"Tôi vẫn nghĩ những người làm báo do “nghề chọn mình” thì sớm muộn gì “mình cũng sẽ bỏ nghề” vì không đảm bảo được lòng chung thuỷ với cái nghề vinh quang nhưng cũng tiềm ẩn không ít “nguy hiểm” đến từ những cạm bẫy, cám dỗ lợi, ích vật chất mà bẻ cong ngòi bút, hoặc nguy hiểm từ sự non nghề, thiếu tinh tế, nhạy bén, chiều sâu chính trị, cẩu thả trong viết bài, thiếu kiểm chứng, rà soát, đối chiếu thông tin, số liệu...", ông Hùng trải lòng.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, nguyên trưởng phòng Thư ký tòa sạn báo Tây Ninh chia sẻ (Ảnh: Lê Tiến).
Chia sẻ trước thế hệ nhà báo, phóng viên của tỉnh và các phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương dự họp mặt, ông Nguyễn Tấn Hùng, nguyên trưởng phòng Thư ký tòa sạn báo Tây Ninh chia sẻ những tâm sự về nghề. Ông ví von “nghề làm báo cũng như nghề làm xiếc đi trên dây mà không có lưới bảo hộ”. Mỗi lần biểu diễn tiết mục thành công thì chỉ được một tràng vỗ tay, nhưng nếu không thành công, sảy chân té ngã thì... gần như không thể vãn hồi.
Ông nói “Làm báo, viết báo cách mạng là phải có “tính chiến đấu” nhưng giữ mình, nâng cao tay nghề đừng để xảy ra sai sót, và tuyệt đối không phải là sai sót do thiếu đạo đức nghề nghiệp".

Một người bán báo giấy cạnh nhà thờ Đức Bà năm 2022 (Ảnh: Lê Tiến).

Sạp báo giấy của ông Nguyễn Hải Minh (72 tuổi) tại ngã tư đường Trần Khắc Chân và Đỗ Tấn Phong (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh). Ông trân trọng từng tờ báo giấy như một phần cuộc đời từng trải của mình (Ảnh: Lê Tiến).
Theo ông, cố nhà báo Nguyễn Đức Tâm, nguyên Tổng biên tập Báo Tây Ninh từng chia sẻ, làm nghề báo cách mạng là phải giữ “lòng trong, bút sắc”. “Lòng trong” tức là “cái Tâm” trong nghề, không vì vụ lợi mà “cái Tâm” bị lu mờ, bị cám dỗ đến sa ngã. “Bút sắc” tức là “cái Tài”, “cái Tầm” của người làm báo. “Cái Tài” có khi là “trời cho” tức là năng khiếu làm báo, nhưng lắm khi là do sự cố gắng học tập, rèn luyện mà có được tài năng trong nghề. Có khiếu mà liều lĩnh, chủ quan, không cố gắng học tập, nâng cao thì năng khiếu ấy sớm muộn cũng lụi tàn, cũng bị tụt hậu, tác nghiệp không có năng suất, chất lượng, hiệu quả gì hết, nhất là làm nghề trong thời 4.0, thời chuyển đổi số ngày nay.


Thượng úy, phóng viên Bùi Trịnh Việt Thủy, Báo Quân khu 7 tác nghiệp diễn tập năm 2024 (Ảnh: Lê Tiến).
Những bài báo mà kém trí tuệ thì hết sức nhạt nhẽo, vô duyên, không ai thèm đọc và có khi bị “phản tuyên truyền” tức là có “tác dụng ngược”, không được ai khen mà còn bị bạn đọc chê bai, dè bỉu, thậm chí mạt sát. Người làm báo “có Tầm”, có bản lĩnh thì cho ra đời những sản phẩm có sức thuyết phục cao, có sức lay động người đọc, thể hiện được bản lĩnh của người làm chủ được bản thân và làm chủ được sản phẩm tinh thần của mình, khiến nó phải đem lại tác dụng như ý mình muốn. Cũng có nghĩa là người làm báo ấy đã thực hiện được chức năng “cổ động tập thể, hướng dẫn tập thể và tổ chức tập thể” như định nghĩa báo chí của Lê-nin.


Phóng viên Kiều Oanh, Báo Quân đội nhân dân xúc động sau khi nghe câu chuyện yêu từng trang báo tại sạp báo lưu động bên lề góc ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3 (Ảnh: Lê Tiến).