Trong buổi giao lưu và giới thiệu cuốn hồi ký, khi nhắc về những đồng đội đã anh dũng hy sinh, Trung tướng Phạm Phú Thái rất xúc động, đôi mắt đỏ hoe, chỉ có bản lĩnh của người anh hùng đã tham gia nhiều trận đánh mới kìm được giọt nước lăn trên khóe mắt. Ông nói về các đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến không cân sức với không quân Mỹ: Phạm Thành Nam, Võ Sĩ Giáp, Trần Văn Hóa…
Phi công Trần Văn Hóa sinh năm 1946, tập kết năm 1954. Tốt nghiệp cấp 3 anh được tuyển đi học lái máy bay ở Liên Xô. Với thành tích học tập và các hoạt động văn nghệ ở Trường cấp 3 Đoàn Kết, Hà Nội, anh được tặng thưởng một cuốn sổ. Cuốn sổ anh mang theo bên mình cho đến trận xuất kích cuối cùng trong đời. Anh đã hy sinh trong một trận không chiến tháng 2/1969 với không quân Mỹ.

Trong cuốn sổ anh ghi chép những bài hát Việt Nam, bài hát Nga, các bài thơ do anh sáng tác và đặc biệt anh chép lại trọn vẹn 8 lá thư của người bạn gái học Đại học Bách khoa Hà Nội gửi khi anh đang còn học bay. Sau khi phi công Trần Văn Hóa hy sinh, cuốn sổ được phi công Phạm Phú Thái cất giữ.
Năm 1972, không quân Mỹ đưa nhiều loại máy bay hiện đại, kể cả máy bay B52 ra đánh phá miền Bắc, cuộc chiến trên không vô cùng khốc liệt. Nhân dịp phi công Hà Quang Hưng đang học ở Học viện Gagarin (Liên Xô) về nước, phi công Phạm Phú Thái đã trao cho anh Hưng cuốn sổ này vì anh nghĩ nếu hy sinh thì sẽ có người giữ gìn kỷ vật của bạn.
Năm 2009, Hà Quang Hưng đưa lên VTV với hy vọng gia đình liệt sĩ Trần Văn Hóa và cô sinh viên biết tin để nhận lại kỷ vật nhưng không có hồi âm. Cách đây 5 năm, anh Hưng quyết định trao lại cho Bảo tàng PK – KQ.
Trong cuốn sổ tay, Trần Văn Hóa đã viết nhiều bài thơ về quê hương đất nước, về ước muốn được trở về tham gia chiến đấu, về tình yêu.... Ngày 25/11/1965, Trần Văn Hóa đã viết bài thơ “Muốn gì”:
“Ta sẽ hát trên quê ta đầy nắng
Ta muốn cười trên đồng ruộng buổi mai
Ta sẽ vui khi quê mình chiến thắng
Ta sẽ buồn khi ta vắng bóng ai”.
Hai câu thơ cuối trong một bài thơ khác, Trần Văn Hóa viết:
“Đôi ta như thể chim bay
Dang đôi cánh rộng đạp mây tung trời”.
Sắp đến ngày 27/7, phi công Hà Quang Hưng và phi công Phạm Phú Thái càng thấy day dứt, nhớ các đồng đội đã hy sinh và các anh quyết định đưa lên mạng xã hội với hy vọng mong manh là sẽ tìm được gia đình, người thân của liệt sĩ Trần Văn Hóa. Và nguyện vọng của các anh đã được đáp. Một CCB, nữ diễn viên Đoàn Văn công PK – KQ đã đọc được thông tin này trên mạng, chị lại chơi thân với cô cựu sinh viên Bách Khoa, tác giả của 8 bài thơ. Chị cựu sinh viên và phi công Hà Quang Hưng đã có buổi gặp gỡ đầy xúc động. Cuốn sổ đã đến tay người cần đến, nhưng chị chỉ được giữ lại 1 tuần vì đây đã là hiện vật trong danh mục của Bảo tàng.
Khi chưa hy sinh, phi công Trần Văn Hóa rất thích hát, giọng hát của anh rất hay; đặc biệt anh rất thích hát những bài hát mà NSND Quốc Hương hát, giọng hát của anh cũng giống giọng hát Quốc Hương nên đồng đội nói vui: ca sĩ Trần Hóa là em trai NSND Quốc Hương.
Tháng 2/1969 đồng đội đau buồn tiễn đưa anh.
Một ngày tháng 7, Trung tướng phi công Phạm Phú Thái, Đại tá phi công Hà Quang Hưng và đồng đội đã đến viếng các liệt sĩ đã hy sinh anh dũng, mọi người đã đặt trên mộ liệt sĩ Trần Văn Hóa cuốn sổ của anh. Có lẽ anh rất vui vì nghĩa tình của đồng đội, của bạn bè.