Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Tin tức Quốc Phòng

Chủ nhật, 21/08/2016, 11:38 (GMT+7)
3227 lượt xem

Đại úy Cao Xuân Tú, hình ảnh cao đẹp về tình đồng đội

     Gương hy sinh dũng cảm cứu đồng đội trong lúc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công trình quốc phòng đang xây dựng của Đại úy Cao Xuân Tú, Phó tiểu đoàn trưởng về quân sự Tiểu đoàn 25, Lữ đoàn Công binh 543 (Quân khu 2) những ngày qua đã để lại niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, gia đình và nhân dân địa phương. Anh đã trở về yên nghỉ tại quê nhà, nhưng tấm gương và hành động cao đẹp của anh sẽ sáng mãi...

 

Đồng đội chào tiễn biệt Đại úy Cao Xuân Tú. 
 
    Hy sinh để dành sự sống cho đồng đội
 
    Những ngày giữa tháng 8, mưa lớn kéo dài liên tục trút xuống các tỉnh Tây Bắc. Các công trình quân sự đơn vị đang thi công rất có thể bị mưa lũ phá hỏng. Nghĩ vậy, Đại úy Cao Xuân Tú quyết định cùng Trung úy Lưu Chí Cường, Trợ lý tham mưu tiểu đoàn và hai chiến sĩ đi kiểm tra công trình, nhằm phát hiện sự cố để kịp thời có biện pháp xử lý, khắc phục.
 
    Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15-8, khi đến vị trí lối lên xiên cửa C của công trình chiến đấu, anh Tú phát hiện một khối đất đá rất lớn sắp đổ ập xuống đúng chỗ tổ đang kiểm tra. Ngay lập tức, anh hô to: “Sập hầm, các đồng chí thoát ra khẩn trương!”, đồng thời nhanh tay đẩy mạnh các đồng đội ra khỏi vị trí nguy hiểm. Đúng lúc đó, một lượng đất đá sụt xuống, làm Đại úy Cao Xuân Tú hy sinh… Tiếp đó, do đất đồi đã "no nước" sau mấy ngày mưa lớn, lại tiếp tục sụt trượt, vùi lấp sâu thêm thi thể đồng chí Tú.  
 
   Đã mấy ngày trôi qua, nhưng Trung úy Lưu Chí Cường vẫn không thể tin người đồng đội, cấp trên gần gũi của mình đã mãi mãi ra đi. Giọng anh Cường nghẹn lại vì xúc động: “Anh Tú phát hiện thấy khối đất đá sắp đổ xuống. Trong lúc sinh tử ấy, anh vẫn đủ thời gian để thoát khỏi vòng nguy hiểm, nhưng anh đã chấp nhận hy sinh để đồng đội được sống. Hành động cao đẹp của anh làm chúng tôi vô cùng cảm phục”. Binh nhất Lò Văn Bun, quê ở xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, một trong 2 chiến sĩ thuộc tổ kiểm tra công trình hôm đó, nói trong nước mắt: “Thủ trưởng Tú đã sinh ra chúng tôi lần thứ hai. Qua hành động dũng cảm của anh, chúng tôi có thêm một bài học sâu sắc về tình đồng chí, đồng đội, về đức hy sinh trong tình huống nguy nan nhất”.
 
    Theo Thượng tá Trần Văn Bắc, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 543, hai ngày sau khi Đại úy Cao Xuân Tú anh dũng hy sinh, cơn bão số 3 cũng bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh Tây Bắc, trời liên tục mưa to, gió mạnh; đất đá sạt lở xuống vị trí đồng chí Tú bị vùi lấp ngày càng nhiều, khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Nhưng với tình cảm, trách nhiệm cao nhất, các lực lượng cứu hộ thuộc Lữ đoàn Công binh 543, Lữ đoàn 82, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên (Quân khu 2) và đoàn công tác của Bộ tư lệnh Công binh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, thay phiên nhau làm việc liên tục suốt ngày đêm; phải đào một ngách hầm phụ để tiếp cận vị trí đồng chí Tú hy sinh. Đến 12 giờ 50 phút ngày 19-8, sau rất nhiều nỗ lực, cố gắng, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể Đại úy Cao Xuân Tú ra khỏi vị trí sạt lở. Ngay sau đó, lữ đoàn đã tổ chức lễ khâm liệm trang trọng, chu đáo và khẩn trương đưa linh cữu của anh về quê nhà.
 
    Gia đình, quê hương đón anh trở về
 
    Đại úy Cao Xuân Tú được chỉ huy Lữ đoàn Công binh 543 giao đảm nhận Chỉ huy trưởng thi công công trình quốc phòng tại tỉnh Điện Biên từ tháng 5-2015, cách xa sở chỉ huy lữ đoàn hàng trăm ki-lô-mét. Sau chặng đường gần 800km từ vùng núi tỉnh Điện Biên, vào 5 giờ sáng 20-8, chiếc xe quân sự chở linh cữu Đại úy Cao Xuân Tú đã về tới xóm 2A, xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An-quê nhà của đồng chí. Dù sáng sớm, nhưng hai bên đường về gia đình anh, rất đông người dân cùng anh em họ hàng, bà con lối xóm, cán bộ địa phương… đã chờ sẵn, bùi ngùi xúc động đón người con ưu tú của quê hương trở về sau khi anh dũng ngã xuống vì nhiệm vụ, vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
 
    Biết người con trai hiếu thảo của mình được anh em đồng đội đưa về đến nhà, bà Tạ Thị Son, 53 tuổi, mẹ Đại úy Cao Xuân Tú cố gắng gượng dậy, lao khỏi vòng tay của người thân… rồi ngã quỵ. Từ hôm biết tin con hy sinh, bà đã khóc cạn nước mắt, nằm bệt trên giường, giọng khản đặc. Tiếng khóc của bà khiến những người có mặt không sao cầm được nước mắt. Cháu Cao Phương Thảo, vừa tròn 5 tuổi, con gái đầu lòng của vợ chồng Đại úy Cao Xuân Tú và chị Nguyễn Thị Thủy (giáo viên Trường THPT Diễn Châu 3, huyện Diễn Châu) vẫn hồn nhiên bên người thân đang “đứt từng khúc ruột” vì sự ra đi của bố cháu... Vốn là người cứng rắn, vậy mà khi thấy linh cữu con trai về đến đầu ngõ, ông Cao Xuân Hùng, cán bộ quân đội nghỉ hưu, bố của Đại úy Cao Xuân Tú cũng nghẹn ngào trong nước mắt: “Mới cách đây ít hôm, em nó còn gọi điện về, bảo mấy hôm nữa vợ con sinh cháu, con sẽ đăng ký nghỉ phép để chăm sóc vợ con. Vậy mà không ngờ, nó không kịp nhìn thấy đứa con trai vừa mới sinh…”.
 
    Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Họa, Bệnh xá trưởng Lữ đoàn Công binh 543 cho biết: “Ngay trong ngày tìm thấy và đưa được thi thể Đại úy Cao Xuân Tú ra khỏi vùng sạt lở, vợ anh cũng sinh con trai”. Do thể trạng chị Thủy rất yếu, lại mang thai thấp dạ con, đồng thời phải chịu một cú sốc tinh thần quá lớn, nên bác sĩ Nguyễn Văn Họa đã động viên và giúp gia đình đưa chị Thủy vào bệnh viện mổ đẻ, bảo đảm an toàn cho cả hai mẹ con. Khi đồng đội đưa anh Tú trở về quê nhà, hai mẹ con chị Thủy vẫn phải nằm trong bệnh viện. Thầy Vương Đình Đông, giáo viên cùng trường chị Thủy cho hay, nghe tin anh Tú hy sinh, Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên nhà trường đã kịp thời đến động viên, thăm hỏi, thay phiên nhau chăm sóc chị Thủy trong suốt những ngày qua, phần nào giúp chị vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định tinh thần để tiếp tục công tác và chăm sóc hai con thơ dại.
 
    Theo bác sĩ Nguyễn Văn Họa, mẹ của đồng chí Tú mắc bệnh tim khá nặng, còn bố bị bệnh huyết áp cao. Trước sự ra đi đột ngột của anh, quân y đơn vị đã sớm về gia đình giúp chăm sóc sức khỏe cho hai ông bà.
 
    Biết tin đồng chí Cao Xuân Tú hy sinh, đặc biệt là hành động dũng cảm cứu đồng đội, cán bộ, nhân dân địa phương nơi quê nhà rất cảm động, tự hào về anh. “Anh Tú là người hiền lành, đức độ, sống có nghĩa có tình với bà con lối xóm, hiếu thảo với cha mẹ, đặc biệt, cậu ấy học rất giỏi, có chí tiến thủ, xóm làng ai cũng quý mến”-ông Trần Bá Trân, Chủ tịch UBND xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu tự hào nói về người con của quê hương như vậy. Cũng theo ông Trân, những ngày qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan quân sự địa phương đã kịp thời đến động viên, chia sẻ đau thương, mất mát với gia đình, đồng thời phối hợp với đơn vị tổ chức lễ tang Đại úy Cao Xuân Tú trang trọng, đúng nghi lễ quân đội.
 
    Trong lời điếu tại lễ truy điệu, Thượng tá Trần Văn Bắc, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 543, Trưởng ban lễ tang khẳng định: “Đồng chí Cao Xuân Tú là một cán bộ mẫu mực, giàu kinh nghiệm, có nhiều thành tích trong công tác, luôn khiêm tốn, ham học hỏi, gần gũi với bộ đội, được anh em, đồng chí tin yêu, quý mến. Sự ra đi đột ngột của Đại úy Cao Xuân Tú là tổn thất to lớn đối với đơn vị, gia đình, dòng họ, người thân và bạn bè. Hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả vì đồng đội của anh mãi là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 543 học tập, noi theo, là hình ảnh cao đẹp về tình đồng chí, đồng đội trong lúc gian nguy…”.
 
   15 giờ ngày 20-8, sau lễ truy điệu trang trọng, đúng nghi thức quân đội, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đồng chí, đồng đội, gia đình họ tộc, đại diện cấp ủy, chính quyền và rất đông người dân địa phương đã bùi ngùi, lưu luyến tiễn đưa Đại úy Cao Xuân Tú về nơi yên nghỉ tại nghĩa trang quê nhà.
 
    Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 543 cho biết: Đơn vị đã hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng, đồng thời khẩn trương tiến hành các thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ, đề nghị cấp trên truy thăng quân hàm trước niên hạn và có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với Đại úy Cao Xuân Tú; tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng, phát động học tập gương hy sinh dũng cảm trong khi thực hiện nhiệm vụ và quên mình cứu đồng đội của Đại úy Cao Xuân Tú.
 
   33 tuổi đời, hơn 15 năm trong quân ngũ, được đào tạo cơ bản tại Trường Sĩ quan Công binh, Đại úy Cao Xuân Tú là cán bộ chỉ huy có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, được đồng đội quý mến, có nhiều thành tích trong công tác; 3 năm liền (2013-2015), anh được bình bầu là Chiến sĩ thi đua. Với hành động hy sinh dũng cảm, đồng chí Cao Xuân Tú được Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên truy tặng bằng khen . 
(QĐND)
 

Bình luận

Bài viết tương tự:

Quân khu 7 triển khai nhiệm vụ xây dựng đề án “Xây dựng đài, trạm quan sát, vọng quan sát mắt phòng không”

Quân khu 7 triển khai nhiệm vụ xây dựng đề án “Xây dựng đài, trạm quan sát, vọng quan sát mắt phòng không”

16:55 08/10/2026

(QK7 Online) – Ngày 8/10, Quân khu 7 triển khai nhiệm vụ xây dựng đề án “Xây dựng đài, trạm quan sát, vọng quan sát mắt phòng không” thực hiện nhiệm vụ tác chiến “Vòm phòng không bền vững” trên địa bàn Quân khu. Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị.

Hội đồng xét duyệt chức danh Quân khu 7 đánh giá hồ sơ đề nghị xét duyệt chức danh năm 2026

Hội đồng xét duyệt chức danh Quân khu 7 đánh giá hồ sơ đề nghị xét duyệt chức danh năm 2026

09:57 07/10/2026

(QK7 Online) – Sáng 7/10, Hội đồng xét duyệt chức danh sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật – nghiệp vụ Quân khu tổ chức phiên họp để xem xét, đánh giá hồ sơ đối với các trường hợp đề nghị xét duyệt chức danh năm 2026; làm cơ sở báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chức danh Quân khu chủ trì hội nghị.

Tiếp tục phát huy giá trị các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Tiếp tục phát huy giá trị các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

10:28 02/10/2026

(QK7 Online) - Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Kỳ họp lần thứ IX giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia về việc thực hiện các dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia.

Quân khu 7: Hơn 900 cán bộ Ban CHQS xã, phường được tập huấn kiến thức quân sự, quốc phòng địa phương

Quân khu 7: Hơn 900 cán bộ Ban CHQS xã, phường được tập huấn kiến thức quân sự, quốc phòng địa phương

16:18 01/10/2026

(QK7 Online) - Chiều ngày 01/10, Quân khu 7 tổ chức bế mạc tập huấn kiến thức quân sự, quốc phòng địa phương cho cán bộ Ban CHQS xã, phường, đặc khu trong LLVT Quân khu giai đoạn 2 năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu trong LLVT Quân khu. Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị.

Quân khu 7 nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3

Quân khu 7 nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3

15:03 01/10/2026

(QK7 Online) - Sáng 1/10, Đoàn công tác Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, đến nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 3. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Trần Thế Anh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Quân khu 7 khai mạc tập huấn kiến thức quân sự, quốc phòng địa phương cho cán bộ Ban CHQS cấp xã

Quân khu 7 khai mạc tập huấn kiến thức quân sự, quốc phòng địa phương cho cán bộ Ban CHQS cấp xã

09:48 29/09/2026

(QK7 Online) - Ngày 29/9, Quân khu 7 tổ chức khai mạc tập huấn kiến thức quân sự, quốc phòng địa phương cho cán bộ Ban CHQS xã, phường, đặc khu trong LLVT Quân khu giai đoạn 2 năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu trong LLVT Quân khu. Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị.

Quân khu 7 kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tỉnh Tây Ninh năm 2026

Quân khu 7 kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tỉnh Tây Ninh năm 2026

19:54 24/09/2026

(QK7 Online) - Ngày 24/9, đoàn công tác Quân khu 7 do Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự năm 2026 tại tỉnh Tây Ninh. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – kỹ thuật Quân khu.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Phụ trách Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: mail@baoquankhu7.vn