
Trên đường từ TP Hồ Chí Minh ra huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 77 kể với chúng tôi về hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát. Đại tá Hồ Văn Lộc, Chính ủy Lữ đoàn 77 cho biết: "Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn luôn quan tâm làm tốt công tác dân vận, nhất là giúp bà con trên địa bàn đóng quân gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 thông qua mô hình “Hành trình kết nối yêu thương”. Thực hiện mô hình, cán bộ, chiến sĩ đã kết nối với những nhà hảo tâm, gia đình, người thân, địa phương nơi cư trú ủng hộ lương thực, thực phẩm để lữ đoàn thu gom, vận chuyển về TP Hồ Chí Minh tặng những người dân gặp khó khăn. Cách làm này vừa bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vừa hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân bằng chính khả năng của bộ đội".
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 77 có khá nhiều người quê ở huyện Hàm Thuận Bắc. Vì vậy, khi biết đơn vị huy động, quyên góp giúp người dân gặp khó khăn trong đại dịch, rất nhiều người, nhiều gia đình đã tự nguyện tham gia. Không chỉ ở Hàm Thuận Bắc mà tất cả những nơi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 77 đến, nhân dân đều tích cực hưởng ứng. Bà con xã Thanh An (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) ngay trong đợt đầu tháng 7 đã ủng hộ 10 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, trị giá gần 200 triệu đồng. Đây cũng là quê hương thứ hai của gia đình Đại úy Phạm Hoàng Giang, trợ lý tuyên huấn (Phòng Chính trị, Lữ đoàn 77).
Mới sớm tinh mơ, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 77 đã có mặt sắp đặt, gói buộc những bó rau, xếp những trái thanh long, thùng mì ăn liền, chai nước mắm-những phần quà đậm hương vị quê hương của người dân xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc với mong muốn chuyển đến bà con gặp khó khăn một cách nhanh nhất. Chị Nguyễn Thị Thủy, xóm 6, thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp, tâm sự: “Biết có các anh bộ đội về chở thanh long, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào, tôi cũng tham gia phụ giúp, ủng hộ công sức, vật chất với tinh thần của ít lòng nhiều”.
Quá trưa, từ các huyện: Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), 3 chiếc xe Kamaz của Lữ đoàn Phòng không 77 đầy ắp hàng hóa lăn bánh hướng về TP Hồ Chí Minh. Tối muộn, đoàn xe về đến đơn vị, bảo đảm an toàn. Rau, củ, quả, nhu yếu phẩm được cán bộ, chiến sĩ phân chia thành những phần quà để chuyển đến người dân ngay ngày hôm sau.
Nhận món quà từ tay bộ đội, chị Phạm Thị Hồng Loan, thuê trọ ở đường Thống Nhất, quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh), xúc động tâm sự: “Cảm ơn bộ đội Lữ đoàn 77 trợ giúp chúng tôi trong mùa dịch. Mong các anh luôn mạnh khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như tiếp tục giúp đỡ những người khác”.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hồ Văn Lộc cho rằng: “Qua việc làm ý nghĩa này, chúng tôi thấy được tình cảm quân dân càng thêm gắn bó keo sơn. Chúng tôi cảm ơn bà con nhiều lắm. Nhờ những tấm lòng thơm thảo mà đơn vị kết nối được nghĩa tình của nhân dân với bộ đội. Thời gian tới, những chuyến xe nghĩa tình trong “Hành trình kết nối yêu thương” sẽ tiếp tục lăn bánh để hỗ trợ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra"...