Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khúc tri ân" tại công viên Lê Thị Riêng
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Tối 13/10, tại công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khúc tri ân”.
Tham dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Chỉ đạo; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo Quân khu 7, Quân khu 5, Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh…
Từ phải qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tham dự chương trình.
Từ trái qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 dự chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân”.
Chương trình do Ban Chỉ đạo TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chủ trì tổ chức, nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ trước khi đưa hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.
Với sự kết hợp giữa âm nhạc, thơ ca, sân khấu và hội họa, chương trình tái hiện những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Nhiều ca khúc giàu cảm xúc được biểu diễn tại chương trình đã góp phần tạo nên không gian nghệ thuật trang trọng, xúc động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.
Nhiều ca khúc giàu cảm xúc như “Tổ quốc ơi ta đã nghe”, “Hẹn ước Bắc Nam”, “Đón các anh về với đất mẹ”, “Dưới cờ Tổ quốc anh về”, “Người lính già và hoa hồng thắm”… được biểu diễn, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật trang trọng, xúc động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.
Chương trình có sự tham gia của 1.000 người gồm các văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, dân tộc, đoàn viên, thanh niên và phụ nữ.
Điểm nhấn của chương trình là phần ký họa chân dung cựu chiến binh, bác sĩ Trần Văn Bản do họa sĩ Lê Sa Long thực hiện trực tiếp trên sân khấu. Ở tuổi 82, ông Trần Văn Bản vẫn tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hình ảnh người cựu chiến binh tận tụy với công việc nghĩa tình góp phần làm nổi bật tình đồng chí, đồng đội và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Thông qua phần giao lưu, các nghệ sĩ chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc về sự khốc liệt của chiến tranh, những mất mát không thể bù đắp và giá trị của độc lập, tự do, cuộc sống hòa bình hôm nay; qua đó nhắc nhở thế hệ trẻ trân trọng lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các đại biểu dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đại biểu dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, những nén hương, ngọn nến thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi xuân, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.