Khởi công xây dựng cầu Anh hùng phi công Nguyễn Hồng Nhị
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Ngày 16-10-2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh; UBND xã Nhơn Ninh tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu mang tên Anh hùng LLVTND, Thiếu tướng phi công Nguyễn Hồng Nhị tại ấp Kinh Bùi xã Nhơn Ninh, Tây Ninh. Cầu làm bằng bê tông cốt thép dài 23m, rộng 3,7m, tải trọng 3 tấn, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, nhất là cho các cháu học sinh đến trường trong mùa mưa gió được an toàn.
Dự lễ khởi công có Thượng tá Ngô Khánh – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Thượng tọa Thích Lệ Tấn – Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Lệ Duyên – Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh; chính quyền xã Nhơn Ninh; đại diện nhà tài trợ; đại diện gia đình Anh hùng phi công Nguyễn Hồng Nhị và đông đảo bà con nhân dân địa phương.
Đại diện nhà tài trợ ký biên bản bàn giao kinh phí cho UBND xã Nhơn Ninh.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nhị sinh ngày 22-12-1936 tại Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định (nay thuộc phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai). Chưa đầy 18 tuổi, ông xung phong nhập ngũ, biên chế vào Phòng Tham mưu Khu 5. Năm 1954 tập kết ra Bắc. Trong đợt khám tuyển phi công năm 1961, ông trúng tuyển và được cử sang học lái máy bay phản lực MiG-17 tại Liên Xô. Năm 1965 tốt nghiệp bay MiG-17 về nước được biên chế vào Trung đoàn Không quân 921.
Cuối tháng 4/1965, các phi công MiG-17 được cử sang Liên Xô học chuyển loại máy bay MiG-21. Đây là khóa đầu tiên của Không quân nhân dân Việt Nam (KQNDVN) chuyển loại MiG-21 do phi công Nguyễn Hồng Nhị làm trưởng đoàn. Ngày 20-11-1965 nhà trường trao bằng và làm lễ tốt nghiệp cho 12 phi công MiG-21 đầu tiên của KQNDVN.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây cầu Anh hùng Nguyễn Hồng Nhị.
Ngày 4-3-1966, phi công Nguyễn Hồng Nhị đã bắn rơi 1 máy bay không người lái của Mỹ, bay về hạ cánh an toàn. Trận đánh này đã đi vào lịch sử, là ngày mở màn chiến thắng của loại máy bay MiG-21 và cũng là chiến công đầu tiên trong cuộc đời phi công chiến đấu của người Anh hùng.
Sau trận đánh ngày 4/3/1966, một niềm vui quá bất ngờ với Nguyễn Hồng Nhị, ông và các phi công từng lập công được vào gặp Bác Hồ, được Bác tặng Huy hiệu của Người.
Chuyến bay mà Thiếu tướng phi công, Anh hùng LLVTND Nguyễn Hồng Nhị nhớ suốt đời, chuyến bay mà các phi công phải nén đau thương, gạt nước mắt để bước lên máy bay, đấy là chuyến bay ngang Quảng trường Ba Đình, Hà Nội để chào vĩnh biệt Bác Hồ kính yêu.
Trong cuộc đời là phi công chiến đấu của mình, phi công Nguyễn Hồng Nhị đã bắn rơi 8 máy bay Mỹ (2 máy bay F-105; 2 máy bay F-4; 1 máy bay F-8; 1 máy bay RF-4; 1 máy bay RF-101; 1 máy bay không người lái). Ông là 1 trong 19 phi công ACE của KQNDVN.
Ngày 18-6-1969 ông được Đảng và Nhà nước trao tặng Danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.
Phi công Nguyễn Hồng Nhị là Sư đoàn trưởng duy nhất của Không quân nhân dân Việt Nam được phong Thiếu tướng.