
Suốt từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, các cán bộ, chiến sĩ miệt mài tập luyện dưới nắng gắt, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa và tiếp tục từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Dù thời gian dài và thời tiết khắc nghiệt, họ vẫn kiên trì rèn luyện với tinh thần kỷ luật thép, sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ.

Các cán bộ, chiến sĩ Khối chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam luôn nghiêm túc duy trì kế hoạch và thời gian tập luyện. Từng bước chân vẫn rắn rỏi, từng động tác dứt khoát, thể hiện tinh thần kỷ luật và lòng tự hào dân tộc.

Mồ hôi túa ra như mưa, chảy dài trên gương mặt rám nắng, thấm đẫm lưng áo, khiến vải quân phục dính chặt vào da. Những giọt mồ hôi rơi xuống, lấp lánh dưới ánh mặt trời, len theo từng đường nét căng lên vì nỗ lực.

Theo kế hoạch, chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra tại đường Lê Duẩn, Quận 1, với sự tham gia của khoảng 13.000 người. Đây sẽ là sự kiện trang trọng, thể hiện khí phách hào hùng, niềm tự hào dân tộc và sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong lúc huấn luyện, các giáo viên hướng dẫn luôn theo sát, tỉ mỉ nhắc nhở và điều chỉnh từng bước chân, từng động tác. Giáo viên quan sát kỹ lưỡng, đảm bảo hàng ngang thẳng tắp, hàng dọc ngay ngắn, hàng chéo đều đặn, duy trì cự ly chính xác tuyệt đối. Dưới cái nắng gay gắt, từng khẩu lệnh vang lên dõng dạc, từng động tác được chỉnh sửa nghiêm túc, tất cả tạo nên đội hình đồng đều, thể hiện tinh thần kỷ luật và sức mạnh đoàn kết.

Đôi mắt ánh lên sự quyết tâm, rực cháy ý chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong ánh nhìn ấy là khí tiết kiên trung, là tinh thần bất khuất của người chiến sĩ Giải phóng quân miền Nam năm xưa.

Dưới cái nắng như thiêu đốt, mồ hôi túa ra, thấm đẫm quân phục.

Khối chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam hợp luyện.

Khối chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam luôn hăng say luyện tập, từng động tác điều lệnh đội ngũ được thực hiện đúng, đều, mạnh, đẹp.