(QK7 Online) – Chiều ngày 18/9, Quân khu 7 phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh, cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Đêm hội “Trăng thu biên cương” cho hơn 250 em học sinh tại trường TH-THCS Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Đại tá Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh dự chương trình.
Đại biểu tham dự chương trình đêm hội "Trăng thu biên cương".
Với các em thiếu nhi, Tết Trung thu đã trở thành một ngày đặc biệt. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn, nhiều trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới không được vui Tết Trung thu và nhận những món quà dành cho thiếu nhi. Để các em nhỏ nơi đây có một Tết Trung thu trọn vẹn, Quân khu 7 phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Hội đồng Đội, tỉnh Đoàn Tây Ninh, cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Đêm hội “Trăng thu biên cương” với mong muốn mang đến cho trẻ em biên giới một cái Tết Trung thu đủ đầy, ấm cúng và ý nghĩa.
Màn biểu diễn múa lân mở màn chương trình của các em thiếu nhi.
Sau phần biểu diễn múa lân, kịch thiếu nhi, chương trình đã đem niềm vui đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn qua việc tặng 250 phần quà: lồng đèn, bánh trung thu, cặp sách, dụng cụ học tập… nhằm tiếp sức phần nào để các em vượt khó đến trường; đồng thời, những hoạt động vui chơi sẽ tạo thêm động lực cho các em trước thềm năm học mới.
Các bé thiếu nhi chơi trò chơi dân gian cùng cô chú bộ đội.
Các em nhỏ chơi trò chơi đánh bóng vào lỗ.
Đồng chí Trịnh Thị Như Trang, Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh cho biết: Đêm hội “Trăng thu biên cương" đã đem lại niềm vui cho các em thiếu nhi vùng biên giới, được ban tổ chức đến tặng quà, học bổng cho các em, cùng vui ngày hội với các cháu thiếu nhi, góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc cho trẻ em tại đây. Ngoài sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, nhiều tổ chức, cá nhân đã có những cách làm, hoạt động ý nghĩa kịp thời động viên, chia sẻ để giúp các em có một cái Tết thiếu nhi ngập tràn tiếng cười, thêm niềm tin yêu, hy vọng vào những điều tốt đẹp.
Cầm chiếc lồng đèn xinh xắn trên tay, em Trần Thị Như Ý, học sinh lớp 5, trường TH-THCS Long Phước tâm sự: “Cháu rất vui vì được đón Tết Trung thu với nhiều món quà do các chú bộ đội, các cô, các anh, các chị đến tặng. Cháu sẽ cố gắng học giỏi để sau này trở thành người có ích”; “Con và các bạn thích lồng đèn lắm nhưng không dám xin tiền cha mẹ để mua vì nhà nghèo. Tết Trung thu năm nay con được tặng lồng đèn để rước trăng rồi. Con cảm ơn cô, chú rất nhiều!”, đây là lời tâm sự của em Trần Hoàng Huy, lớp 5 trường TH-THCS Long Phước. Nhìn trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt nâng niu từng phần quà, chúng ta mới cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc ánh lên trong những đôi mắt ngây thơ.

Thủ trưởng Cục Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh trao quà trung thu cho các em.
Những món quà tuy nhỏ, nhưng thể hiện sự quan tâm của những người lính Bộ đội Cụ Hồ và các nhà hảo tâm với mong muốn giúp các em nhỏ nơi biên cương Tổ quốc đón một mùa Tết Trung thu thật vui tươi, ý nghĩa. Đồng thời, qua đó góp phần động viên các em có thêm năng lượng tích cực, không ngừng cố gắng, vươn lên trong học tập để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Quang Sang