
Chị Mai hiện là Trung úy chuyên nghiệp công tác tại Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, hai con đang tuổi ăn, tuổi học, nên vất vả nhân đôi. Vào mỗi sáng chị Mai dậy sớm vệ sinh cho hai con, lo ăn uống, sắp xếp đồ dùng học tập rồi đưa hai cháu đến trường để mẹ còn kịp vào đơn vị.
Chiều, chị đón hai con về nhà lo cơm nước, tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa. Nhiều hôm do nhiệm vụ, chị phải nhờ hàng xóm đón hộ. Tối đến kèm con học bài, giặt giũ. Sợ nhất là những lúc con ốm đau, chồng đi công tác. Một lần, cháu Bảo Trân bị sốt, rồi lần khác cháu Đinh Thị Trâm Anh dị ứng ngứa, chồng đi học tại Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng một mình chị đưa cháu đến bệnh viện và thức trắng đêm chăm sóc con. Sợ chồng lo lắng ảnh hưởng đến học tập, rèn luyện, chị không dám điện thoại báo tin mà một mình tự lo liệu. Vượt lên hoàn cảnh, chị cố gắng khắc phục vượt qua. Chính từ hậu phương vững chắc được xây lên bang tình yêu của vợ mà Thượng tá Đinh Văn Chung luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chị Trần Thị Mai tâm sự: Tôi hiểu vì nhiệm vụ nên chồng chưa thể về thăm gia đình. Anh hãy giữ gìn sức khỏe, yên tâm công tác, cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lính trong thời bình, chiến thắng “giặc” Covid-19. Khi dịch Covid -19 bùng phát lần thứ 4 ngày càng diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Chị Trần Thị Mai phối hợp cùng các tổ chức quần chúng trong đơn vị quyên góp nhiều phần quà, làm hàng trăm tấm kính chắn giọt bắn tặng người dân nghèo do ảnh hưởng dịch bệnh.
Cùng như bao người vợ bộ đội, chị Hồ Thị Mai Hương, giáo viên Trường THCS huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh vợ Trung tá Văn Bá Tuyền, công tác tại Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, bộc bạch: Cưới nhau xong là anh đi công tác suốt, cả hai vợ chồng nội ngoại đều ở xa, không có ai đỡ đần, hơn 4 tháng nay anh Tuyền thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch ở đơn vị, không có anh ở nhà mọi việc trong ngoài, chị đều phải tự tay lo toan, cái bóng đèn hư, ống nước bể, anh phải hướng dẫn từ xa qua camera điện thoại để chị sửa chữa. Chị Hương chia sẻ: Người con gái nào cũng vậy, khi chấp nhận làm vợ bộ đội thì đều có thể hình dung ra một phần cuộc sống thiếu vắng người chồng rồi. Từ suy nghĩ ấy, tôi luôn cố gắng làm việc sao cho xứng đáng với anh ngày đêm vất vả, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương chống dịch Covid – 19 hiệu quả để giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân. Những ngày qua, dịch bệnh bùng phát, chị Hương tích cực cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Thái Bình thực hiện nhiều công việc phòng, chống dịch bệnh.
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi không thể nói hết ra đây những việc làm ý nghĩa, những hành động đẹp mà hàng triệu, triệu những người vợ bộ đội trên khắp mọi miền đất nước là điểm tựa về tinh thần, là hậu phương vững chắc để những người lính Bộ đội Cụ Hồ yên tâm công tác, chắc tay súng bảo vệ vững chắc Tổ quốc.