
Cán bộ luôn gần gũi, động viên hai anh em sinh đôi Tài và Lợi.
Như để minh chứng lời nói, chị Lạc “khoe” cuốn nhật ký của con trai Phan Anh Tài gửi về những ngày trước đó. Ngay trang đầu cuốn nhật ký, Tài nắn nót ghi: “Phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, ngày 10/3/2025, con và các đồng chí nhập ngũ đợt này đã ở với nhau gần 30 ngày. Bước vào cuộc sống mới của một người lính, còn làm những công việc mà mình chưa hề biết, chưa hề làm bao giờ, nhưng nhờ có sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của chỉ huy các cấp giúp chúng con ngày càng quen dần với môi trường quân ngũ, trưởng thành hơn trong cuộc sống”.
Được biết trước khi nhập ngũ, Tài và Lợi đều có việc làm ổn định. Tuy vậy, với mong ước được khoác lên mình màu xanh áo lính, hai anh em vẫn quyết tâm gác công việc sang một bên, xung phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thực hiện ước mơ, hoài bảo góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc.
Nhận xét về cặp sinh đôi Phan Anh Tài và Phan Anh Lợi, Thượng úy Hứa Thành Đạt, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 174 cho biết: “Hai anh em Tài và Lợi có lối sống hòa đồng, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Tấm gương của hai anh em Tài và Lợi đã tạo thêm động lực, niềm tin, sức lan tỏa cho các chiến sĩ khác noi theo, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.