(QK7 Online) - Với tinh thần quốc tế trong sáng, “giúp bạn là tự giúp mình”, trong 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, từ năm 1979-1989, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã chiến đấu, giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn-pốt, giúp bạn xây dựng lực lượng vũ trang, cứu đói, cứu khổ, giúp hồi sinh đất nước chùa tháp, được nhân dân Campuchia yêu mến, gọi là “Bộ đội nhà Phật”.
Tháng 4/1975, sau khi đế quốc Mỹ rút khỏi Đông Dương, ở Campuchia, chế độ diệt chủng Pôn-pốt lên cầm quyền, tàn sát hơn 2 triệu người dân Campuchia và gây ra nhiều cuộc xung đột ở khu vực biên giới Tây Nam, giết hại vô số người dân Việt Nam đang sinh sống và làm ăn ở khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Tội ác man rợ của chế độ Khơ me đỏ đã khiến lương tri nhân loại sục sôi ý chí căm hờn. Trước tình thế đó, để bảo vệ đất nước và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã cử lực lượng Quân tình nguyện Việt Nam sang nước bạn Campuchia chiến đấu, chống lại tập đoàn phản động Pôn-pốt.
Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Phnôm Pênh
Tình cảm của người dân Campuchia dành cho Quân tình nguyện Việt Nam
Thực hiện quyền tự vệ chính đáng và chấp hành mệnh lệnh của trên, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã hành quân lên biên giới chiến đấu chống quân xâm lược, góp phần giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tiếp đó thừa thắng phát triển cuộc tiến công, phối hợp với nhân dân và lực lượng vũ trang cách mạng của bạn giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.
Con đường mòn này thuộc ấp Hoa Lư, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, cách đây 42 năm, ngày 21/6/1977, Trung đoàn phó Quân khu Đông Hun Sen cùng 4 đồng chí của mình đã quyết định rời hàng ngũ Khơme Đỏ, vượt biên giới sang Việt Nam tìm đường cứu nguy cho dân tộc.
Thủ tướng Hun Sen về lại Lộc Ninh nơi hành trình con đường cứu nước cho dân tộc mình
Được Chính phủ Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam mà trực tiếp là lực lượng vũ trang Quân khu 7 và nhân dân tỉnh Đồng Nai bao bọc, giúp đỡ, ngày 12/5/1978, tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, cán bộ, chiến sĩ Campuchia đã tập hợp nhau lại dưới sự chỉ huy của đồng chí Hun Sen, thành lập nên Đoàn 125 - tiền thân của Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia. Ngay từ khi ra đời, Đoàn 125 đã sát cánh cùng quân tình nguyện Việt Nam, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, góp phần to lớn làm nên chiến thắng lịch sử ngày 7 tháng 1 năm 1979, xóa bỏ chế độ diệt chủng đem lại sự hồi sinh cho dân tộc Campuchia.
Khu di tích Đoàn 125 - tiền thân của Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia
Chính vì vậy, Thủ tướng Hun Sen luôn dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7. Mỗi lần đến thăm, ông đều gặp gỡ tri ân những chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam ngày xưa sát cánh chung chiến hào với ông. Từ sự tri ân ấy, ông gửi gắm thế hệ trẻ hai nước không được quên truyền thống quý báu đó. Dù trong hoàn cảnh nào, hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc, nhất là thế hệ trẻ phải ngày càng gắn bó chặt chẽ, như thời hai nước chung tay chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chế độ diệt chủng Pôn pốt - lêng Xary.
Thủ tướng Hun Sen thăm hỏi những người đã từng giúp đỡ mình trong thời gian ông lưu lại Việt Nam
Để ghi nhớ công lao to lớn của Việt Nam dành cho Campuchia, nhiều tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã được xây dựng trên đất nước Campuchia như là minh chứng sống động cho mối quan hệ “tình sâu nghĩa nặng” giữa hai nước. Không những thế, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 2/Quân đội Hoàng gia Campuchia xây dựng Nhà truyền thống Sở chỉ huy Mặt trận 479, Mặt trận 779/Quân khu 7 trên địa bàn tỉnh Siem Riệp và tỉnh Công Pông Chàm. Chính tại nơi này, từ năm 1979-1989, Bộ Tư lệnh Mặt trận 479 và 779 đã chỉ huy các đơn vị quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam kề vai, sát cánh cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia chiến đấu và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của Pôn-pốt và các thế lực thù địch, giúp xây dựng và hồi sinh đất nước Campuchia.
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cắt băng khánh thành Nhà truyền thống Sở chỉ huy Mặt trận 479/Quân khu 7 trên địa bàn tỉnh Siem Riệp
Công trình thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa Quân đội hai nước nói chung, giữa lực lượng vũ trang hai Quân khu nói riêng, là địa chỉ đỏ góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu về tình đoàn kết, thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc, hai quân đội.
Thu Cúc