(QK7 Online) - Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “Thần tốc - Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), các chiến sĩ mới thuộc Sư đoàn 5 đang phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ quyết tâm huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối.
Tất cả vì chiến sĩ thân yêu
Đó là khẩu hiệu ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi vừa đặt chân đến Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5. Từ phòng ở, nơi sinh hoạt tập trung của bộ đội đến thao trường, bãi tập đều được vệ sinh sạch sẽ, sắp đặt ngăn nắp, gọn gàng. Những hàng khăn mặt, quần áo phơi thẳng tắp, những hàng chăn xếp vuông vức... đã toát lên ý thức rèn luyện nghiêm túc của các chiến sĩ trẻ. Đằng sau những việc làm đó là tình cảm gần gũi, đoàn kết, chân tình của cán bộ, chiến sĩ như anh em trong một gia đình.
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 thực hành bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK.
Thiếu tá Nguyễn Hồng Nhân, Chính trị viên, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5 cho biết: “Vừa qua chúng tôi tiếp nhận 481 chiến sĩ mới đến từ các địa phương TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Dương. Trong đó có 15 trường hợp hoàn cảnh gia đình khó khăn, 8 chiến sĩ đã có vợ con. Do có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt ngay từ đầu, với phương châm “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”, sâu sát, gần gũi, thân thiện, chân tình, cởi mở, lấy giáo dục thuyết phục là chính để gần hơn với chiến sĩ mới. Chúng tôi còn triển khai cho các đơn vị thực hiện tốt 4 cùng, từ học tập, sinh hoạt, công tác đến bữa ăn hằng ngày, cán bộ các cấp, nhất là cấp đại đội trở xuống phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ để nắm bắt tâm tư, tình cảm và là chỗ dựa về tinh thần cho chiến sĩ. Đồng thời, quá trình huấn luyện bộ đội, tiểu đoàn còn kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị, gia đình và địa phương để quản lý, giáo dục chiến sĩ. Sau hơn một tháng về học tập, xây dựng đơn vị cho đến nay, 100% chiến sĩ mới đều an tâm tư tưởng, yêu mến, gắn bó đơn vị, xác định tốt nhiệm vụ được giao”.
Đại tá Nguyễn Hải Nam, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 (giữa) tặng hoa bắn giỏi cho các chiến sĩ mới.
“Trước đây tôi đã tốt nghiệp đại học, để làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của một người thanh niên đối Tổ quốc, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Qua hơn một tháng học tập, rèn luyện tại đơn vị tôi cảm thấy cán bộ các cấp không chỉ huấn luyện về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật mà còn ân cần, tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo chúng tôi dù là những việc nhỏ nhặt nhất để nhanh chóng hoà nhập với môi trường quân ngũ, bằng tất cả tình thương, trách nhiệm như người anh, người chị trong gia đình. Đặc biệt, cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đoàn thường xuyên quan tâm, gần gũi, cởi mở thăm hỏi, tâm sự khi thấy chúng tôi có những vấn đề khúc mắc. Bên cạnh đó chúng tôi còn được hoà mình vào nhiều hoạt động phong trào do Đoàn thanh niên tổ chức. Chính tình yêu thương, sâu sát, gần gũi ấy đã giúp tôi cùng đồng đội thêm tin yêu và gắn bó với đơn vị hơn”. Chiến sĩ Nguyễn Thanh Văn, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6 tâm sự.
Chiến sĩ mới tự tin, giành hoa bắn giỏi
Tháng 4 là tháng đỉnh điểm nắng nóng gay gắt nhất ở mảnh đất Tây Ninh. Có mặt tại Trường bắn của Sư đoàn 5, chúng tôi được chứng kiến các chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 thực hành kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK với rất nhiều khẩu hiệu cổ động, bên cạnh đó còn có sự đồng hành của các chị em phụ nữ trung đoàn với mô hình “Tiếp sức mùa huấn luyện” bằng những chai nước mát để cổ vũ, động viên bộ đội. Đây là một trong những nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ đầu tiên của những chàng tân binh trẻ. Sau khi Chỉ huy trường bắn thông báo “Trường bắn an toàn”, ngay lập tức đợt bắn thứ nhất đã nhanh chóng cơ động lên bệ bắn dưới sự chỉ huy của cán bộ dẫn bắn. Bằng những kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện các chiến sĩ mới đã thể hiện rõ bản lĩnh của mình, bình tĩnh, tự tin, lên đạn, giương súng ngắm thẳng mục tiêu và kết thúc bài bắn, cơ động về vị trí an toàn. Vui mừng, phấn khởi, vinh dự khi được đeo trên ngực hoa bắn giỏi ở đợt bắn đầu tiên, chiến sĩ Phạm Văn Hoàng, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: “Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi ai cũng đều mang trong mình khí thế quyết tâm cao. Được đeo trên ngực hoa bắn giỏi tôi vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Đó là kết quả của sự nỗ lực rèn luyện của bản thân. Trong đợt kiểm tra đánh thuốc nổ và ném lựu đạn sắp tới tôi cùng đồng đội sẽ tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối”.
Hội phụ nữ Trung đoàn 4 tiếp sức mùa huấn luyện và giao lưu văn nghệ với chiến sĩ mới trên thao trường.
"Bắn súng tiểu liên AK là một nội dung khó, trước khi bước vào huấn luyện chúng tôi đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu đối với đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội về phương pháp quản lý, điều hành huấn luyện, duy trì luyện tập, thực hiện phương châm “sai đâu, sửa đó”, kiên quyết loại bỏ tư tưởng ngại học, ngại rèn, huấn luyện qua loa, đại khái, hình thức. Đồng thời chuẩn bị, bảo đảm chu đáo, đầy đủ, đồng bộ thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất, vũ khí trang bị phục vụ huấn luyện; tăng cường công tác quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho bộ đội vững vàng về tâm lý, cứng cáp về yếu lĩnh động tác thực hành. Tính đến thời điểm hiện tại, bước đầu đơn vị đang duy trì thực hiện bài bản, nền nếp các nội dung, khoa mục huấn luyện, quyết tâm đạt kết quả cao". Trung tá Phạm Văn Ước, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Trung đoàn 4 cho biết.
Các chiến sĩ mới Sư đoàn 5 tham gia tăng gia sản xuất.
Không còn bỡ ngỡ, lúng túng, vụng về như những ngày đầu “chân ướt, chân ráo” khi mới về đơn vị. Giờ đây, các chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Sư đoàn 5 đã thực sự chững chạc, trưởng thành hơn nhiều. Đó là cơ sở, tiền đề quan trọng để họ vững bước ở những chặng đường tiếp theo, xứng đáng với truyền thống “miền Đông gian lao mà anh dũng”.
Hoàng Danh