Quân khu 7 Online

Chính trị > Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, 16/12/2024, 08:57 (GMT+7)
8189 lượt xem

Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình

(QK7 Online) - Nếu đã ghé thăm Thủ đô Hà Nội, thì nhất định phải một lần tham dự Lễ Thượng cờ Lăng Bác. Đây là nghi lễ cấp quốc gia, được thực hiện trang trọng vào mỗi buổi sáng sớm bất kể thời tiết nắng, mưa, đông rét. 
Trong không khí những ngày tháng 12 ý nghĩa, toàn quân đang ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024). Cách đây 80 năm, một ngày trước Lễ thành lập Đội Tuyên truyền giải phóng quân (21/12/1944), Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận được Thư của Bác Hồ. Đó là Chỉ thị của Người về việc thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân. Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân kết thúc bằng hai câu: "Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội quân đàn em khác". Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đội quân chủ lực nhỏ bé với 34 chiến sĩ đã lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, xứng đáng với sự tin cậy của Bác, của Đảng, của Nhân dân.
Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bộ Quốc phòng) được thành lập ngày 14/5/1976 theo Quyết định số 109/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng với nhiệm vụ chính trị là “giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”. Suốt hành trình 48 năm qua, bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã ngày đêm vinh dự canh giấc ngủ cho Người. Trong đó, 22 năm qua, lễ thượng cờ và hạ cờ hằng ngày ở cột cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (quảng trường Ba Đình, Hà Nội) đã trở thành một nghi lễ thiêng liêng với người dân Thủ đô và du khách khi tới thăm thành phố Hà Nội.
Phóng viên Báo Quân khu 7 ghi nhận một buổi lễ thượng cờ vào sáng thứ 2 trong tháng 12 đặc biệt này.
Kể từ ngày 19/5/2001, khi lễ thượng cờ bắt đầu được thực hiện như một nghi lễ quốc gia tại Quảng trường Ba Đình, đã hơn 8000 ngày bất kể mưa gió, cứ đúng 6h sáng mùa hè và 6h30 sáng mùa đông, cán bộ chiến sĩ Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) thực hiện nghi lễ Thượng cờ.
Như thường lệ mỗi ngày, đúng giờ, người dân địa phương và du khách xếp hàng bên ngoài Lăng Bác để ngắm nhìn các chiến sĩ thực hiện lễ Thượng cờ một cách trang trọng. 
Không chỉ là nghi thức đây là điều đặc biệt trong lòng mỗi người tham dự, du khách thường hào hứng tham gia không chỉ một lần mà rất nhiều lần.
Đội hình tiêu binh gồm 37 cán bộ, chiến sĩ, trong đó 3 người đội Hồng kỳ làm nhiệm vụ mang lá cờ và thượng cờ, còn 34 quân nhân tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Họ thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng và Nhà nước giao phó là treo lá cờ Tổ quốc vào thời khắc bình minh tươi đẹp mở đầu một ngày mới.
"Đoàn quân Việt Nam đi/ Chung lòng cứu quốc,..." lời bài hát Quốc ca hùng hồn vang lên cũng là lúc Đội Hồng kỳ dần thả ra.
Thời tiết tại thủ đô Hà Nội mùa đông khoảng 13 độ, trời rét nhưng vẫn rất đông người dân và du khách tham dự buổi lễ. Bạn Huỳnh Anh (giữa), đến từ TPHCM xúc động: "Đây là lần đầu tiên mình đến TP Hà Nội, khi đến Thủ Đô nhất định phải tham dự Lễ thượng cờ. Được chào cờ tại Lăng Bác làm mình rất tự hào, cảm xúc thiêng liêng khó tả".
Sau lễ Thượng cờ, đội tiêu binh diễu hành một vòng trước cửa Lăng Bác rồi trở về vị trí cũ, kết thúc nghi lễ Thượng cờ.

Những người lính ở Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) vẫn thầm lặng canh giữ giấc ngủ vĩnh hằng của vị lãnh tụ kính yêu.



Một phiên đổi gác của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275.


Cờ Tổ quốc tung bay trong một sớm bình minh ở Lăng Bác.
Lê Tiến

Bình luận

Bài viết tương tự:

MEDIA: BỘ ĐỘI PHÒNG KHÔNG BẢO VỆ VỮNG CHẮC BẦU TRỜI MÙA XUÂN

MEDIA: BỘ ĐỘI PHÒNG KHÔNG BẢO VỆ VỮNG CHẮC BẦU TRỜI MÙA XUÂN

06:38 17/02/2026

Đêm giao thừa, thời khắc đất trời chuyển mình, trong khi người dân đang rộn ràng đón năm mới thì cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 77 vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt các mục tiêu trên không, sáng tạo, linh hoạt trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc bầu trời Thành phố mang tên Bác, để Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Năm mới, khí thế mới, Đảng bộ, LLVT Quân khu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm mới, khí thế mới, Đảng bộ, LLVT Quân khu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

07:47 16/02/2026

(QK7 Online) - Năm Ất Tỵ 2025 đang dần khép lại, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, hiệp đồng, chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng hành, giúp đỡ của Nhân dân; Đảng bộ, LLVT Quân khu đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP); trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2024, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

MEDIA: CÁN BỘ, CHIẾN SĨ LLVT QUÂN KHU 7 RỘN RÀNG ĐÓN XUÂN

MEDIA: CÁN BỘ, CHIẾN SĨ LLVT QUÂN KHU 7 RỘN RÀNG ĐÓN XUÂN

06:13 16/02/2026

Mùa xuân, cũng là lúc mọi nhà quây quần cùng đón năm mới, thế nhưng đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội, họ gác lại niềm riêng để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên cho Nhân dân. Trong những ngày Tết, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 7 đã tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết ý nghĩa, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết tình đồng chí đồng đội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mùa xuân dân tộc độc lập, tự do

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mùa xuân dân tộc độc lập, tự do

13:12 15/02/2026

(QK7 Online) - Là người nắm được quy luật của tự nhiên, sống thân thiện và hòa mình vào thiên nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu cảm sự chuyển động của bốn mùa, nhất là mùa xuân. Tư tưởng của Người về mùa xuân không chỉ dừng lại ở mùa xuân của đất trời mà còn vươn tới mục tiêu cao đẹp là mùa xuân của dân tộc độc lập, tự do; mùa xuân của CNXH.

Rộn ràng doanh trại mùa xuân

Rộn ràng doanh trại mùa xuân

15:30 12/02/2026

(QK7 Online) - Những ngày giáp Tết, trong từng doanh trại các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu, không khí xuân đã rộn ràng lan tỏa, đâu đâu cũng rực rỡ sắc hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị tất bật chăm chút từng chậu mai, cành đào, dựng tiểu cảnh, chỉnh trang cảnh quan môi trường, tạo nên diện mạo khang trang, ấm áp, thắm tình đồng đội. Xuân về trên thao trường, trong doanh trại không chỉ là sắc màu tươi mới mà còn là khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm sẵn sàng chiến đấu cao, đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc ăn Tết cùng đồng bào Stiêng

Trung tướng Trần Vinh Ngọc ăn Tết cùng đồng bào Stiêng

22:30 08/02/2026

(QK7 Online) – Tại thôn Sơn Trung, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cùng Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đã dự và cùng ăn mâm cơm ngày Tết với đồng bào dân tộc Stiêng và Nhân dân trên địa bàn vào tối ngày 7/2.

MEDIA: SĨ QUAN TRẺ LLVT QUÂN KHU 7 CHUNG MỘT NIỀM TIN HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

MEDIA: SĨ QUAN TRẺ LLVT QUÂN KHU 7 CHUNG MỘT NIỀM TIN HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

17:58 22/01/2026

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ghi dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Từ Đại hội, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng sẽ được quyết định để dựng xây đất nước giàu mạnh, hùng cường; đẩy mạnh xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1