(QK7 Online) - Trong những ngày này, cùng với toàn quân, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai vô cùng thương tiếc người thủ trưởng, người chú, người anh, Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Dẫu biết rằng sinh tử là quy luật, song với sự ra đi của ông chúng tôi hết sức bất ngờ và thương tiếc người cộng sản suốt đời vì nước, vì dân, vì sự nghiệp xây dựng Quân đội.
Thượng tướng Lê Khả Phiêu tham quan đơn vị.
Với LLVT tỉnh Đồng Nai, vinh dự được ông về thăm đơn vị vào các ngày 26 tháng 11 năm 2011 và 6 tháng 01 năm 2015, mỗi lần về thăm ông trao đổi nhiều ý kiến tâm huyết với lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.
Thượng tướng Lê Khả Phiêu tặng quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Đồng Nai.
Đại tá Vương Viết Tiến, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhớ lại năm 2011, nhân dịp về thăm đơn vị, Thượng tướng Lê Khả Phiêu kể lại tình cảm của mình với Nhân dân Đồng Nai, nhất là vùng Long Thành, Nhơn Trạch, nơi lực lượng của Quân đoàn 2 tham gia cuộc Tổng tiến công giải phóng miền Nam năm 1975 mà ông làm Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn. Đồng thời, ông căn dặn lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh phải nhận thức sâu sắc vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh, trong chiến tranh cách mạng, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; phải nghiên cứu để tham mưu cho tỉnh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.