Khai mạc Giải Golf “Nhiếp ảnh và đời sống” lần thứ II và Triển lãm ảnh nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố tôi yêu”
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Ngày 23/4, tại sân golf Tân Sơn Nhất, TPHCM, Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống (Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam) khai mạc Giải Golf “Nhiếp ảnh và đời sống” lần thứ II; Triển lãm ảnh nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố tôi yêu” và đấu giá ảnh gây quỹ xây dựng nhà cho đồng bào nghèo vùng biên giới.
Các đại biểu dự khai mạc Giải Golf “Nhiếp ảnh và đời sống” lần thứ II.
Phát biểu khai mạc, Nhà báo, NSNA Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống khẳng định: Ngày 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam – ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông liền một dải, Bắc, Nam sum họp một nhà. 51 năm đã đi qua, nhưng âm vang của ngày lịch sử ấy vẫn còn nguyên giá trị thiêng liêng trong trái tim mỗi người Việt Nam. Hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình, được xây dựng và phát triển đất nước trong một thời đại mới, càng phải biết trân trọng những giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm gìn giữ thành quả đó bằng những hành động thiết thực, nhân văn.
Chính vì vậy, Giải Golf “Nhiếp ảnh và đời sống” không chỉ là một hoạt động thể thao – văn hóa – nghệ thuật đơn thuần, mà còn là sự tri ân quá khứ, là trách nhiệm với hiện tại và niềm tin hướng tới tương lai. Giải với sự tham gia của 100 golfer, được tổ chức với mong muốn tạo ra một sân chơi giao lưu lành mạnh, gắn kết giữa doanh nhân, nghệ sĩ, nhà báo và những người yêu thể thao. Đây là nơi để kết nối những tấm lòng nhân ái.
Đại biểu tham quan Triển lãm ảnh nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố tôi yêu”.
Điểm nhấn của chương trình năm nay là Triển lãm ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố tôi yêu”. Đây là nơi hội tụ 100 tác phẩm của 60 tác giả đã ghi lại vẻ đẹp của một đô thị năng động, hiện đại nhưng cũng rất đỗi nghĩa tình; một thành phố luôn đi đầu trong đổi mới, sáng tạo và phát triển.
Triển lãm không chỉ để thưởng lãm nghệ thuật, mà còn để mỗi chúng ta thêm yêu thành phố mình đang sống, đang gắn bó; thêm tự hào về một Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhân ái, nghĩa tình và không ngừng chuyển mình vì sự phát triển chung của đất nước.
Song song với đó là hoạt động đấu giá ảnh nghệ thuật gây quỹ xây dựng nhà cho đồng bào nghèo vùng biên giới thuộc khu vực quản lý Đồn Biên phòng Long Khốt (xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh). Nơi đây là địa chỉ đỏ thiêng liêng vùng biên giới, đã ghi dấu sự hy sinh oanh liệt của hàng ngàn chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ biên giới Tây Nam (1972-1978).
Các đại biểu dự khai mạc Giải Golf “Nhiếp ảnh và đời sống” lần thứ II và Triển lãm ảnh nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố tôi yêu”.
Nhà báo Trần Yên – Trưởng Ban Tổ chức, chia sẻ: Giải Golf truyền thống lần thứ II cùng Triển lãm – Đấu giá ảnh nghệ thuật không chỉ là một sự kiện chào mừng ngày thống nhất đất nước, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm xã hội và khẳng định vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng. Sự kiện đấu giá ảnh nghệ thuật ủng hộ bà con nghèo ở vùng biên giới, hải đảo kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, quy tụ ngày càng nhiều doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà báo, nhà hảo tâm cùng chung tay vì những giá trị tốt đẹp của xã hội.