Lễ Khánh thành Nhà Bia tưởng niệm 148 liệt sỹ thuộc Trung đoàn Pháo binh 28
Tốc độ:1x
(QK7 Online) – Ngày 22/12, tại Ấp 5 xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018), Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh phối hợp với Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn Pháo binh 28 tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà bia tưởng niệm 148 liệt sĩ thuộc Trung đoàn Pháo binh 28 nhằm tri ân, ghi dấu sự hy sinh cao cả của Trung đoàn đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất Bình Chánh, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc, đem lại hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc, đất nước.
Các đại biểu về dự Lễ khánh thành Nhà Bia tưởng niệm.
Đến dự có đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Huyện ủy, UBND huyện Bình Chánh và xã Phạm Văn Hai cùng gần 200 CCB của Trung đoàn PB 28 qua các thời kỳ; đại diện thân nhân của các gia đình liệt sĩ.
Đồng chí Vũ Chí Kiên, Trưởng ban Liên lạc CCB Trung đoàn 28 báo cáo quá trình xây dựng hoàn thành Nhà Bia tưởng niệm.
Theo lịch sử Trung đoàn PB 28, trong đợt 2 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn 2 của trung đoàn vừa vào vị trí, chuẩn bị xây dựng trận địa ở khu vực xã Phạm Văn Hai, tham gia tập kích hỏa lực vào các mục tiêu sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan Bộ Tổng Tham mưu quân đội Sài Gòn… thì bị địch phát hiện, chúng dùng máy bay trực thăng, xe tăng và bộ binh liên tục oanh kích, tấn công vào đội hình đơn vị. Tuy lực ta địch không cân sức, nhưng cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 2 pháo DKB đã kiên cường chiến đấu quyết liệt chống trả nhiều đợt tấn công của địch suốt từ 8 giờ đến 19 giờ ngày 9/5/1968, gây cho địch một số thiệt hại. Song đơn vị đã bị nhiều thương vong, trong đó có 148 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại trận địa, không kịp chuyển về phía sau.
Ban Tổ chức trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng công trình và cắt băng khánh thành Nhà Bia tưởng niệm.
Từ sau ngày đất nước thống nhất, đồng đội và người thân các liệt sĩ đã liên tục tìm kiếm nhưng hầu như chưa tìm thấy và đưa được một hài cốt liệt sĩ nào về. Thân xác các liệt sĩ đã hòa cùng với mảnh đất nơi các đồng chí đã ngã xuống. Để tỏ lòng tri ân các liệt sĩ, theo nguyện vọng của các CCB Trung đoàn PB28 và thân nhân các liệt sĩ, Ban Liên lạc Trung đoàn PB 28 tại TP.HCM nhiều năm qua đã kiên trì vận động và tìm nhân chứng, xác minh cứ liệu lịch sử, vị trí của trận đánh, đề nghị các cấp hỗ trợ các mặt để xây dựng một khu nhà tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại nơi đây để hàng năm đồng đội và người thân có nơi đến phúng viếng.
Đại tá Nguyễn Văn Bạch, nguyên Chủ nhiệm chính trị QK7 dâng hương kính viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà Tưởng niệm.
Thực hiện ý nguyện này, gia đình ông Nguyễn Văn Ba và bà Nguyễn Thị He, một gia đình có công với cách mạng, tự nguyện hiến khu đất vườn 1.350m2 nơi đã diễn ra trận đánh năm 1968, để đơn vị làm các thủ tục xây dựng. Sau khi được UBND TP chấp thuận, Ban Liên lạc Trung đoàn PB28 làm chủ đầu tư, đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ rà phá bom mìn, san lấp mặt bằng, mở đường vào nơi thi công. Các kiến trúc sư giúp thiết kế khu nhà tưởng niệm với đầy đủ các hạng mục mang đậm nét truyền thống và kiến trúc hiện đại. Họa sĩ-nhà điêu khắc Lâm Quang Nới thiết kế tượng đài “Chiến sĩ Pháo binh” đặt trong khu tưởng niệm…
Hội nữ Cựu CCB du kích Củ Chi dâng hương viếng Nhà Tưởng niệm.
Công trình đã khởi công từ ngày 11/6/2018, đến nay hoàn thành với diện tích 1.350m2 gồm các hạng mục: 1 tượng đài, một nhà bia thờ liệt sĩ, hệ thống hạ tầng, cây xanh… với tổng kinh phí xây dựng là 9 tỷ đồng. Công trình xây dựng xong đã trở thành “địa chỉ đỏ” cho cán bộ, nhân dân địa phương đến thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ…
Lãnh đạo huyện trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu tưởng niệm.
Dịp này, Ban Tổ chức đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 2 hộ gia đình và 2 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng công trình; cắt băng khánh thành Nhà Bia tưởng niệm và dâng hương kính viếng các Anh hùng liệt sĩ.