Dẫn tôi đi 1 vòng xung quanh đơn vị, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Quỳnh, Lữ đoàn trưởng chia sẻ: “Để có được doanh trại xanh sạch đẹp như ngày hôm nay, bao lớp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã ra sức khắc phục mọi khó khăn, bỏ ra rất nhiều công sức để gây dựng. Từ cuối năm 1989 khi đơn vị hoàn thành nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia rút toàn bộ lực lượng về nước, được Quân khu 7 giao cho tiếp quản doanh trại này, trước đây là căn cứ của một đơn vị quân đội chế độ cũ đã bỏ hoang. Ban đầu, nhìn doanh trại giống như một quả đồi hoang, đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy toàn cỏ Mỹ, không có lấy một bóng cây, trong lòng đất còn sót lại rất nhiều mìn của địch từ thời chiến tranh. Hơn hai mươi năm qua và nhất là 5 năm trở lại đây đơn vị đã bỏ ra rất nhiều công sức; chắt chiu từng đồng quỹ vốn thu được từ tăng gia sản xuất để mua cây về trồng, lúc đầu là vài chục cây, rồi vài trăm cây, cho đến nay trong doanh trại của Lữ đoàn đã có trên 5000 cây lấy gỗ…
Dừng lại ở “Vườn cây gỗ quí 3 Miền” với đủ loại như Gõ đỏ, Sưa đỏ, Lim xanh, Lát hoa, Giáng Hương … đồng chí Lữ đoàn trưởng bỗng nhiên đặt cho tôi 1 câu hỏi hết sức bất ngờ: Đồng chí có biết tại sao chúng tôi lại đặt tên là “Vườn cây gỗ quí hiếm 3 miền” không? Tôi lúng túng chưa kịp tìm ra câu trả lời thì đồng chí Lữ đoàn trưởng lý giải: Đặc thù của đơn vị chúng tôi là cán bộ chiến sĩ đều sinh ra và lớn lên ở khắp 3 miền Tổ quốc về đây cùng chung một mục tiêu, lý tưởng xây dựng đơn vị; cán bộ chiến sĩ 3 miền Bắc – Trung – Nam như những cây gỗ quí, hiếm đã về đây thì đều là anh em một nhà, phải được chăm sóc chu đáo, phải đoàn kết, đùm bọc yêu thương lẫn nhau không được phân biệt, kỳ thị. Có như vậy mới tạo nên được sức mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó.
Nghe đồng chí Lữ đoàn trưởng lý giải ý nghĩa của vườn cây gỗ quí mà Lữ đoàn nâng niu, chăm chút tôi thấy thật thấm thía và đó cũng là một bài học vô giá về tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25.
Tiếp tục sải bước dạo quanh đơn vị tôi nhận thấy những vườn cây ở đây đã trở thành công viên quân nhân, công viên thanh niên phục vụ nhu cầu giải trí của bộ đội sau mỗi ngày huấn luyện, công tác vất vả, là nơi để bộ đội tiếp đón gia đình, bè bạn lên thăm vào các ngày nghỉ. Không chỉ dừng lại ở việc trồng cây xanh, ở từng cơ quan, đơn vị đều có bồn hoa, cây cảnh được chăm sóc, cắt tỉa rất tỷ mỷ. Qua tìm hiểu chúng tôi cũng được biết thêm, Lữ đoàn là một trong những đơn vị tiêu biểu của Quân khu trong phong trào “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, là một đơn vị được đại diện cho các đơn vị của Quân khu tham gia Hội thi toàn quân đạt giải xuất sắc…
Chia tay cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 25 trong tôi vẫn còn cảm giác nâng nâng, bay bổng với cảnh quan, môi trường mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tạo dựng trong thời gian qua và tự nhắc nhở bản thân, đồng nghiệp phải luôn có ý thức trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống. Đó chính là hành động thiết thực để góp phần làm cho cuộc sống trong lành, thân thiện hơn.