời gian khó, nhưng thấm đẫm tình đồng chí, đồng đội - tình người.

Ngày ấy, sau năm 1975, khi Báo Quân giải phóng miền Nam hoàn thành sứ mạng chính trị. Cùng với việc giải thể Cục Chính trị Quân giải phóng miền Nam, Báo Quân giải phóng miền Nam và Đoàn Văn công Quân giải phóng miền Nam cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ, phóng viên Báo Quân giải phóng được bổ sung về các đơn vị. Một số về Báo Quân đội Nhân dân; phòng Phát thanh QĐND; số khác chuyển ra ngoài Quân đội. Phần lớn ở lại làm nòng cốt xây dựng tờ tin (sau này là báo) Quân khu 7 và Quân khu 9...

Tháng 9 năm 1977, từ Trung đoàn 174, Sư đoàn 5 đóng quân tại núi Thị Vải (Đồng Nai), tôi nhận được công văn của Báo Quân khu 7 do Thư ký Tòa soạn Vũ Xiêm ký về dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. Trước đó, đầu năm 1976, tôi được tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí này do Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức tại số 2, đường Thống Nhất (nay là số 2, Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM).

Đúng lúc đơn vị hành quân lên biên giới Tây Nam ngăn chặn bọn phản động Pôn Pốt xâm lấn, tôi khoác ba lô về Cục Chính trị Quân khu 7. Và đó cũng được coi là ngày tôi chính thức trở thành phóng viên Tờ tin Quân khu 7 (sau này là Báo Quân khu 7). Tôi nhớ lúc đó, buổi đầu thành lập Tờ tin Quân khu 7 (đơn vị kế nhiệm Báo Quân giải phóng miền Nam), tòa soạn chỉ có vài phóng viên. Các anh: Mai Bá Thiện, Nguyễn Đức Toàn, Vũ Xiêm, Đỗ Tất Thắng, Nguyễn Sung, Đỗ Kết... từ Báo Quân giải phóng chuyển sang. Lớp mới đầu tiên có hai phóng viên là Xuân Hòa và Trần Thế Tuyển. Anh Xuân Hòa là cán bộ Tuyên huấn Trung đoàn Gia Định, được cử đi học tại Trường Quân chính Quân khu 7 ở Vạn Kiếp điều về tháng 6 năm 1977. Còn tôi là trợ lý Tuyên huấn Trung đoàn 174 đóng quân tại núi Thị Vải (Đồng Nai) điều về tháng 9 năm 1977.

Tôi với anh Xuân Hòa có dịp gặp nhau tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đầu tiên của Quân khu 7 kể trên. Song, chúng tôi gần gũi với nhau đã lâu qua Báo Quân giải phóng và sau này là Báo Quân khu 7. Gần như những số báo đầu tiên ấy luôn có tin, bài hoặc thơ của chúng tôi.

Cuối tháng 9 năm 1977, tôi về nhận nhiệm vụ ở Báo Quân khu 7 thì anh Xuân Hòa đi công tác. Tháng 10 năm đó, chúng tôi mới gặp mặt nhau khi biên giới Tây Nam xảy ra chiến sự. Thật may mắn và vinh dự, anh Xuân Hòa và tôi là hai phóng viên đầu tiên của Báo Quân khu 7 được cử lên biên giới theo sát bước chân bộ đội. Đúng như nhà báo Xuân Hòa đã viết, buổi sáng tiễn chúng tôi lên biên giới, tức là trở lại mặt trận, anh Mai Bá Thiện, nguyên phóng viên Báo Quân giải phóng, Trưởng ban tuyên truyền phòng Tuyên huấn Quân khu, trực tiếp phụ trách Tờ tin Quân khu 7 đãi chúng tôi bữa sáng tại phở Hòa nổi tiếng trên đường Pasteur bây giờ. Tôi nhớ mãi nét mặt đầy lo lắng của anh Mai Bá Thiện lúc ấy. Anh lo lắng cho chúng tôi như người anh trai ruột thịt. “Các chú ráng giữ gìn sức khỏe, bám sát bộ đội, viết bài gửi về tòa soạn. Nhớ cẩn trọng, bọn Pôn Pốt hay phục kích lắm đó”.

Theo sự phân công của tòa soạn, chúng tôi bám sát bước chân bộ đội. Chúng tôi có mặt tại Xa Mát-Thiện Ngôn, nơi vừa xảy ra vụ thảm sát đẫm máu do lính Pôn Pốt gây ra với đồng bào ta.

Sau đó anh Xuân Hòa theo Sư đoàn 3, Sư đoàn 310 lên phía Tây Campuchia. Còn tôi theo Sư đoàn 5, Sư đoàn 302 tiến quân theo đường số 7 qua Phnôm Pênh, rồi theo đường số 6 giải phóng KongPongThơm, tiến lên Siêm Riệp...

Những ngày đầu ở Báo Quân khu 7 với biết bao kỷ niệm, như tôi đã nói đó là mối tình đầu của tôi trong cuộc đời làm báo. Sau này, do yêu cầu nhiệm vụ, có nhiều thay đổi. Anh Nguyễn Sung chuyển ngành về Thanh Hóa, anh Đỗ Tất Thắng về Nhà xuất bản QĐND. Anh Đức Toàn và anh Xuân Hòa về Sư đoàn 310. Anh Vũ Xiêm chuyển lên Mặt trận 779 giúp bạn Campuchia.... Tôi ở lại cùng các anh Mai Bá Thiện, Đỗ Kết làm Báo Quân khu 7.

Sau này đội ngũ làm Báo Quân khu 7 được bổ sung thêm các cây viết sắc sảo như: Trần Hùng, Mai Xuân Thọ, Phạm Văn Mấy, Lê Hanh, Nguyễn Công Thụ, Huỳnh Thiện, Nguyễn Trường, Phạm Sỹ Sáu, Nguyễn Dân Quyền, Phan Thanh Viếng... Và thế hệ nối tiếp không chỉ làm Báo Quân khu 7 mà còn được giao trọng trách quản lý các cơ quan báo chí của cả nước như: Trần Thế Tuyển, Trần Đại Ngoạn, Ngô Xuân Giang...

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, xin thắp nén tâm hương tưởng nhớ các nhà báo và cộng tác viên thân thiết của Báo Quân khu 7 đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Đó là các anh: Mai Bá Thiện, Đỗ Kết, Đỗ Tất Thắng, Trần Phấn Chấn, Lê Hanh, Trần Hùng, Khánh Trâm...

Mong các anh yên nghỉ ngàn thu, phù hộ độ trì cho Báo - Truyền hình Quân khu 7 ngày càng phát triển; xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng của Báo Quân giải phóng miền Nam; xứng đáng với các thế hệ những người lính cầm súng cầm viết của mảnh đất “Thành đồng Tổ quốc”, của “Miền Đông gian lao mà anh dũng”.
Đại tá Trần Thế Tuyển 
Nguyên Thư ký Tòa soạn Báo Quân khu 7
Nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng

Bình luận

Bài viết tương tự:

Quân khu 7 tri ân vùng căn cứ cách mạng xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh

Quân khu 7 tri ân vùng căn cứ cách mạng xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh

15:00 29/01/2026

(QK7 Online) - Ngày 29/1, Đoàn công tác của Quân khu 7 do Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cấp ủy Đảng, chính quyền; các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nắm tiến độ xây dựng các công trình do Quân khu hỗ trợ tại xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh.

	Bộ đội Biên phòng Tây Ninh gặp mặt hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh gặp mặt hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

21:35 27/01/2026

(QK7 Online) - Tối 27/1, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trang trọng tổ chức gặp mặt hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình đồng đội, là dịp để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị ghi nhận, tri ân những đóng góp của các quân nhân trong suốt thời gian công tác.

Hội Cựu chiến binh xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai vững vàng trên trận tuyến mới

Hội Cựu chiến binh xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai vững vàng trên trận tuyến mới

16:13 22/01/2026

(QK7 Online) - Pháp lệnh Cựu chiến binh số 27/2005/PL-UBTVQH11 đã xác định rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là: “Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…”. Thấm nhuần sâu sắc tinh thần đó, trong suốt nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt, gắn chặt với mọi hoạt động của Hội.

Trung đoàn 31: 80 năm giữ lửa Quyết thắng

Trung đoàn 31: 80 năm giữ lửa Quyết thắng

23:15 20/01/2026

(QK7 Online) - Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 31 luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không quản ngại hy sinh, gian khổ, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong xây dựng, lập được nhiều chiến công và thành tích xuất sắc.

Dấu ấn Đại tướng Lê Văn Dũng với LLVT Quân khu 7

Dấu ấn Đại tướng Lê Văn Dũng với LLVT Quân khu 7

08:04 14/01/2026

(QK7 Online) - Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 7 luôn ghi nhận dấu ấn sâu sắc của Đại tướng Lê Văn Dũng. Những chỉ đạo của Đại tướng ngắn gọn, dễ hiểu, xuất phát từ thực tiễn nhưng mang tầm nhìn chiến lược lâu dài. Đại tướng Lê Văn Dũng để lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ hình ảnh người lãnh đạo mẫu mực, gần gũi, giản dị, sâu sát cơ sở, luôn đặt lợi ích của bộ đội và Nhân dân lên trên hết.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Đại tướng Lê Văn Dũng là người chỉ huy mẫu mực, bản lĩnh, giàu tình cảm

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Đại tướng Lê Văn Dũng là người chỉ huy mẫu mực, bản lĩnh, giàu tình cảm

15:39 12/01/2026

(QK7 Online) - Sáng 12/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TP. Hồ Chí Minh), trong không khí trang nghiêm, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao và đại diện cơ quan, tổ chức, đồng đội và cán bộ, chiến sĩ LLVT tới viếng Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1