Chương trình trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Tổng giá trị giải thưởng trị giá gần 400 triệu đồng. Trong đó, ngoài các giải chuyên môn, ban tổ chức còn trao giải thưởng cho các nhà báo có thành tích xuất sắc nhất ở các cự ly.

Giải thu hút hơn 5.000 người tham gia, với gần 1.000 vận động viên là nhà báo, phóng viên, biên tập viên, người đang làm việc tại các cơ quan báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trên cả nước (Ảnh: BTC).

Giải bao gồm các cự ly 3,5 km (đi bộ), 5 km, 10 km và 21 km (chạy bộ), với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Ngoài các giải chuyên môn, ban tổ chức còn trao giải dành riêng cho các nhà báo có thành tích xuất sắc nhất các cự ly (Ảnh: BTC).

Lần đầu tiên được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, nhằm tôn vinh tinh thần đoàn kết, truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc. Trong ảnh phóng viên Hùng Khoa (Báo Quân đội nhân dân) chạy trên đường Tôn Đức Thắng (Ảnh: BTC).

Tất cả các cự ly đều xuất phát từ đường Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và kết thúc tại khu vực Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức). Các vận động viên sẽ di chuyển qua các cung đường và địa danh ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, như đường Nguyễn Huệ, cột cờ Thủ Ngữ, đường Tôn Đức Thắng bên sông Sài Gòn, cầu Ba Son …Trong ảnh là phóng viên Thế Anh (Báo Nhân dân) đang chạy qua cầu Ba Son (Ảnh: BTC).

Tập thể biên tập viên, phóng viên Báo Người Lao Động đầy khí thế trên đường đua sôi động giữa trung tâm Quận 1. Dù đang bị đau chân, phóng viên Huế Xuân (ngoài cùng bên phải) vẫn quyết tâm góp mặt, chia sẻ: “Đây là giải đấu thể thao đặc biệt, lần đầu tiên quy tụ đông đảo nhà báo đến vậy. Tôi không thể vắng mặt phải cùng đồng nghiệp về đích (Ảnh: Ngô Tuấn).

Phóng viên Lê Tiến (Báo Quân khu 7) và phóng viên Mỹ Quỳnh (Báo Xây Dựng) chạm vạch đích (Ảnh: BTC).

Biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương chụp ảnh lưu niệm sau khi hoàn thành cuộc đua (Ảnh: Mỹ Quỳnh, Ngô Tùng).