Quân khu 7 Online

Thời sự

Thứ năm, 06/01/2022, 09:23 (GMT+7)
1191 lượt xem

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Hồng - Người giữ ngọn lửa thiêng

(QK7 Online) - “Cho dù năm tháng đã đi qua, người ta có thể quên đi nhiều thứ nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của tuổi trẻ xông pha nơi chiến trường lửa đạn, những kỷ niệm về ngày quê hương Phước Long được giải phóng cách đây gần 50 năm, nhưng thiếu vắng những đồng đội sẽ không phai mờ trong tâm trí của tôi”. Đó là chia sẻ của nữ cựu chiến binh Nguyễn Thị Hồng, chủ nhân “Bảo tàng cách mạng gia đình” và là người lập nên Câu lạc bộ đờn ca tài tử “Hát cho người ngã xuống” ở phường Long Thủy, thị xã Phước Long.


 

Các thành viên câu lạc bộ đờn ca tài tử Hát cho người ngã xuống do bà Nguyễn Thị Hồng sáng lập.


Những năm tháng không quên
Bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1956), nguyên là thẩm phán, Phó chánh án Tòa án nhân dân thị xã Phước Long, là con gái kế út của Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thung, người mẹ có 4 con là liệt sĩ.

Bà Hồng kể lại, quê bà ở xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1954, gia đình bị chính quyền Ngô Đình Diệm “xúc đi di dân” vào xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Mặc dù sống trong áp bức, kìm kẹp của giặc nhưng cha bà vẫn tìm mọi cách đào hầm nuôi, giấu cán bộ, tiếp tế lương thực cho du kích. Ông đã bị giặc sát hại vì “cái tội” để cho 4 người con tham gia cách mạng.

Khi mới 13 tuổi, bé Tám (tên gọi của bà Hồng lúc nhỏ) một lần nữa chứng kiến sự hy sinh của chị Năm Lại, người chị gái mà bé Tám rất mực thương yêu. Để trả thù cho chị, bé Tám một mực đòi theo du kích. Cha mẹ không cho vì Tám còn quá nhỏ đang tuổi ăn học nhưng bé Tám vẫn quyết tâm đi. Được gửi đi học lớp đào tạo y tá cấp tốc tại bệnh viện tiền phương, Tám trở thành y tá, vừa làm giao liên, có khi phụ làm chị nuôi nấu cơm cho chiến sĩ. Tám Hồng đã lớn lên trong tình yêu thương, dìu dắt của các cô, bác, anh, chị và trưởng thành trong khói lửa chiến tranh. Trong những năm tháng ấy, bà Hồng đã trải qua hàng chục cuộc chiến đấu lớn, nhỏ, chứng kiến nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh ngay trên mảnh đất Phước Long.

Ngày 6-1-1975, Phước Long là tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng, tạo đà để quân và dân ta tổng tấn công giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đội ngũ những chiến sĩ vượt qua sông Bé oai hùng về Phước Long xây chiến thắng, có người chiến sĩ du kích Nguyễn Thị Hồng dẫn đường.

Niềm vui ngày giải phóng quê hương vỡ òa, hòa trong vị mặn chát của đớn đau, mất mát, của thương nhớ ngậm ngùi trong máu và nước mắt là ký ức không dễ quên, thôi thúc bà quyết tâm xây dựng “Bảo tàng cách mạng” nhỏ của gia đình.

Nơi lưu giữ ký ức 
Trong khuôn viên tươi mát, rợp bóng cây xanh, ngôi nhà gỗ ấm áp là nơi bà Hồng trưng bày, lưu giữ những kỷ vật chiến tranh, từ cái đèn pin cũ kỹ, tấm võng dù hay hộp kim tiêm đã hoen rỉ… Những tấm ảnh được phóng to, cẩn thận lồng trong khung kính được treo trang trọng, sắp xếp theo trình tự thời gian. Đó là những bức ảnh đồng bào S’tiêng giã gạo nuôi quân, vót chông đánh Mỹ, ảnh chiếc “cầu người” đưa bộ đội vượt dòng sông chảy xiết. Ảnh ghi lại những bước chân hùng dũng của người chiến sĩ xông lên giữa mịt mù bom đạn, giữa hàng hàng, lớp lớp kẽm gai trong ngày giải phóng Phước Long. Đó là hình ảnh chiến sĩ ta đánh chiếm dinh tỉnh trưởng Phước Long với lá cờ giải phóng tung bay trong niềm vui chiến thắng trưa ngày 6-1-1975…

Bên cạnh những bức ảnh các nữ anh hùng Út Tịch, La Thị Tám, Tạ Thị Kiều… những “chiến sĩ tóc dài” anh hùng đã góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang thống nhất đất nước, có cả tấm ảnh yêu thương của Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thung. Tất cả đang lặng thầm kể với mai sau về một thời hào hùng của dân tộc. Nơi đây còn trưng bày nhiều tấm ảnh về sự “thay da đổi thịt” của Phước Long hôm nay - nơi “sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình trong những gian khổ, hy sinh”.

Để xây dựng, tô điểm cho “bảo tàng”, suốt thời gian qua, bà Hồng cần mẫn, nhiều lúc quên ăn, quên ngủ, chắt chiu từng đồng lương hưu sưu tầm từng tấm ảnh. Ban đầu, ảnh chỉ được đóng khung bằng tre, lồ ô, do tự tay bà làm nên rất mau hỏng. Bà đã khóc vì tiếc nuối. Khi có điều kiện, bà đã đầu tư để lồng kiếng, đóng khung nhôm. Khi được hỏi, bà lý giải: “Hằng năm, nhân kỷ niệm ngày giải phóng, nhiều bộ phim tư liệu được chiếu đầy xúc động. Nhưng bà con ta không phải ai cũng có điều kiện, có thời gian đi dự lễ, xem phim. Tôi làm phòng trưng bày này để nhiều người được xem mọi lúc…”.
 
Năm 2005, bà đã hiến tặng 47 hiện vật của mình cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và nhiều hiện vật khác cho Bảo tàng thị xã Phước Long, trong đó có kỷ vật quý giá là chiếc khăn dù dùng để “nắm cơm” nhuộm máu của người chị gái đã hy sinh để lại. Với các con mình, bà dặn dò: “Đây là gia tài, báu vật của mẹ, dù bất cứ hoàn cảnh nào, các con cũng phải cố gắng nâng niu, gìn giữ”.

Đúng như tâm nguyện của bà, vào những dịp lễ, ngày truyền thống, kỷ niệm Ngày giải phóng Phước Long, nơi đây lại được đón nhiều cựu chiến binh, thanh thiếu niên và bà con các khu phố… đến thăm. Bà ân cần tiếp đón, chuẩn bị sẵn trà, nước, đôi khi còn có cả trái cây, bánh kẹo để tiếp khách. Đến đây, mọi người được nghe các cựu chiến binh kể lại bao kỷ niệm về một thời hoa lửa, tự hào về những chiến công hiển hách, nghẹn ngào về những người đã ngã xuống vì thanh xuân của đất nước.

Hát bằng cả trái tim
Không chỉ xây dựng bảo tàng, năm 2016, bà Hồng còn thành lập Câu lạc bộ đờn ca tài tử “Hát cho người ngã xuống”. Với sự góp sức bằng cả tấm lòng nhiệt huyết của các thành viên, Câu lạc bộ đờn ca tài tử đã đạt được nhiều giải thưởng trong các hội thi, hội diễn văn nghệ do thị xã và tỉnh tổ chức.

Cựu chiến binh Phạm Quốc Khánh ở huyện Phú Riềng kể lại, ông tham gia cách mạng từ năm 1968, công tác ở Đoàn 180, lực lượng vũ trang bảo vệ Trung ương Cục Miền Nam, là người bạn tâm giao với bà Hồng trong những năm tháng chiến đấu trên vùng đất Phước Long. Đam mê lịch sử, vẻ đẹp của vùng đất này, mến mộ việc làm, nghĩa cử của bà Hồng dành cho quê hương, nên ông tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ với vai trò là nhạc công và soạn giả. “Tôi sáng tác những bài hát ca ngợi về con người, quê hương Phước Long anh hùng, mong muốn chung tay với chị Hồng gìn giữ, khơi dậy niềm tự hào, truyền thống hào hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay trên con đường xây dựng Phước Long ngày càng tươi đẹp” - ông Khánh cho biết.
 
Hằng năm, vào những ngày lễ lớn của dân tộc, không gian vốn trang trọng của “Bảo tàng cách mạng gia đình” nhà bà Hồng càng thêm sinh động và ấm áp hơn, thu hút nhiều người đến tham quan. Bà Hồng cho hay, mỗi khi những bài hát như: Lá thư đồng đội, Nửa vầng trăng riêng, Dệt chặng đường xuân… cất lên là bà lại thấy mình trong đó, như sống lại những tháng năm gian khổ, đau thương mà đầy ắp ân tình. Cũng vào dịp này, các thành viên câu lạc bộ lại cùng nhau lên đồi Bằng Lăng, núi Bà Rá thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và hát những bài hát về một thời lửa đạn. Họ hát bằng cả trái tim, bằng tình yêu và lòng thương nhớ, bằng cả sự biết ơn những người “ra đi từ ấy không về”. 

Lịch sử đã sang trang nhưng những tấm ảnh, hiện vật, tiếng nhạc, lời ca mà bà Hồng đang nâng niu, gìn giữ sẽ là những tư liệu lịch sử chân thực đầy xúc động. Phước Long hôm nay đã “thay da đổi thịt”, ngày càng tươi đẹp hơn, thành quả đó có một phần xương máu, công sức của những cựu chiến binh như bà Hồng.

 

Bà Hồng là người đặc biệt giữa nhiều người đặc biệt. Bà đang gìn giữ ký ức của chính mình, ký ức của gia đình và bao đồng đội về con người, quê hương, đất nước. Bà đang gìn giữ ngọn lửa thiêng để ngọn lửa ấy tỏa sáng đến mai sau.
 Bà BÙI THỊ BIÊN LINH, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

 

Huỳnh Linh

Bình luận

Bài viết tương tự:

Trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ Biên phòng”

Trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ Biên phòng”

08:34 19/12/2025

(QK7 Online) - Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025), Đồn Biên phòng Tuyên Bình, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trường Mầm non Tuyên Bình tổ chức chương trình trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ Biên phòng” cho các cháu học sinh mầm non.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh: Hội thảo xét, đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh: Hội thảo xét, đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

18:35 18/12/2025

(QK7 Online) - Chiều 18-12, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo xét, đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Bứa, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu dự và phát biểu tại hội thảo. Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

	Ban Liên lạc truyền thống Quân y Miền (B2) dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Ban Liên lạc truyền thống Quân y Miền (B2) dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ

16:50 18/12/2025

(QK7 Online) - Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2025), sáng 18/12, Ban Liên lạc truyền thống Quân y Miền (B2) - Quân khu 7 trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1973-1975), xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai.

Bộ Tư lệnh Quân khu thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Lâm Đồng

Bộ Tư lệnh Quân khu thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Lâm Đồng

17:20 17/12/2025

(QK7 Online) - Ngày 17/12, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đến thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” ở tỉnh Lâm Đồng.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XV

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XV

17:08 17/12/2025

(QK7 Online) – Ngày 17/12, Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 8 – Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; đồng chí Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ mười Quốc hội khoá XV.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1