(QK7 Online) - Sau thời gian nhập ngũ, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, chiến sĩ mới Sư đoàn 309 đã quen với nếp sống trong môi trường Quân đội, trưởng thành về mọi mặt, được thể hiện ở tác phong nhanh nhẹn, hành động dứt khoát, lối sống kỷ luật và nhất là quyết tâm khắc phục khó khăn, sôi nổi thi đua huấn luyện giỏi.
Dưới trời nắng nóng, mỗi lần giương súng hướng về phía mục tiêu, hai mắt lại nhòe đi, song nhờ sự hướng dẫn, đồng hành của cán bộ các cấp, những chiến sĩ trẻ lần đầu tiếp xúc với vũ khí trang bị đã biết cách điều hòa nhịp thở, khử độ “chóa” ở “đầu ruồi”, giữ mặt súng không nghiêng, bản lĩnh, tâm lý vững vàng, các chiến sĩ đều tiến bộ rõ nét trong từng buổi tập. Tư thế tay, chân phối hợp nhịp nhàng, súng và người thành một khối thống nhất vững chắc; thực hiện “tì vai, áp má, nín thở, bóp cò”. Mồ hôi ướt đẫm, quân phục lấm lem bụi đất, song tinh thần lạc quan, ý chí quyết tâm vẫn luôn hiện hữu qua ánh mắt, nụ cười của các chiến sĩ.
Bản lĩnh, tâm lý vững vàng, các chiến sĩ tiến bộ rõ rệt qua từng buổi tập.
Chiến sĩ Đặng Văn Chọn, Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 31 không giấu nổi niềm vui khi được chỉ huy biểu dương trước tập thể vì kết quả luyện tập: “Thời gian đầu huấn luyện, tôi thực hiện các động tác rất khó khăn khi lấy đường ngắm cơ bản, yếu lĩnh động tác thiếu chuẩn xác, nhưng nhờ sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình và phương pháp truyền đạt dễ nhớ, dễ hiểu của cán bộ các cấp, đến nay tôi đã nắm chắc các nội dung. Thời gian tới tôi sẽ tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu giành kết quả cao nhất trong các đợt kiểm tra”.
Đội hình ngay hàng thẳng lối, tiếng bước chân dồn dập đầy khí thế. Ảnh Hằng Ny.
Trong khuôn viên đơn vị, tận dụng bóng mát, các chiến sĩ tích cực luyện tập động tác đều lệnh đội ngũ, đi đều, đứng lại, đổi chân, giậm chân... Bằng phương pháp chia nhỏ, tập nhiều, làm mẫu động tác của cán bộ các cấp để sửa tập cho từng cá nhân, từng hàng nên chỉ trong thời gian ngắn, những bước chân đã không còn lỡ nhịp, đội hình ngay hàng thẳng lối, tiếng bước chân dồn dập đầy khí thế.
Chiến sĩ Đỗ Minh Huy, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 31 chia sẻ: “Khi tập đều lệnh đội ngũ tôi thấy động tác khó, ví dụ như đánh tay, bước chân phải đúng góc độ. Khó chỗ nào, tôi sẽ trao đổi với cán bộ huấn luyện, bên cạnh đó anh em đồng chí, đồng đội chúng tôi cũng thường xuyên thảo luận, tập với nhau, nhờ đó mà bản thân từng bước hoàn thiện kỹ thuật động tác tốt hơn”.
Chiến sĩ mới rèn luyện thể lực. Ảnh Hằng Ny.
Thực hiện phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Sư đoàn 309 đã chỉ đạo các đơn vị huấn luyện cho chiến sĩ mới từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, lấy thực hành là chính; huấn luyện cho bộ đội thuần thục từ động tác cá nhân đến phân đội. Bên cạnh việc duy trì, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn cho người và vũ khí, trang bị. Đồng thời làm tốt công tác cổ động thao trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khích lệ bộ đội hăng say luyện rèn.
Chia sẻ với chúng tôi về công tác huấn luyện chiến sĩ mới, Trung tá Nguyễn Văn Dương, Phó Trung đoàn trưởng, Tham Mưu trưởng Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 cho biết: “Ngay từ ngày đầu, tuần đầu huấn luyện, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, tổ chức huấn luyện bảo đảm đúng nội dung, thời gian. Ngoài ra, đơn vị làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt, động viên tinh thần để chiến sĩ mới yên tâm học tập, huấn luyện. Đảng ủy, chỉ huy đơn vị xác định huấn luyện và quản lý bộ đội từ việc phát huy vai trò trách nhiệm, tình yêu thương của đội ngũ cán bộ các cấp với chiến sĩ, phải sâu sát, gần gũi bộ đội để nắm về khả năng nhận thức, bản lĩnh chính trị của từng chiến sĩ để tiến hành kèm cặp, uốn nắn cho phù hợp”.
Phút giải lao trên thao trường. Ảnh Hằng Ny.
Sau thời gian nhập ngũ, những chiến sĩ Sư đoàn 309 ngày càng chững chạc, rắn rỏi và đầy nhiệt huyết, trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ. Những kết quả bước đầu sẽ là động lực để các chiến sĩ trẻ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung, chương trình huấn luyện.
Bạch Thiết