(QK7 Online) - Những ngày tháng Tám, trên đôi bờ sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là không khí rộn ràng hạ thủy đò bơi chuẩn bị cho lễ đua bơi truyền thống mừng Tết Độc lập – Quốc khánh 2/9. Ở phương Nam, tại TP Hồ Chí Minh, TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương)…, chương trình “Thương người như thể thương thân” đang thu hút nhiều cá nhân, tổ chức tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí mua máy chạy thận nhân tạo, giúp bệnh nhân được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy.
Ông Võ Văn Giàu, Chủ tịch Hội Tennis TP Dĩ An trao tiền ủng hộ cho đại diện Hội đồng hương huyện Lệ Thủy tại TPHCM.
Dược sĩ Lê Minh Điểm, Anh hùng Lao động, Phó Chủ tịch Hội đồng hương huyện Lệ Thủy tại TPHCM, chia sẻ: Lệ Thủy quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nhiều năm qua kinh tế, xã hội có nhiều đổi thay. Người dân vùng đất Hai huyện đã trở nên khá giả, sung túc. Thế nhưng, hậu quả của những năm tháng chiến tranh vẫn còn, di chứng để lại là nhiều người bị nhiễm chất độc da cam, bệnh thận… Hiện nay, tại huyện Lệ Thủy có đến 135 bệnh nhân chạy thận nhân tạo hàng tuần phải vượt hàng chục, hàng trăm km để xuống TP Đồng Hới, vào TP Huế chữa bệnh, rất vất vả. Đáp lời kêu gọi từ quê nhà, Hội đồng hương Lệ Thủy đã tổ chức chương trình “Thương người như thể thương thân” nhằm quyên góp, ủng hộ tiền cùng chính quyền mua máy chạy thận giúp người bệnh được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy. Mỗi khi quê nhà bị thiên tai địch họa, người dân Lệ Thủy nói riêng cũng như người Quảng Bình tại TP Hồ Chí Minh đều tổ chức quyên góp ủng hộ. Đó là mệnh lệnh từ trái tim, tấm lòng của những người xa quê hướng về Lệ Thủy- quê hương Đại tướng.
Điều ấn tượng với chúng tôi, giải thể thao nghiệp dư nhưng thu hút đến 72 vận động viên tham gia. Các tay vợt tham gia tranh tài không chỉ ở tỉnh Bình Dương, TP Hồ Chí Minh mà tỏa rộng đến Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Buôn Ma Thuột. Họ là những doanh nhân, công chức, sĩ quan quân đội… đều có chung sự ngưỡng mộ, tinh thần yêu mến quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tá Phạm Hùng Sơn (Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng), vận động viên tham dự giải, chia sẻ: Đại tướng là “Người Anh Cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Là người lính Cụ Hồ, khi biết tin chương trình thể thao từ thiện quyên góp, ủng hộ kinh phí mua máy chạy thận tặng bệnh nhân quê hương Đại tướng, chúng tôi đăng ký tham gia ngay. Vận động viên tham gia giải thể thao không nặng về tranh tài, mà chủ yếu ủng hộ chương trình, chia sẻ với người bệnh của quê hương Đại tướng.
Chủ tịch Hội đồng hương huyện Lệ Thủy tại TP HCM trao tặng giấy khen cho ông Nguyễn Quyết Thắng, Trưởng ban tổ chức Diễn đàn Tennis UNIFLY.
Giải thi đấu kết thúc trong sự hân hoan của hàng trăm vận động viên, người dân tham gia cổ động. Tận tay trao 20 triệu đồng ủng hộ cho đại diện Hội đồng hương huyện Lệ Thủy tại TPHCM, ông Võ Văn Giàu, Chủ tịch Hội Tennis TP Dĩ An, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương), thật lòng: TP Dĩ An vinh dự là nơi tổ chức giải Tennis thiện nguyện để ủng hộ chương trình mua máy chạy thận tặng bệnh nhân quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tổng số tiền ủng hộ tuy không lớn nhưng chứa vạn tấm lòng của các vận động viên, cổ động viên của người dân TP Dĩ An, cũng như đồng bào miền Nam hướng về vùng đất lửa Quảng Bình.
Trong những ngày tháng Tám lịch sử, không chỉ người dân Lệ Thủy ở TPHCM mà còn có nhiều “tấm lòng vàng” nặng lòng với quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ủng hộ chương trình mua máy chạy thận, chia sẻ khó khăn với người bệnh, gia đình bệnh nhân. Những cử chỉ cao đẹp ấy là sự tri ân, tưởng nhớ 113 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2024).
Hoàng Văn