(QK7 Online) - Sau chuyến ra khơi đầu tiên của năm 2016, Đội tàu vây Xí nghiệp khai thác chế biến Hải sản thuộc Công ty Đông Hải Quân khu 7 đã hoàn thành nhiệm vụ với sản lượng tương đối cao. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cả đội tàu vẫn quyết tâm bám biển.
Thiếu tướng Ngô Ngọc Bình, Phó Tư lệnh Quân khu 7
động viên cán bộ, thủy thủ Đội tàu vây trong lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ năm 2016
Sau 3 tháng ra khơi, Đội tàu vây đã khai thác hải sản với sản lượng đạt gần 150 tấn. Tuy nhiên, mức thu nhập của các thuyền viên lại không cao, bình quân khoảng 7 triệu đồng/người. Tính ra mỗi tháng chỉ được hơn 2 triệu đồng/người, quá thấp so với lao động trên bờ. Đây cũng là trăn trở của thuyền trưởng Thi Thành Vân, một người có thâm niên 30 năm bám biển. Anh cho biết, trong tình hình hiện nay, nguồn lợi thủy sản dần khan hiếm nên thời gian bám biển lâu hơn. Thêm vào đó, giá thu mua cá biển thấp khiến đời sống ngư dân gặp nhiều khó khăn.
Trầm ngâm trong giây lát, thuyền trưởng Thi Thành Vân chia sẻ: “Đời sống của anh em bạn thuyền chịu nhiều thiệt thòi mà thu nhập không cao. Làm ở ngoài biển vừa thiếu thốn về tình cảm gia đình, vừa lao động cực nhọc trong điều kiện sóng gió khắc nghiệt, phải thức đêm thức hôm. Nhưng anh em chúng tôi vẫn bám biển. Gắn bó với nghề mấy chục năm rồi, bỏ làm sao được!”.
Ngoài thuyền trưởng Thi Thành Vân, ở tàu Hải Dương 11, còn có rất nhiều thuyền viên đã nhiều năm gắn bó với nghề đi biển. Đó là thuyền phó Lâm Thành Nhân, sinh năm 1979 đã có thâm niên 20 năm bám biển, hay thợ máy Nguyễn Minh Phương, sinh năm 1977, cũng có thâm niên gần 20 năm lênh đênh trên biển. Tuy cuộc sống của các anh chưa khá giả, nhưng với đức tính cần cù, “góp gió thành bão”, cuộc sống gia đình của các anh cũng ổn định, con cái học hành đến nơi đến chốn. Chúng tôi rất xúc động trước những lời tâm sự chân tình, mộc mạc của thuyền phó Lâm Thành Nhân khi anh nói về cái nghề của mình: “Mình đi biển từ hồi nhỏ. Tuổi của mình bây giờ vô công ty mần cũng không được, còn đi mần mướn thì không quen, nên mình cố gắng theo cái nghề này. Cứ đi đến chừng nào mình lớn tuổi thì ở nhà. Còn sống được với nghề thì mình cứ đeo”.
Thượng tá Hoàng Thế Hanh, Phó Tổng giám đốc Công ty Đông Hải
động viên thủy thủ tàu Hải Dương 11 trước lúc ra khơi.
Trước những khó khăn của các thuyền viên Đội tàu vây, Ban tổng giám đốc Công ty Đông Hải đã đến tận nơi thăm hỏi và hỗ trợ một phần vật chất để động viên tinh thần anh em. Dẫu không nhiều nhưng đã thể hiện sự quan tâm của Ban tổng giám đốc Công ty đối với đời sống anh em bạn thuyền để mỗi chuyến ra khơi thêm ấm lòng tình cảm từ đất liền.
Tàu Hải Dương 11 ra khơi
Những công việc cuối cùng chuẩn bị cho một chuyến ra khơi đã hoàn tất. Mọi thứ cần thiết cho 3 tháng bám biển đã được “tập kết” lên thuyền. Từ nhu yếu phẩm hàng ngày như nước uống, lương thực, thực phẩm, cho đến xăng dầu, ngư cụ đi biển được chuẩn bị đầy đủ. Sau vài ngày nằm bờ, “Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi. Câu hát căng buồm cùng gió khơi”, hứa hẹn chuyến trở về sẽ lấp lánh cá đầy khoang.
Bài, ảnh: Thu Cúc