(QK7 Online) - Trong những ngày nắng lửa ở Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, hình ảnh hai cô gái trẻ giống nhau, bước đi dứt khoát giữa hàng quân nghiêm trang đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Họ là Nguyễn Ngọc Thảo Uyên (Khối nữ chiến sĩ Biệt động) và Nguyễn Ngọc Thảo Vân (Khối nữ Du kích miền Nam). Hai chị em ruột, cùng chung một quyết tâm góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Hai chị em Thảo Uyên và Thảo Vân (trái) đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đầu tháng 7/2025.
Từ mái nhà chung
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cả Thảo Uyên (SN 2001) và Thảo Vân (SN 2005) đều sớm được hun đúc tinh thần yêu nước từ nhỏ.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia, Thảo Uyên chọn con đường quân ngũ và hiện đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Còn Thảo Vân đang là năm thứ hai Học viện Hàng không Việt Nam. Cả hai chị em đều là cán bộ Đoàn năng nổ, yêu thích các hoạt động xã hội và từng nhiều lần tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa. Khi biết tin lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh tuyển chọn nữ du kích tham gia diễu binh, diễu hành Thảo Vân đã tình nguyện đăng ký tham gia.
“Biết mình và em gái cùng được chọn, cảm xúc vỡ òa. Chúng em không nghĩ rằng lại có cơ hội đứng cạnh nhau trong một sự kiện trọng đại như thế này” - Thảo Uyên chia sẻ.
Dù mỗi người thuộc một khối riêng biệt, chị mang sắc phục Biệt động, em khoác áo bà ba, nhưng họ luôn động viên nhau mỗi ngày, tiếp sức bằng ánh mắt, nụ cười, hoặc những dòng tin nhắn gửi trao vội trong giờ nghỉ.
Nguyễn Ngọc Thảo Vân, khối nữ Du kích miền Nam (hàng đầu, thứ hai bên trái) tham gia tập luyện cùng đồng đội.
Cùng nhau viết khúc quân hành
Những ngày này trên thao trường với cường độ huấn luyện cao, thời tiết khắc nghiệt, mỗi bước chân phải đúng từng centimet là thử thách không nhỏ với những chiến sĩ trẻ. Thảo Vân lần đầu làm quen với môi trường Quân đội, thừa nhận: “Lúc mới vào, em đau nhức toàn thân, từng đêm nhớ nhà muốn bật khóc. Nhưng nhìn chị Uyên nghiêm nghị, kiên cường trong từng động tác em nghĩ mình không thể yếu lòng”.
Trung tá QNCN Lê Thị Thu Hiền, cán bộ phụ trách khối nữ du kích miền Nam nhận xét: “Thảo Vân rất cầu tiến, chăm chỉ. Em tiếp thu nhanh, nghiêm túc và đặc biệt có ý chí vươn lên. Có lẽ tình cảm gia đình, sự hiện diện của chị gái cũng là nguồn động lực lớn giúp em vượt qua áp lực luyện tập”.
Ở khối nữ Biệt động, Thảo Uyên là người dày dạn kinh nghiệm, được tin tưởng giao vị trí hàng điểm, vai trò yêu cầu sự chính xác và tác phong chuẩn mực. Thượng úy Lý Văn Thông, cán bộ quản lý đánh giá: “Uyên trầm tính nhưng rất bản lĩnh. Cô ấy không chỉ hoàn thành tốt phần việc của mình mà còn luôn chủ động giúp đỡ, truyền động lực cho những đồng chí khác. Cặp chị em này là hình ảnh đẹp, rất hiếm và đáng quý”.
Không chỉ cán bộ quản lý mà đồng đội cũng nhiều lần xúc động trước hình ảnh đẹp của hai chị em. Nữ du kích Hà Thị Phương Thanh kể: “Có lần trời mưa to, cả thao trường ướt sũng, Thảo Vân đứng chờ dưới mái hiên nhìn ra thao trường khối Biệt động. Khi thấy chị mình hoàn thành bài tập, cô ấy vẫy tay và hét: “Chị giỏi lắm”. Nhìn cảnh đó, ai cũng rưng rưng”.
Chúng tôi tìm gặp bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ ruột của hai chị em, qua cuộc điện thoại ngắn, giọng bà xúc động: “Khi cả hai đứa xin phép đi luyện tập, tôi lo lắm. Nhưng các con bảo: Mẹ à, đây là sự kiện chỉ có một lần trong đời. Tôi không cản được. Nhìn hình ảnh các con qua báo chí, truyền hình, tôi vừa lo, vừa hãnh diện. Chúng đi vì nghĩa lớn, tôi là mẹ, tôi ủng hộ”.
Bà kể, mỗi tối hai con gọi điện về, chỉ kịp nói vài câu ngắn: “Mẹ khỏe không?”, “Con ổn, đừng lo”. Nghe giọng con bình an, bà như vững dạ hơn. “Chúng nó mạnh mẽ hơn tôi tưởng” bà cười qua cuộc gọi ngắn.
Chỉ còn một ngày nữa, lễ diễu binh, diễu hành trọng đại sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Hàng nghìn bước chân sẽ cùng sải bước qua lễ đài lịch sử, trong tiếng nhạc hùng tráng, ánh mắt tự hào của đồng bào cả nước. Trong đội hình ấy, hai chị em ruột sẽ cùng hiện diện trong từng nhịp bước.
“Chúng em từng mơ ước có thể đi cùng nhau đến một hành trình lớn và giờ điều đó thành hiện thực. Em không chỉ diễu binh với tư cách một chiến sĩ, mà còn là một người chị, một người con mang theo tình yêu với Tổ quốc và gia đình” - Thảo Uyên xúc động tâm sự.
“Chỉ vài giây trên sóng truyền hình, nhưng chúng em sẽ đi bằng tất cả lòng tự hào. Đó là khoảnh khắc cả đời không quên” - Thảo Vân tiếp lời.
Hai chị em với hai màu áo, nhưng cùng chung nhịp bước hướng đến Quảng trường Ba Đình. Bước chân của họ sẽ hòa vào bản hùng ca tuổi trẻ, nơi tình thân, ý chí và tình yêu Tổ quốc hòa quyện làm một.