Nhân dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh, sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Cảm ơn cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân các địa phương nơi Lữ đoàn đóng quân, chiến đấu và công tác đã dành tình yêu thương, đùm bọc, tận tình giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt 48 năm qua.
Cuộc hành quân qua miền hoa trắng
(QK7 Online) - Gần 60 năm trước, những chiến sĩ tuổi đôi mươi, “đẹp tựa thiên thần”, băng qua khói lửa chiến tranh, làm nên Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 chấn động địa cầu… Trong cuộc trường chinh khói lửa ấy, trên đất Sài Gòn, những chiến sĩ của chúng ta đã ngã xuống, hòa vào lòng đất mẹ tại khu vực công viên văn hóa Lê Thị Riêng.