Quân khu 7 Online

Quân sự địa phương > TP. Hồ Chí Minh

Thứ ba, 04/04/2017, 08:18 (GMT+7)
10169 lượt xem

Linh thiêng Côn Đảo: Côn Đảo ngày giỗ lớn (Kỳ 1)

(QK7 Online) - Côn Đảo là một quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ với diện tích 76km2 nằm ở phía Đông Nam của Tổ quốc, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong suốt 113 năm thống trị (1862-1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã biến hòn đảo xinh đẹp này thành “địa ngục trần gian” khét tiếng, giam cầm đọa đày hàng ngàn người yêu nước và hàng chục vạn chiến sĩ cách mạng. Cho đến bây giờ, sau hơn bốn thập niên được giải phóng, Côn Đảo vẫn vẹn nguyên là chứng tích lịch sử về những quá khứ bi hùng và đau thương, là đỉnh cao về khí phách đấu tranh kiên cường và lòng dũng cảm của các chiến sĩ cộng sản.

Một góc Côn Đảo
 
Giữa năm 2016, theo chân Đoàn cựu tù chính trị Côn Đảo thành phố Hồ Chí Minh do chị Đoàn Lê Phong phụ trách, chúng tôi về Côn Đảo đúng vào thời điểm chuẩn bị cho ngày giỗ lớn của Khu Di tích lịch sử lớn, lâu đời và đặc biệt quan trọng của quốc gia. Gọi là giỗ lớn bởi vì trên hòn đảo anh hùng bất khuất này đã có hơn 200 ngàn chiến sĩ cách mạng và người dân đã bị thực dân Pháp, sau này là đế quốc Mỹ và bọn ngụy quyền tay sai bắt bớ, giam cầm, tra tấn một cách dã man nhất và đã có hơn 20 ngàn anh hùng, liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng nằm xuống mảnh đất này. Theo tổng hợp, đã có rất nhiều người hy sinh vào ngày 20 tháng 6 âm lịch nên Ban liên lạc cựu tù chính trị, tù binh Côn Đảo sau khi tham khảo ý kiến nhiều nơi, đã tổ chức giỗ tập thể vào đúng ngày này và năm 2016 là lần giỗ thứ năm…
Theo ban tổ chức lễ giỗ, hoạt động giỗ diễn ra trong 2 ngày 22,23/7/2016 có gần 500 cựu tù chính trị, tù binh và thân nhân liệt sĩ, Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Đòan, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các cơ quan, đơn vị... do ông Trịnh Văn Lâu, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Bí thư Đảo ủy Côn Đảo năm 1975 làm Trưởng ban tổ chức. Cùng với việc tổ chức lễ giỗ, nhân dịp này đoàn còn có khá nhiều hoạt động khác như: đốt nến tri ân, biểu diễn văn nghệ Hát cho đồng đội tôi nghe với chủ đề: “Vì độc lập tự do, vì chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam”, thăm lại Khu di tích, Bảo tàng, thăm, tặng quà các chiến sĩ hải quân, biên phòng, Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo…

Các đoàn viên thanh niên Côn Đảo dâng hương tại lễ giỗ

Dưới cái nắng chang chang, gay gắt buổi trưa ngày hôm trước Lễ giỗ, dòng người nối nhau, chậm bước về Nghĩa trang Hàng Dương để dự lễ viếng. Màu áo xanh tình nguyện của các bạn đến từ Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và lớp trẻ Côn Đảo hôm nay chen lẫn với màu đen của những bộ bà ba cùng khăn rằn của những bà, những dì, những chị đến từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ, Thành phố Hồ Chí Minh; màu xanh cỏ úa của những bộ quân phục và những chiếc nón tai bèo của những cựu chiến binh và những cựu tù Côn Đảo… Tất cả tụ họp về đây như một nghĩa cử tri ân về bao liệt sĩ, bao chiến sĩ kiên trung đã quên thân vì Tổ quốc.
Đúng 16 giờ ngày 22/7, lễ tưởng niệm được tổ chức trang trọng tại sân hành lễ nghĩa trang Hàng Dương. 19 giờ, lễ đốt nến tri ân bắt đầu. Hơn 2000 ngọn nến được đốt lên theo hình bản đồ Tổ quốc. Hình ảnh Tổ quốc thiêng liêng thu nhỏ đang lung linh tỏa sáng trên đât thiêng Côn Đảo, như là sự truyền lửa của bao thế hệ đã oanh liệt ngã xuống cho lớp trẻ hôm nay nối bước tiền nhân, đoàn kết chung lòng tạo nên sức mạnh bảo vệ vững chắc từng tấc đất của biển trời quê hương.
Đến 12 giờ khuya, theo thông lệ hàng đêm của Côn Đảo từ trước đến giờ, lễ viếng Liệt sĩ Võ Thị Sáu được tiến hành tại phần mộ của người nữ anh hùng. Từng đoàn, từng đoàn lần lượt đến dâng hương hoa mộ Chị Sáu và các ngôi mộ của anh hùng liệt sĩ và người dân tại Khu B Nghĩa trang Hàng Dương.Trong màn đêm huyền bí và trong làn gió se se lạnh, những ngọn đèn cảm ứng lập lòe, những ngọn nến lung linh, những nén nhang rực cháy như những tia mắt sáng, càng làm cho cả Nghĩa trang Hàng Dương thêm ấm áp tình đồng chí, nghĩa đồng bào…
Đúng 9 giờ sáng ngày 23/7/2016 tức là ngày 20 tháng 6 âm lịch, Lễ giỗ lần thứ năm được tiến hành tại Đền thờ Côn Đảo. Sau phần khai mạc, chủ lễ Trịnh Văn Lâu tức Tư Cẩn – người đã từng làm Bí thư Đảng ủy Nhà tù Côn Đảo và các thành viên ban tổ chức gióng lên 9 tiếng chuông từ Đại hồng chung. Lần lượt mọi người đến thắp nhang vào đỉnh hương lớn trên sân và vào dâng hương ở Tiền đường và Hậu đường nơi có các tấm bia lớn ghi tên các liệt sĩ theo từng tỉnh, thành một… Buổi trưa, đám giỗ được tổ chức ngay tại Đền thờ Côn Đảo. Gần 50 mâm cỗ, mỗi mâm 10 người được dọn lên với những món ăn truyền thống của dân tộc như khổ qua hầm, thịt heo quay và trứng kho với nước dừa và cả những chiếc bánh bò, bánh ít, bánh tét mà các chị phụ nữ ở Bến Tre đem ra… được tất cả những người về dự giỗ đón nhận với rất nhiều cảm xúc: đau buồn khi nhắc nhớ đến những đồng đội, đồng chí đã hy sinh; vui mừng khi được gặp lại những chiến hữu đã từng đồng cam cộng khổ và sát cánh chiến đấu bên nhau ở nơi này và thắm thiết tình nghĩa đồng bào khi được cùng nhau về dự một đám giỗ lớn tại Côn Đảo…

 
Thắp nhang tưởng niệm các liệt sĩ

Buổi chiều, các đoàn tiếp tục lên đường đi thăm các trại giam, các chuồng cọp, khu biệt lập chuồng bò, hầm đá… để có người được trở về những nơi mà mình đã cùng các bạn tù từng nếm trải một cuộc sống vô cùng khắc nghiệt nhưng vẫn luôn lạc quan với giai điệu “Bài ca hy vọng” của nhạc sỹ Văn Ký và luôn tin tưởng chắc chắn rằng sẽ đến ngày chiến thắng và nhiều người khác cũng được tận mắt nhìn thấy nơi được kẻ thù biến thành “địa ngục trần gian” mà không sách báo nào có thể mô tả hết được… Trong lòng những người về Côn Đảo hôm nay luôn ghi nhớ và mãi mãi tự hào về một thời chiến đấu hào hùng của dân tộc và ước mong có ngày được quay trở lại đúng dịp Lễ giỗ Côn Đảo đầy ý nghĩa vào ngày 20 tháng 6 âm lịch hàng năm.
(còn tiếp)
Nguyễn Bắc

Bình luận

Bài viết tương tự:

Khởi công xây dựng Nhà truyền thống LLVT và nâng cấp khu trưng bày Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

Khởi công xây dựng Nhà truyền thống LLVT và nâng cấp khu trưng bày Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

10:19 18/09/2026

(QK7 Online) - Ngày 18/9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà truyền thống LLVT và nâng cấp khu trưng bày. Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự lễ khởi công. Cùng dự lễ có thủ trưởng Bộ Tham mưu; Cục Chính trị; Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ngành địa phương.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh: Khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh: Khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị

14:46 08/09/2026

(QK7 Online) - Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Quân sự Quân khu tổ chức khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị binh chủng hợp thành và sĩ quan dự bị chính trị khóa 18 năm 2026. Thừa ủy quyền Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Kiều Quốc Cường, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố dự, chỉ đạo khai giảng.

Dân quân tự vệ Bà Điểm - Điểm tựa bình yên từ cơ sở

Dân quân tự vệ Bà Điểm - Điểm tựa bình yên từ cơ sở

15:24 04/09/2026

(QK7 Online) - Trong hành trình 50 năm xây dựng, phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác, bên cạnh những công trình hiện đại, những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật còn có những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của lực lượng vũ trang ở cơ sở. Trên địa bàn xã Bà Điểm, lực lượng dân quân tự vệ luôn là lực lượng nòng cốt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Sôi nổi tiếng hát người chiến sĩ sao vuông

Sôi nổi tiếng hát người chiến sĩ sao vuông

22:36 28/08/2026

(QK7 Online) - Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), 81 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh (4/9/1945 - 4/9/2026) và Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9), Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng vũ trang Thành phố. Trong đó, Hội thi dân vũ và Tiếng hát người chiến sĩ sao vuông là hoạt động nổi bật, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS cấp xã tham gia.

49 năm vững vàng nơi cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh

49 năm vững vàng nơi cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh

10:07 25/08/2026

(QK7 Online) - Trải qua 49 năm (25/8/1977 - 25/8/2026) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh luôn đoàn kết, chủ động, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu cảng. Trong dòng chảy hội nhập, hoạt động hàng hải, xuất nhập khẩu, logistics ngày càng phát triển, người chiến sĩ Biên phòng nơi cửa biển hôm nay tiếp tục giữ vững vị trí “gác cửa”, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế biển Thành phố Hồ Chí Minh phát triển.

TPHCM bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

TPHCM bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

14:17 20/08/2026

(QK7 Online) - Ngày 19/8, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 143 năm 2026 tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Dự bế mạc có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Phụ trách Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: mail@baoquankhu7.vn