Cán bộ, chiến sĩ chốt dân quân thường trực Bàu Năng tuyên truyền đến người dân về nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc.
Bà Lê Thị Gái, cư ngụ tại cụm dân cư biên giới Phước Tây, chiến sĩ giao liên năm xưa rất phấn khởi khi nhận nhà mới. Trong nhà, thứ quý giá nhất chính là tấm Huân chương Kháng chiến hạng Nhất mà bà giữ suốt mấy chục năm qua - minh chứng của một thời hoa lửa, cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. “Tôi rất phấn khởi, trước giờ tôi chưa có nhà. Hôm nay được nhận ngôi nhà mới, tôi rất vui, rất cảm ơn LLVT Quân khu và chính quyền các cấp đã quan tâm” - bà Lê Thị Gái chia sẻ.
Ông Vương Thanh Hải, 58 tuổi, sinh sống tại cụm dân cư biên giới vui mừng khi căn nhà kiên cố giúp gia đình ổn định cuộc sống. Với chăm chỉ, chịu khó lao động, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển chăn nuôi bò sinh sản, gia đình ông có thu nhập ổn định. Ông thường xuyên động viên các con, các cháu có trách nhiệm, tích cực tham gia cùng lực lượng dân quân, biên phòng bảo vệ biên giới.
Là cư dân đầu tiên của Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Bàu Năng, đảng viên, chốt trưởng chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới Bàu Năng Trần Văn Phước vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của điểm dân cư. Căn nhà nhỏ ấm áp nơi biên cương luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Trong khu vườn, vợ chồng anh trồng các loại rau xanh, cây ăn trái, chăn nuôi bò sinh sản. Từ 1 con bê cái ban đầu, đến nay đã phát triển 5 con bò, tạo sinh kế bền vững cho gia đình. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, vợ chồng cùng nhau chăm sóc gần 200 gốc lan mà vợ anh đã tâm huyết gây dựng khi chuyển về đây sinh sống.
Người dân Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Bàu Năng phấn khởi với cuộc sống mới nơi biên giới.
Điểm dân cư liền kề, cụm dân cư biên giới được xây dựng thành công, gắn chặt tình đoàn kết quân dân, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Theo ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Long Phước, huyện Bến Cầu, chốt chiến đấu dân quân thường trực và khu dân cư biên giới đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trở thành “cột mốc sống”, đoàn kết bảo vệ vững chắc vùng phên dậu của Tổ quốc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Bến Cầu Nguyễn Thị Mai chia sẻ: Người dân ở điểm dân cư luôn tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động bà con ở vành đai biên giới thực hiện tốt pháp luật Nhà nước, đặc biệt quy chế biên giới. Bà con ở đây đã trở thành “cột mốc sống” để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Hình ảnh những ngôi nhà khang trang, khu vườn xanh mướt với những nụ cười rạng rỡ của bà con Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Bàu Năng đã khẳng định hiệu quả của chủ trương đưa dân lên định cư ở biên giới của Quân khu, đem lại của sự ổn định, phồn vinh ở mảnh đất biên cương của Tổ quốc.