Dấu ấn cuộc thi ảnh “Chân dung người chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai”
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Từ thao trường nắng gió đến những khoảnh khắc rất đỗi đời thường bên Nhân dân, người chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai hiện ra qua góc nhìn nghệ thuật bằng một diện mạo gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc. Cuộc thi ảnh “Chân dung người chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai” khép lại không chỉ bằng những giải thưởng, mà còn mở ra một không gian nhìn mới về người lính trong thời bình.
Bán giám khảo chấm giải các tác phẩm ảnh tham gia cuộc thi.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai (15/5/1946 – 15/5/2026), cuộc thi ảnh nghệ thuật cùng chủ đề do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức đã trở thành một điểm nhấn đáng chú ý trong đời sống văn nghệ địa phương.
Sau hai tháng phát động, ngày 15/4/2026, cuộc thi khép lại với 546 tác phẩm của 86 tác giả trong và ngoài tỉnh. Con số ấy không chỉ phản ánh quy mô, mà còn cho thấy sức hút của đề tài, một đề tài tưởng chừng quen thuộc nhưng vẫn còn nhiều khoảng lặng chờ được khám phá.
Đáng chú ý, bên cạnh lực lượng sáng tác tại Đồng Nai, nhiều nghệ sĩ từ TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vĩnh Long, Lâm Đồng cũng tham gia, góp phần tạo nên sự giao thoa về góc nhìn và bút pháp. Riêng hội viên nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh đã gửi hơn 200 tác phẩm, một con số cho thấy sức lan tỏa rõ nét của cuộc thi.
Việc yêu cầu in ảnh giấy dự thi, tưởng là chi tiết kỹ thuật, nhưng lại trở thành một “bộ lọc” cần thiết. Nó buộc người cầm máy phải chậm lại, cân nhắc kỹ hơn trước khi chọn tác phẩm, và vì thế, mỗi bức ảnh gửi đến đều mang theo sự chọn lọc nhất định.
Nơi người lính hiện lên bằng cả ánh sáng và đời sống
Đi qua các tác phẩm, có thể nhận ra một điểm chung: người lính không còn chỉ hiện diện trong những khuôn hình nghi thức, mà đã bước vào ảnh bằng nhịp sống chân thực.
Đó là những giờ huấn luyện căng mình dưới nắng; là ánh mắt tập trung trong khoảnh khắc canh trời; là bước chân lặng lẽ trong những chuyến hành quân; và là những nụ cười rạng rỡ khi giúp dân dựng lại mái nhà, hay cái bắt tay thân tình nơi vùng sâu, vùng xa.
Chính sự đan xen ấy đã tạo nên một diện mạo đầy đặn hơn cho hình tượng người chiến sĩ, vừa kiên cường, vừa nhân hậu.
Tác phẩm "Nắm đấm thép" LLVT tỉnh Đồng Nai (Ảnh bộ) của tác giả Nguyễn Văn Chung, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đạt giải nhất cuộc thi.
Đại tá, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chánh chủ khảo, chia sẻ: “Nhiều tác phẩm đã vượt qua cách thể hiện minh họa đơn thuần để chạm tới chiều sâu của cảm xúc. Người lính trong ảnh không chỉ là biểu tượng của sức mạnh mà còn là con người với những khoảnh khắc rất dung dị đời thường. Khi người xem cảm được điều đó, bức ảnh đã đi xa hơn giá trị của thị giác.”
Theo Đại tá Đoàn Hoài Trung, điểm đáng trân trọng của cuộc thi là các tác phẩm giữ được tính trung thực, không cắt ghép làm sai lệch hiện thực, yếu tố cốt lõi của nhiếp ảnh về đề tài lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, từ góc độ chuyên môn, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận: vẫn còn không ít tác phẩm đi theo lối mòn, thiếu những phát hiện mới, chưa khai thác chiều sâu vào nội tâm nhân vật, một thách thức nhưng cũng là dư địa sáng tạo cho những mùa sau.
Thực hiện đúng quy trình chấm giải mở và minh bạch
Ngày 20/4/2026, buổi chấm giải ảnh công khai tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai đã thu hút đông đảo tác giả theo dõi, chương trình còn được truyền trực tiếp (Live stream) qua Fanpage của Hội, đồng thời chia sẻ trên các nền tảng số của Ban Nhiếp ảnh và một số tài khoản cá nhân, tạo điều kiện để đông đảo công chúng và các tác giả theo dõi.
Tác phẩm "Ánh mắt canh trời" (Ảnh đơn) của tác giả Nguyễn Văn Hòa, tỉnh Đồng Nai đạt giải nhì tại cuộc thi.
Việc tổ chức chấm ảnh công khai kết hợp livestream không chỉ đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong công tác chấm chọn, mà còn tạo sự kết nối rộng rãi giữa Ban Giám khảo, tác giả và công chúng yêu nhiếp ảnh. Những tác giả không có điều kiện tham dự trực tiếp vẫn có thể theo dõi toàn bộ quá trình chấm ảnh thông qua hình thức phát trực tuyến, qua đó hiểu rõ hơn về tiêu chí đánh giá và cách nhìn nghệ thuật của Ban Giám khảo.
Không khí phòng chấm giải vừa nghiêm túc, vừa cởi mở. Mỗi tác phẩm được nhìn nhận không chỉ bằng điểm số mà còn bằng trao đổi nghề nghiệp. Ban Giám khảo chấm độc lập theo thang điểm 5, sau đó thảo luận để đi đến thống nhất.
Qua hàng trăm tác phẩm, Ban giám khảo đã chọn ra 80 tác phẩm để triển lãm. Những bức ảnh được giữ lại vừa có kỹ thuật tốt, đồng thời đã kể lại được một câu chuyện, dù là rất nhỏ, nhưng đủ để người xem dừng lại lâu hơn trước mỗi khuôn hình.
Giải Nhất thuộc về ảnh bộ “Nắm đấm thép Lực lượng Vũ trang tỉnh Đồng Nai” của tác giả Nguyễn Văn Chung, một tác phẩm thể hiện rõ nét sức mạnh tổ chức và tinh thần kỷ luật của lực lượng; 02 Giải Nhì, cho tác phẩm “Ánh mắt canh trời” (Ảnh đơn) của tác giả Nguyễn Văn Hoà(Đồng Nai), tác phẩm “Đồn biên phòng Phước Thiện đồng hành cùng Nhân dân vùng biên giới” (Ảnh bộ) của tác giả Ngô Thị Thu Ba (TP. Hồ Chí Minh); 03 Giải Ba, cho tác phẩm “Những khoảnh khắc đẹp ở Trung đoàn 736” (Ảnh bộ) của tác giả Võ Văn Hoàng (TP. Hồ Chí Minh), tác phẩm “Khai hoả”(Ảnh đơn) của tác giả Bùi Thị Ánh Tuyết (Đồng Nai), tác phẩm “Đưa các anh về quê hương” (Ảnh bộ) của tác giả Nguyễn Lê Tiến (Báo Quân khu 7).
Tác phẩm "Đưa các anh về quê hương" (Ảnh bộ) của tác giả Nguyễn Lê Tiến, Báo Quân khu 7 đạt giải 3 tại cuộc thi.
Khi nghệ thuật trở thành một cách kể lại lịch sử
Nghệ sĩ Nhân dân, Đạo diễn Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi ảnh khẳng định: “Điều Ban tổ chức mong muốn không chỉ có thêm những bức ảnh đẹp, mà là tạo nên một dòng chảy hình ảnh về người chiến sĩ trong suốt chiều dài 80 năm. Những tác phẩm này sẽ góp phần kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật, gần gũi, dễ tiếp cận và có sức lan tỏa lâu dài trong cộng đồng.”
Thực tế, khi được trưng bày nhân dịp kỷ niệm 80 năm, các tác phẩm sẽ không dừng lại ở không gian triển lãm, mà có thể đi vào trường học, cơ quan, đơn vị, trở thành những “bài học bằng hình ảnh” về truyền thống, về trách nhiệm và niềm tin.
Tác phẩm “Những khoảnh khắc đẹp ở Trung đoàn 736” (Ảnh bộ) của tác giả Võ Văn Hoàng (TP. Hồ Chí Minh) đạt giải 3 tại cuộc thi.
Tác phẩm “Đồn biên phòng Phước Thiện đồng hành cùng Nhân dân vùng biên giới” (Ảnh bộ) của tác giả Ngô Thị Thu Ba, TP. Hồ Chí Minh đạt giải nhì tại cuộc thi.
Một cuộc thi, nhiều dư âm
Khép lại cuộc thi không chỉ hoàn thành mục tiêu đề ra, mà còn gợi mở một hướng đi cho sáng tác nhiếp ảnh về đề tài lực lượng vũ trang: cần nhiều hơn những góc nhìn mới, những tiếp cận gần hơn với đời sống, và trên hết là sự trung thực trong mỗi khuôn hình.
Bởi sau tất cả, điều còn lại không phải là giải thưởng, mà là những khoảnh khắc được giữ lại, nơi người chiến sĩ hiện lên không chỉ trong vai trò bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, mà còn như một phần của đời sống xã hội, gẫn gũi với Nhân dân.
Và chính từ đó, nghệ thuật nhiếp ảnh đã làm được một điều giản dị và bền bỉ: giữ lại hình ảnh của những con người đang lặng lẽ gìn giữ cuộc sống bình yên hôm nay.