

Do các đồng chí hy sinh đã lâu nên trong quá trình cất bốc chỉ còn lại một ít xương cốt, hiện vật còn lại chai dầu gió, nút áo, dao nhíp (dao con) đã rỉ sét, khăn choàng của bộ đội.


Sau khi cất bốc, tổ công tác bàn giao hài cốt cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện quàn tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Phú Giáo để tiến hành xét nghiệm ADN và tổ chức lễ an táng theo quy định.

Trước đó, người dân thông tin có mộ liệt sĩ được chôn cất bằng ni lông bộ đội vào khoảng năm 1969, trên phần đất của ông Nguyễn Văn Trung là con ông Nguyễn Văn Thợi, sinh năm 1934 hiện đã chết. Những nhân chứng sống lâu đời ở vùng đất này, cho biết ngôi mộ trên là của 2 liệt sĩ không rõ danh tính, sau khi hy sinh giặc Mỹ cài mìn lên xác chết, tổ chức canh gác không cho người dân lấy xác đi chôn, mãi đến khi bọn chúng bỏ đi, người dân gần đó lén lấy được xác và chôn, độ sâu khoảng 50cm. Tuy nhiên, đến nay đất đã vùi lấp và sâu hơn 1m. Được biết, các liệt sĩ hy sinh thuộc bộ đội của Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 trong trận vây đồn bị pháo bắn vào công sự.