Đất và người Khu 7

Tiếp lửa truyền thống
Next
Prev
Thứ sáu, 31/03/2017, 08:50 (GMT+7)
3409 lượt xem

Người con "Đất thép" của Tiểu đoàn Quyết Thắng

“Cháu đã được thử thách đủ điều kiện trở thành đảng viên"- đó là lời khen của đồng chí Lương Văn Dê, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Quyết Thắng (khu Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định) dành cho tôi. Tôi vinh dự được kết nạp Đảng ngày 20-8-1965..." - Cựu chiến binh (CCB) Tô Văn On, thương binh hạng 4/4, Phó chủ tịch Hội CCB huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, mở đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy.
Quê ở ấp Trung Hưng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, tháng 8-1959, khi mới 15 tuổi, Tô Văn On đã tình nguyện tham gia lực lượng du kích địa phương và luôn hăng hái xung phong nhận mọi nhiệm vụ với mong muốn rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên.
  Cựu chiến binh Tô Văn On (bên trái) trò chuyện cùng đồng đội.
Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, huyện Củ Chi là vùng căn cứ cách mạng, vùng "Đất thép" kiên cường; thường xuyên bị địch dùng nhiều thủ đoạn càn quét, đánh phá ác liệt. Qua nhiều ngày nắm tình hình, Tô Văn On quyết định phối hợp cùng ba du kích lên kế hoạch đánh địch bằng phương pháp gài mìn, kết hợp phục kích. On và đồng đội đã tìm các thủ pháo, đạn cối, pháo lép thu được của địch đem về lắp thêm bộ phận kích nổ và thuốc nổ, chế tạo được 12 quả mìn. Mờ sáng một ngày cuối tháng 4-1964, Tô Văn On và đồng đội ngụy trang, giả làm người dân đi làm đồng, gài mìn vào các vị trí dọc lộ 2, sau đó mai phục theo thế “chặn đầu, khóa đuôi”.
Nhịn đói đợi từ sáng đến chập tối, On và đồng đội phát hiện có hai tiểu đội địch đi tuần tra. Bình tĩnh đợi chúng lọt vào trận địa phục kích, anh và đồng đội giật mìn, đồng thời nổ súng tiêu diệt tại chỗ 11 tên địch, làm bị thương nhiều tên khác. Một số tên bỏ chạy được một đoạn, thấy lực lượng ta mỏng, liền quay lại truy kích làm chiến sĩ du kích Lê Văn Yêm bị thương nặng vào đùi. Chiến sĩ On vừa chống trả địch, vừa băng bó vết thương cho đồng đội, sau đó mưu trí cõng đồng đội bị thương chạy tắt vào bưng biền, thoát khỏi vòng vây của địch.
Tháng 7-1965, Tô Văn On gia nhập Tiểu đoàn Quyết Thắng. Ngay trung tuần tháng 7-1965, trong trận đánh Bàu Lách, thuộc địa bàn xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, hai đại đội của Tiểu đoàn Quyết Thắng đã dũng cảm chiến đấu chống càn với gần một trung đoàn địch đi càn quét, đánh phá. Qua nhiều năm tiếp tục chiến đấu, đến năm 1975, Tô Văn On  chuyển ngành sang công tác tại Công an huyện Củ Chi...
Về nghỉ hưu năm 1990, CCB Tô Văn On tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu chấp hành pháp luật, sống gần gũi, giúp đỡ mọi người. Từ tháng 6-2007 đến nay, ông được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch Hội CCB huyện Củ Chi và luôn chủ động phối hợp với các ban, ngành địa phương rà soát nắm vững hoàn cảnh, tình hình các gia đình chính sách, hội viên, quân nhân xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ. CCB Tô Văn On còn phối hợp với các ban, ngành vận động các nhà hảo tâm trao hàng nghìn suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Củ Chi.
Nguồn: qdnd.vn

TIN MỚI NHẤT

DƯ LUẬN QUAN TÂM

BẢN TIN TRUYỀN HÌNH QUÂN KHU 7

PHÓNG SỰ ẢNH

ĐỌC BÁO IN

BẠN CẦN BIẾT

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Thiết kế phần mềm Công ty phần mềm GSOT GROUP