Quân y Nguyễn Minh Hải đo kiểm tra thân nhiệt hàng ngày cho người cách ly.
Gặp Thượng úy Chuyên nghiệp, Quân y Nguyễn Minh Hải, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bình Dương vào những ngày dịch bệnh bùng phát rất mạnh trên địa bàn tỉnh. Trong bộ đồ bảo hộ, ướt sũng mồ hôi sau khi kết thúc buổi làm việc sáng, anh kể, từ khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, anh ở hẳn trong khu cách ly Bộ CHQS tỉnh (Trường Quân sự tỉnh trước đây), làm nhiệm vụ phòng chống dịch, phụ trách công tác chuyên môn. Theo Thượng úy Hải, lúc cao điểm nơi đây tiếp nhận cách ly khoảng 180 người, cả trong và ngoài quân đội, tuy nhiên trong đợt dịch lần này, chỉ dành riêng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.
Hàng ngày, Quân y Nguyễn Minh Hải tiến hành đo thân nhiệt hai buổi sáng, chiều, kiểm tra nhắc nhở mọi người chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch, đồng thời mang các khẩu phần ăn cho từng phòng.
Thượng úy Chuyên nghiệp Trương Văn Phong, Đại đội Thông tin, Bộ CHQS tỉnh Bình Dương cảm động nhớ lại những ngày thực hiện cách ly, “Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm phục vụ nhiệt tình, chu đáo của các đồng chí Quân y, đặc biệt với anh Hải, người đồng đội thân thiết, nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc nhắc nhở mọi người trong khu cách ly chấp hành tốt các quy định 5K, sinh hoạt đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Với tôi, những ngày thực hiện cách ly, cảm nhận rất gần gũi, tình cảm đồng chí đồng đội nghĩa tình, gắn bó, anh em ai cũng hài lòng, là kỷ niệm không thể nào quên”.
Mặc dù làm việc trong môi trường khó khăn, vất vả, thường xuyên đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng với kinh nghiệm được học chuyên ngành phòng dịch tại Viện vệ sinh phòng dịch quân đội, Thượng úy Quân y Nguyễn Minh Hải luôn cẩn thận, tỉ mỉ, đề cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử khuẩn, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong khu vực cách ly. “Nhiệm vụ của một người cán bộ Quân y trong mùa dịch này rất là vất vả, bản thân cũng nhận thức được tầm quan trọng, trách nhiệm cao của ngành y nói chung và Quân đội trong giai đoạn hiện nay. Tôi luôn sẵn sàng tâm lý, làm việc không tính thời gian, ban đêm, mưa gió, mình phải đến kiểm tra từng phòng, có sự việc gì kịp thời báo cáo cấp trên. Mặc dù gia đình cũng rất khó khăn, nhưng tôi luôn cố gắng khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ được Bộ CHQS tỉnh giao phó, là chỗ dựa về tinh thần cho vợ con, người thân yên tâm vươn lên trong cuộc sống”. Quân y Nguyễn Minh Hải chia sẻ.
Thượng úy Nguyễn Minh Hải phun khử khuẩn hàng ngày trong khu cách ly.
Sinh năm 1983, Thượng úy Chuyên nghiệp Nguyễn Minh Hải đã có 18 năm trong quân ngũ, quá trình công tác luôn nỗ lực miệt mài, không ngừng trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, từ bậc Trung cấp, anh đã quyết tâm học liên thông lên đại học Điều dưỡng tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (từ tháng 9/2012 đến 4/2016).
Gạt những giọt mồ hôi lã chã trên khuôn mặt sạm đen, đầy rắn rỏi, Thượng úy Nguyễn Minh Hải kể về gia đình nhỏ của mình, hiện đang cư ngụ tại tổ 4, ấp An Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nhiều năm qua, 4 thành viên (gồm mẹ vợ, hai vợ chồng và con gái nhỏ) sống đùm bọc, yêu thương nhau, dù cuộc sống rất khó khăn khi cả mẹ vợ và vợ là chị Nguyễn Thanh Loan đều bị bệnh, phải ở nhà làm nội trợ, mọi khoản chi tiêu, trang trải cuộc sống hàng ngày trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh, tiền cho thuê phòng trọ hàng tháng, “Trước khi có dịch, hết giờ làm việc ở cơ quan, tôi còn tranh thủ chạy thêm Grab để kiếm thêm thu nhập, giờ dịch bệnh, nhiệm vụ mà, phải cố thôi”. Anh Hải nói.
Hạnh phúc tưởng luôn mỉm cười với gia đình nhỏ của người lính Quân y Nguyễn Minh Hải, nhưng rồi số phận lại thử thách anh, khi vợ anh đổ bệnh nặng, suy thận mạn giai đoạn cuối phải điều trị chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương 7 năm nay, mỗi tuần 3 lần. Những ngày tham gia làm nhiệm vụ trong khu cách ly, là những ngày vợ anh một mình đến bệnh viện, trách nhiệm của người chồng, anh cũng chỉ biết động viên chị cố gắng vượt qua, chia sẻ với anh, người lính Quân y giữa mùa dịch bệnh.
Thượng úy Nguyễn Minh Hải trò chuyện với con gái qua zalo điện thoại.
Trong trang phục bảo hộ kín mít, anh lại nhanh chóng mang những phần cơm nóng hổi đến cho mọi người trong khu cách ly… Tôi biết, sự mạnh mẽ của anh chính là gia đình, nơi những người thân vẫn đang dõi theo, chờ đợi ngày đoàn viên sum họp, trong niềm vui cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh Covid-19. “Ba và mọi người đang rất cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chờ hết dịch ba sẽ về đưa hai mẹ con đi chơi nhé…”, điều mong mỏi, cũng là lời hứa của người chiến sĩ Quân y với con gái trước khi vẫy tay chào tạm biệt.