
Hàng triệu trái tim hướng về Đại tướng
Sau 5 năm kể từ ngày Đại tướng về an nghỉ tại Vũng Chùa Đảo Yến đã có hàng triệu người trong và ngoài nước với lòng thành kính đã về dâng hương, hoa và kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng. Theo lãnh đạo Đồn biên phòng Ròon, đơn vị vinh dự được làm nhiệm vụ đặc biệt: Canh gác và giữ yên giấc ngủ Đại tướng cho hay, 5 năm Đại tướng trở về quê hương Quảng Bình đã có trên 500 ngàn đoàn khách với gần 7 triệu lượt người trong và ngoài nước về dâng hương, hoa viếng Đại tướng.
Có mặt tại Vũng Chùa - Đảo Yến, cựu chiến binh Trần Thanh Tuấn, 72 tuổi (Cà Mau) bước từng bước khó khăn bởi đôi chân đã yếu vì bệnh tật. 5 năm qua, lòng ông luôn đau đáu mơ ước một lần về thắp hương cho Đại tướng - Người anh cả của mình và các thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ”, giờ thì ước mơ đó đã thành hiện thực. Ông tâm sự “Tôi chỉ có mơ ước được đến thắp cho Đại tướng nén hương trước khi theo Đại tướng về cõi vĩnh hằng. Giờ ước mơ đã thỏa nguyện, tôi có chết cũng vui lòng”.
Cụ Lê Thị Lan (73 tuổi), một người dân tại huyện Quảng Trạch trải lòng: “Từ khi Đại tướng về đây, cứ đến ngày lễ, tết hay ngày giỗ chạp là tôi lại nhờ con cháu chở lên để thắp cho cụ nén hương thơm, như để tri ân những đóng góp to lớn mà Đại tướng đã dành cho dân tộc, cho đất nước và quê hương Quảng Bình”.
Đại úy Đồng Thanh Hải, Đội trưởng Đội bảo vệ Vũng Chùa, Đồn Biên phòng Roòn cho hay: 5 năm qua, từ thời điểm Đại tướng trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Biển Vũng Chùa giờ trở thành nơi quy tụ tình yêu nước, lòng ngưỡng vọng của nhân dân cả nước đối với Đại tướng. Hoa ban trắng, tình yêu của những người dân nơi đất trời Tây Bắc đã về đây lặng lẽ tỏa hương; 103 gốc mai vàng (tượng trưng số tuổi của Đại tướng) dưới chân mộ Đại tướng cùng 13 ngàn cây xanh được người dân, đoàn viên thanh niên trong tỉnh và cả nước tự tay trồng, chăm sóc giờ đã lên xanh, nở hoa thơm ngát mỗi độ xuân về…

Quê hương Lệ Thủy hôm nay
Từ TP. Đồng Hới, xe của Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đưa chúng tôi về thăm Khu di tích Nhà lưu niệm Đại tướng tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, Lệ Thủy. Căn nhà nhỏ xinh với hàng dâm bụt được cắt tỉa gọn gàng, cái cổng vào nhà kiểu cổ của các cụ xưa kia là nơi ôm ấp, nuôi dưỡng Đại tướng ngay từ thời thơ bé.
Ông Võ Đại Hàm, cháu của Đại tướng, người hiện đang trông coi Khu di tích Nhà lưu niệm Đại tướng kể: “Năm nào cũng thế, cứ vào dịp sinh nhật Đại tướng, và gần đây khi Đại tướng về với đất mẹ, dòng người từ khắp nơi về thăm Nhà lưu niệm. Chứng kiến ngôi nhà đơn sơ gắn với tuổi thơ của Đại tướng, ai nấy đều tỏ ra khâm phục, yêu quý và kính trọng Người hơn”.
Nhớ lời dạy của Đại tướng phải nỗ lực để đồng bào và nhân dân có cuộc sống tốt hơn. Tính đến nay, Lệ Thủy đã đạt tổng cộng 389 tiêu chí nông thôn mới (trung bình 15 tiêu chí/xã). Toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn được công nhận xã nông thôn mới, chiếm 46,15%. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân thường xuyên được cấp ủy, chính quyền quan tâm.
Trong dịp này, không chỉ người dân Lệ Thủy mà còn hàng chục triệu đồng bào cả nước nhớ về Đại tướng bằng các việc làm cụ thể. Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức thành công chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mẹ Suốt”, nhân kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của Anh hùng ngành Giao thông vận tải Nguyễn Thị Suốt (11/10/1968- 11/10/2018) mở đầu cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng về kỷ niệm 5 năm ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất mẹ; Sở Văn hóa thể thao tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình nghệ thuật “Hát câu hò khoan nhớ về Đại tướng” là sự tri ân, là tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình dành cho Đại tướng. Đó là hoạt động biểu dương khen thưởng của tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Bình 5 năm thực hiện phong trào “Tuổi trẻ LLVT Quảng Bình học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”; diễn đàn sinh hoạt truyền thống “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ LLVT tỉnh Quảng Bình” và đến dâng hương, báo công tại Khu di tích Nhà lưu niệm Đại tướng tại huyện Lệ Thủy.
Tại nơi an nghỉ của Đại tướng Vũng Chùa - Đảo Yến những ngày này có hàng chục ngàn du khách trong nước và quốc tế đến dâng hương, hoa, tỏ lòng biết ơn, thành kính đối với vị tướng lừng danh khắp năm châu bốn bể.