Những ngày này, tiết trời ở U Đôm Xay mưa nhiều hơn nắng. Nhưng vì muốn phục vụ được nhiều người dân địa phương nên Đoàn tổ chức sân khấu ngoài trời ngay tại sân vận động của Sư đoàn. Trước giờ Đoàn Văn công Quân khu 7 biểu diễn, lại thêm một cơn mưa nặng hạt. Các đồng chí hậu đài của Đoàn phải vất vả che đậy trang thiết bị. Đúng 19h 30, trời tạnh hẳn. Từng đoàn người dân địa phương kéo về sân vận động để xem Đoàn Văn công Quân khu 7 biểu diễn. Theo lãnh đạo Sư đoàn 3, ước tính có khoảng gần 5.000 khán giả là cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện Mường Hun đến xem đêm diễn.
Gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 và người dân huyện Mường Hun đến thưởng thức chương trình
Hơn 2 giờ diễn ra với đa dạng loại hình ca, múa, nhạc, ca cổ, chương trình biểu diễn của Đoàn Văn công Quân khu 7 đã phác họa rõ nét những năm tháng chiến tranh gian khổ ác liệt, cùng chung kẻ thù, cùng một trận tuyến, chia nhau đắng cay, ngọt bùi, nhường cho nhau sự sống giữa những người đồng chí; ca ngợi văn hóa, tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc, quân đội hai nước Việt Nam- Lào.
Ca sĩ Thùy Trinh thể hiện ca khúc “Hoa đẹp Chămpa”
Rất nhiều khán giả tặng hoa thể hiện tình cảm với ca sĩ nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy
Mỗi tiết mục biểu diễn của các ca sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 7 đều được sự chào đón hào hứng, sôi nổi, cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Nhiều khán giả cho biết, buổi diễn của Đoàn Văn công Quân khu 7 đã để lại dấu ấn không phai trong họ. Chị Nang Le nói “Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức chương trình nghệ thuật của Đoàn Văn công Quân khu 7. Chương trình rất ý nghĩa, mang đến nhiều cảm xúc đối với người xem. Đặc biệt là phác họa những câu chuyện cảm động về tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”.
Ca sĩ Chín Hưng giao lưu với khán giả
Cán bộ, chiến sĩ và người dân Mường Hun thể hiện nhiều cảm xúc khi thưởng thức chương trình
Lãnh đạo Sư đoàn 3 và huyện Mường Hun tặng hoa cảm ơn chương trình biểu diễn của Đoàn Văn công Quân khu 7
Đồng chí Buôn Không – La Chiêm Phon, Chủ tịch huyện vui vẻ chia sẻ: “Xem chương trình, tôi cảm nhận rõ hơn về tình cảm gắn bó, gần gũi, thân thương của Quân khu 7 nói riêng và Việt Nam nói chung đối với đất nước, Nhân dân Lào. Đây sẽ là đêm mà người dân Mường Hun rất đong đầy cảm xúc và nhớ mãi về Đoàn Văn công Quân khu 7”.