Quân khu 7 Online

Đất và người Khu 7

Thứ hai, 22/06/2015, 19:12 (GMT+7)
1041 lượt xem

Những chiến sĩ “Nở hoa trong lòng địch”

Họ đã sống, chiến đấu và hy sinh oanh liệt chỉ vì một mục tiêu, một lý tưởng cao cả đó là thống nhất nước nhà. Một thời hoa lửa oanh liệt. Một thời cả quan thầy Sài Gòn, cố vấn, sĩ quan, quân đội Mỹ phải khiếp sợ. Những người chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, Đặc công Rừng Sác với cách đánh “nở hoa trong lòng địch” đã làm nên những chiến thắng vang dội. Hôm nay, họ lại về cùng nhau để đón mừng danh hiệu cao quí của Đảng và Nhà nước trao tặng: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhắc đến ông Vũ Đình Bạch, nguyên chiến sĩ Đại đội 2 Đặc công Rừng Sác là nhắc đến những chiến công đánh chìm tàu LCM diệt gọn 1 đại đội địch hay trận ông cùng đồng đội dùng thủy lôi của Liên Xô đánh chìm tàu vận tải quân sự Victory một vạn tấn trên sông Lòng Tàu.

 

Đồng chí Lê Hoàng Quân, UVTW Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể và cá nhân


Với bà Lê Thị Thu Nguyệt (Mỹ Linh) thì người ta nhớ đến ngay người con gái 19 tuổi đóng giả người tình của một nhân viên trong sân bay với cái bụng bầu giả để lên chuyến bay Boeing 707 cài bom định tiêu diệt 80 tên cố vấn Mỹ. Nhưng do trục trặc nên bom phát nổ khi máy bay quá cảnh tại Honolulu nên 80 tên cố vấn Mỹ thoát chết nhưng vẫn chưa hết kinh hoàng. Chúng phải thốt lên “Không chỉ Việt cộng đánh chúng ta trong thành phố, mà ngay cả ở bên Mỹ”.

Còn với ông Mai Hồng Quế (Năm U Som) thì những căn nhà của ông là nơi tập kết và là kho chứa vũ khí lớn trong thành phố đảm bảo cho Biệt động Sài Gòn đánh nhiều trận lớn, giáng vào đầu ngụy quân, ngụy quyền và quân Mỹ những đòn chí mạng.

Với Đội Biệt động B2 - F100 thì chúng ta nghĩ đến ngay những chiến sĩ biệt động gan dạ, mưu trí với những trận đánh xuất quỷ nhập thần ở Khách sạn Caravell, Cư xá Brink, Đại sứ quán Mỹ… “Những thiên thần ra trận” ấy đã để lại nỗi kinh hoàng của ngụy quân, ngụy quyền cùng quan thầy Mỹ mỗi khi đội xuất trận.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi vẻ vang đã đem lại sức sống mới cho cả miền Nam. Chiến thắng ấy phải đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của biết bao người thanh niên Việt Nam lên đường chiến đấu vì lý tưởng thống nhất đất nước. Trong số nhiều thanh niên ấy, có người đã nằm xuống cho đất nước nở hoa, cho non sông thu về một mối, cho nhà nhà hạnh phúc, cho cuộc sống ấm no và cho bản hùng ca bất tử của dân tộc Việt Nam luôn vang mãi.

Nói về những người con bất tử của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “Chính họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi…, tinh thần của họ luôn sống với non sông Việt Nam”.

Bài, ảnh: TUẤN ANH

Bình luận

Bài viết tương tự:

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1